Thứ Tư, 21 tháng 12, 2022

Chùm Thơ Tình Ngắn 381

 

Bài Thơ Đơn Giản

Cảm xúc thơ Herder bài 137

 

Tôi xin viết bài thơ đơn giản

Gửi tới bà thanh thản bấy lâu

Thời gian sương tuyết dãi dầu

Ông gìa bước trước qua cầu tử sinh

 

Tim run động dáng hình thấp thoáng

Ngực phồng căng ánh sáng hoàng hôn

Ngẩn ngơ hội ngộ linh hồn

Hết rồi giông tố biển cồn sóng dâng

 

Chốn thiên đường mấy tầng không khí

Mây nhởn nhơ ý vị mỉm cười

Vinh quang ngoan đạo một thời

Hoà bình vĩnh cửu hỡi người trần gian

 

Giấc mộng đẹp nồng nàn chan chứa

Kẻ ẩn danh cánh cửa tự do

Bình an hạnh phúc ấm no

Dựng xây tổ ấm hẹn hò nụ hôn

 

Những trang sách bồn chồn diết

Sự nhân từ thân thiết đáng yêu

Chia ly vào một buổi chiều

Con trai huynh trưởng bao điều vấn vương.

 

Nguyên tác: “ Tới Uz “

10.6.2022 Lu Hà

 

 

Gửi Công Nương von Frankenberg

Cảm xúc thơ Herder bài 136

 

Họ không phải bóng ma

Trật trội trong trang phục

Ngọn đèn đang thúc giục

Cô ấy đã đến kìa

 

Ý tưởng phóng từng tia

Để tìm ai hạnh phúc

Ý chí càng hun đúc

Nhà hiền triết kiêu sa

 

Bao giờ đến Gotha

Hỏi thăm Frankenberg

Kẻ thầm lặng xứng đáng

Cao quý nói không lời

 

Tránh những ngã lả lơi

Làm sao cho ngớ ngẩn

Tác giả cười dớ dẩn

Dám liều lĩnh một mình.

 

Nguyên tác: “ Đến Frau von Frankenberg “

10.6.2022 Lu Hà

 

 

Tới Đỉnh Vinh Quang

Cảm xúc thơ Herder bài 138

 

Từ thung lũng xinh đẹp

Chào vũ trụ thiên nhiên

Trên bàn thờ gia tiên

Kìa Olympia

 

Non nước ấy bao la

Ngọt ngào nhiều thân thiện

Cái bát vàng mang đến

Vây quanh các vòng tròn

 

Sự hòa hợp sống còn

Tiên nữ nhìn nhân hậu

Bao tâm hồn yêu dấu

Lên khỏi lớp sương mù

 

Đồi thông gió vi vu

Dòng suối ca chim hót

Đỉnh núi cao chót vót

Làn mây trắng mộng mơ

 

Aurora bất ngờ

Qua tháng ngày lười biếng

Ca sĩ cùng lên tiếng

Mùa đông gía lặng im.

 

Nguyên tác: “ Tại  Olympia“

12.6.2022 Lu Hà

 

 

Cầu Nguyện

Cảm xúc thơ Herder bài 139

 

Bài thánh ca vang lên

Bấy lâu hằng mơ ước

Cầu nguyện xin ban phước

Đàn chiên Chúa quang vinh

 

Nghe trái tim chân tình

Xót xa đời đau khổ

Đấng tối cao phù hộ

Bình an với thế gian

 

Cứu vớt kẻ bần hàn

Tiếng  dương cầm thân thiện

Nơi giáo đường thắp nến

Xôn xao các linh hồn

 

Vượt biển cả sóng cồn

Niềm vui trên sa mạc

Những phép lạ kinh ngạc

Chữa lành kẻ đui mù

 

Làn gió thổi vi vu

Đỉnh Sinai nhắn nhủ

Hồi hộp trong bầu vú

Sữa tươi với mật ong

 

Con đường mới thong dong

Phấn khích miền đất hứa

Phúc âm là điểm tựa

Bàng bạc của tâm linh.

 

Nguyên tác: “ Trong bài thánh ca của vợ “

13.6.2022 Lu Hà

 

 

Thể Loại

Cảm xúc thơ Herder bài 141

 

Nhìn vẻ mặt thơ ca

Con ong là biểu tượng

Bông hồng thành thiên hướng

Phân biệt giữa anh tôi

 

Hương thơm ấy bồi hồi

Đôi cánh càng bộn rộn

Bụi gai không chạy trốn

Sẽ hợp lại cùng nhau

 

Khu vườn đủ sắc màu

Ai gửi đàn ong đến

Người chào mừng thân thiện

Hoa khát khao bấy lâu.

 

Nguyên tác: “Hai thể loại thánh thư “

14.6.2022 Lu Hà

 

 

 

Mặt Trời Và Mặt Trăng

Cảm xúc thơ Herder bài 140

 

Cỏ cây chào ánh sáng vàng

Mặt trời vui vẻ dịu dàng chim ca

Bình minh thấp thoáng gần xa

Bướm ong dan díu la đà núi sông

 

Vầng trăng nhoẻn nụ hoa hồng

Ngàn sao tinh tú bềnh bồng bóng đen

Ngày đêm tuần tự đan xen

Ngược xuôi nhân loại ngọn đèn thánh linh

 

Khen nhau hạnh phúc quên mình

Tháng ngày rong ruổi dáng hình của ai

Kinh doanh phúc lợi tiền tài

Trái tim xao xuyến u hoài mãi sao

 

Rưng rưng ngấn lệ nghẹn ngào

Hồn tôi vương vấn dạt dào gió mây

Hoàng hôn chan chứa ngất ngây

Non xanh nước biếc vui vầy trăng sao.

 

Nguyên tác: “Đêm và ngày “

14.6.2022 Lu Hà

 

 

Thế Giới Quan

Cảm xúc thơ Herder bài 142

 

Quy luật thế giới quan

Trong con người thực tại

Trời đầy sao vĩ đại

Trên cánh đồng bao la

 

Soi sáng ánh trăng ngà

Người chăn cừu say đắm

Cỏ tốt tươi ngàn dặm

Biển ether mênh mông

 

Xin các bạn ngắm trông

Mortal đầy ý vị

Tinh tú không thống trị

Tự cai quản chính mình

 

Đấng tối cao anh minh

Tôi tin vào đôi mắt

Tâm hồn càng thiết chặt

Mê hoặc cả thần linh.

 

Nguyên tác: “ Quy luật của thế giới trong con người “

16.6.2022 Lu Hà

 

 

Lẽ Tự Nhiên

Cảm xúc thơ Herder bài 144

 

Có sinh ắt có tử

Mầm bệnh cấy tự nhiên

Thời gian sẽ luân phiên

Quy luật là cuộc sống

 

Còn kẻ nào dám chống

Trong lòng của mẹ hiền

Trằn  trọc nỗi ưu phiền

Các nhà thông thái hỏi

 

Con cháu theo dòng dõi

Sinh tồn hỡi chúng sinh

Phát triển được dáng hình

Như muôn vàn cây trái

 

Biết kiên trì nhẫn nại

Chân thiện sẽ thành công

Nước nguồn đổ suối sông

Tất cả dồn ra biển

 

Bao nhiêu điều tái hiện

Sinh tử mãi luân hồi

Kiếp bèo bọt nổi trôi

Sinh sản rồi hoại diệt

 

Linh hồn người da diết

Cùng lịch sử phôi pha

Trái tim vẫn thiết tha

Chung thủy cùng năm tháng.

 

Nguyên tác: “ Quy luật tự nhiên (Das Gesetz der Narur) 

18.6.2022 Lu Hà

 

 

Âm Dương

Cảm xúc thơ Herder bài 143

 

Một thế giới cân bẳng

Hài hòa là tất yếu

Nhất định không thể thiếu

Là hai cực âm dương

 

Tai mắt ấy thông thường

Bên ngoài nghe nhìn thấy

Nội quan không như vậy

Cảm giác từ bên trong

 

Tâm trí khát khao mong

Không gian nghe đàn hạc

Bạn sẽ càng kinh ngạc

Âm thanh phảng phất bay.

 

Nguyên tác: “ Sự hài hòa của thế giới “

16.6.2022 Lu Hà

 

 

Tia Hy Vọng

Cảm xúc thơ Herder bài 145

 

Khi Alexander

Bên Ammom vĩ đại

Jupiter cảm khái

Anh ấy là con trai

 

Biết quá khứ tương lai

Người tiên tri số phận

Dân tộc còn lận đận

Bên dòng chảy Nile

 

Bao khao khát đam mê

Nguồn gốc về tài sản 

Nằm trong tay của bạn

Nhưng chúng tôi thì sao?

 

Giọt nước mắt nghẹn ngào

Trái tim từng ghi nhận

Đạo đức và bổn phận

Tia hy vọng ấm no.

 

Nguyên tác: “ Người tiên tri “

19.6.2022 Lu Hà

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét