Thứ Tư, 21 tháng 12, 2022

Chùm Thơ Tình Ngắn 383

 

Người Và Hoa

Cảm xúc thơ Herder bài 160

 

Nhân loại trong thế giới

Đồng hành sống cùng hoa

Thổn thức giọt lệ nhòa

Khổ đau hay đắm đuối

 

Quan tâm mọi lứa tuổi

Định sẵn các vị thần

Đáng yêu hỡi mỹ nhân

Màu tóc trên lọn tóc

 

Violet săn sóc

Hạnh phúc nhất vợ chồng

Cài trên ngực bông hồng

Dũng sĩ vòng nguyệt quế

 

Vầng trán nhăn trí tuệ

Linh hồn mải rong chơi

Thơ thẩn cuối chân trời

Bướm ong miền phúc lạc

 

Bên nấm mồ xơ xác

Hắt hiu ngọn đèn dầu

Vòng hoa trắng trên đầu

Đưa tiễn vầng trăng bạc.

 

Nguyên tác: “ Vòng  hoa của cuộc  sống “

6.7.2022 Lu Hà

 

 

Giả Mạo

Cảm xúc thơ Herder bài 158

 

Nguồn nước là vô tận

Từ lòng núi chảy ra

Sông biển rộng bao la

Dập dìu từng đợt sóng

 

Thiếu cái tên trang trọng

Nhân gian dối gạt nhau

Tự vùi lấp trước sau

Phẩm gía cần tìm kiếm

 

Ôi trái tim qúy hiếm

Lương tâm của con người

Giữa đại dương chơi vơi

Thanh danh ngàn tinh tú

 

Linh hồn trong vũ trụ

Lương hảo mãi không thôi

Dù thân xác nổi trôi

Chân thật cùng năm tháng.

 

Nguyên tác: “ Sự lừa dối vĩnh viễn 

3.7.2022 Lu Hà

 

 

Tự Nhiên Sinh Tồn

Cảm xúc thơ Herder bài 159

 

Hơi thở bầu khí quyển

Theo dòng suối vô tư

Mạch nước chảy hiền từ

Qua sông về biển cả

 

Tình thủy chung sắt đá

Đại dương sóng mênh mông

Khao khát thấy cầu vồng

Màn hơi sương hùng vĩ

 

Đính núi cao yên vị

Mưa rơi thấm vào trong

Ấm áp mọi tấm lòng

Giọt cam lồ vĩnh cửu

 

Chị em mình tề tựu

Đoàn kết với ngàn khơi

Trăng sao cũng mỉm cười

Hoa bướm yêu trái đất

 

Không có gì biến mất

Ête tuyệt vời thay

Vũ trụ tình đắm say

Trời sinh voi sinh cỏ.

 

Nguyên tác: “ không có gì biến mất “

4.7.2022 Lu Hà

 

 

Bản Chất Giữ Nguyên

Cảm xúc thơ Herder bài 162

 

Rượu chôn sâu vào đất

Hương vị thấy ngọt ngào

Thời gian tuyệt vời sao

Màu sắc càng củng cố

 

Mặt trời tăng nhiệt độ

Nấu chín sẽ tốt hơn

Men ngây ngất đòi cơn

Bản chất không thay đổi

 

Bướm ong say đắm đuối

Trái đất mãi sinh tồn

Qủa tim đập bồn chồn

So sánh hoài không hết

 

Không gian từng da diết

Lơ lửng lẫn mây mờ

Vầng trăng sáng ngẩn ngơ

Tinh tú xin làm bạn.

 

Nguyên tác: “ Sự so sánh “

9.7.2022 Lu Hà

 

 

Cái Nhìn Đích Thực

Cảm xúc thơ Herder bài 161

 

Mặt trời thành méo mó

Mây xám xịt phản quang

Sự lừa dối bẽ bàng

Nhợt nhạt từng tia sáng

 

Bình tĩnh coi hình dạng

Nhiều điều sẽ tốt hơn

Tránh cái nhìn chập chờn

Thiếu bàn tay hành động

 

Bài học cho cuộc sống

Không  gian thật thông minh

Biết tự lượng sức mình

Người phàm trần mắt thịt.

 

Nguyên tác: “ Sự phản ánh “

7.7.2022 Lu Hà

 

 

 

Tâm Hồn U Uẩn

Cảm xúc thơ Herder bài 163

 

Hỡi tâm hồn u uẩn

Bi thảm quá nàng thơ

Bên vực thẳm hoang xơ

Nỗi đau của người khác

 

Năm tháng dài biếng nhác

Tới Hy Lạp cải trang

Tưởng đâu sẽ huy hoàng

Với bạn bè nam  giới

 

Chốn bụi hồng chới với

Cầu xin các vị thần

Bao thế kỷ lần khân

Chất chồng thêm gánh nặng

 

Giữa loài người cay đắng

Cam chịu phận lẻ loi

Còn bao kẻ săm soi

Than thở trong đền vắng.

 

Nguyên tác: “ Nàng thơ bi thảm “

9.7.2022 Lu Hà

 

 

Hoa Dại

Cảm xúc thơ Herder bài 165

 

Bông hoa dại ẩn danh

Trên ngọn đồi bé nhỏ

Chia tay từ dạo đó

Tôi nhớ mãi không thôi

 

Trái tim đập bồi hồi

Một bệnh nhân dĩ vãng

Dịu dàng vòng hoa trắng

Myrtles buông xuôi

 

Theo cát bụi nổi trôi

Bọt bèo cùng bão tố

Dưới ánh trăng cổ độ

U hoài quạ ăn sương

 

Cõi trần ải vô thường

Nghe tiếng lòng da diết

Hồn về đâu không biết

Khao khát bướm ong chờ.

 

Nguyên tác: “ Hoa vô danh “

11.7.2022 Lu Hà

 

 

Tâm Hồn U Uẩn

Cảm xúc thơ Herder bài 163

 

Hỡi tâm hồn u uẩn

Bi thảm quá nàng thơ

Bên vực thẳm hoang xơ

Nỗi đau của người khác

 

Năm tháng dài biếng nhác

Tới Hy Lạp cải trang

Tưởng đâu sẽ huy hoàng

Với bạn bè nam  giới

 

Chốn bụi hồng chới với

Cầu xin các vị thần

Bao thế kỷ lần khân

Chất chồng thêm gánh nặng

 

Giữa loài người cay đắng

Cam chịu phận lẻ loi

Còn bao kẻ săm soi

Than thở trong đền vắng.

 

Nguyên tác: “ Nàng thơ bi thảm “

9.7.2022 Lu Hà

 

 

Người Từng Trải

Cảm xúc thơ Herder bài 166

 

Ông lão cứ phàn nàn

Giờ lâu về cô gái

Không chịu theo thời đại

Sống sao cốt khôn ngoan

 

Hiếm có người thế gian

Giữ mình khi còn trẻ

Buông thả không câu nệ

Làm cho họ thông minh

 

Cầu cạnh với thần linh

Biết bao nhiêu lứa tuổi

Phận bọt bèo  trôi nổi

Sinh ra cho tới già

 

Kinh nghiệm sống trau tria

Gừng càng già càng cay

Biết kẻ dở người hay

Dùi mài sâu kinh sử.

 

Nguyên tác: “Ông già ( Der Greis) “

11.7.2022 Lu Hà

 

 

Tư Lự

Cảm xúc thơ Herder bài 167

 

Cõi trần gian vô biên

Lớn nhỏ quen chuyển động

Nhỏ lớn đều ham sống

Nghỉ ngơi lẽ tất nhiên

 

Lời nói nặng ưu phiền

Làm tinh thần tra tấn

Lật đật hay hưng phấn

Số đo ngắn hoặc dài

 

Than ôi bậc thiên tài

Biến mất trong vũ trụ

Thời gian giữ quy củ

Vĩnh cửu là không  gian

 

Ai dám nhận khôn ngoan

Toàn năng như Thiên Chúa

Giọt nước mắt giàn dụa

Đấu tranh để sinh tồn.

 

Nguyên tác: “ Tinh thần trầm ngâm“

11.7.2022 Lu Hà

 

                       

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét