Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 61



Trích: Đền Vực Vông

Vực Vông trung liệt đền linh thiêng
Hiển thị rằm giêng sáng rực đền
Liệt nữ anh hùng còn sống mãi
Chuyện tình chung thủy gái thuyền quyên


Hoàng quang Thuận

Bài này may mắn cho ông Thuận, không có lỗi phạm qui, nên xếp vào thơ mới không ở trong đám thơ tự do hổ lốn ông Thuận đã nhét chặt bị nhưng vần chưa gọn, lời thơ ngô nghê ú ớ.

Vực Vông trung liệt đền linh thiêng? Câu văn tối nghĩa. Vực Vông nào mà trung liệt chỉ là một danh từ riêng chỉ cái vực thôi. Hiện thị rằm giêng sáng rực đền? Câu văn cụt không có chủ ngữ.

Liệt nữ anh hùng còn sống mãi? Một câu tối nghĩa, liệt nữ đã chết sao còn sống mãi? Hoạ chăng cái tiếng thơm, tinh thần, linh hồn vì lý do gì đó mà còn sống mãi trong lòng dân. Nhưng Thuận đầu óc khô cằn tủn mủn, thiếu trí tưởng tượng, thiếu ngôn ngữ văn học nên câu thơ viết ra luôn thiếu chủ ngữ, hoặc què quặt tối tăm không biết đâu mà lần. Thơ Thuận tôi đã đọc mấy chúc bài không có bài nào đáng gọi là thơ, luôn thiếu cái hồn thơ, chỉ là các xác màu mè dăm ba chữ phết son nhưng cứ nhai đi nhai lại mãi như chữ thần tiên chẳng hạn. Cái cảnh chẳng có quái gì gọi là thần tiên cũng nhét chữ thần tiên vào đạo Phật.Thuận chưa phân biệt được đạo tu tiên và tu Phật khác nhau lắm.

Chuyện tình chung thủy gái thuyền quyên? Một bài thơ hạng hét vô nghĩa viết lấy được.

Tôi xin có thì sau:

Cổ Hận Duyên Tình

Bi sầu bi thảm có ai hay
Liệt nữ anh hào Nguyễn thị Niên
Nợ nước thù chồng nàng tuẫn tiết
Vực Vông huyệt xoáy trọn tình duyên

Chân núi Nhiên Sơn dân cảm ngộ
Xót xa thương tiếc lập ngôi đền
Hoàng Long cuộn cuộn đôi bờ sóng
Nguyễn Quyện tướng quân bớt tủi phiền

Trung liệt gương đời có mấy ai
Bà Trưng ôm hận xuống tuyền đài
Căm tên thái thú loài lang sói
Cổ sự thiên thu ngấn lệ dài

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ mới cuả Hoàng quang Thuận: Đền Vực Vông
28.8.2012 Lu Hà



Trích: Thiền Sư Hái Thuốc

Quê nhà hái thuốc chữa HOÁN Dương
Minh KHÔNG đâu QUẢN ngại dặm đường
Núi Phật thuốc tiên lành bệnh hiểm
Thái y nhà Lý chữa ĐẾ vương

Thiên y thư sách thuốc trời ban
Thiên KHÔNG thánh NGUYỄN cứu DÂN làng
Ao SÂU giếng CẢ còn LINH dược
Y THUẬT đời SAU một CẨM nang

Bái Đính chùa xưa truyền để lại
Núi cao bái lạy đức thiên đình
Đâu nhận áo dài cao mũ rộng
Thiền sư còn mãi đức kiên trinh

Hoàng quang Thuận


Đếm được 13 lỗi nặng đường qui. Thơ này dứt khoát không phải do vua Trần mớm cho, mà ông Thuận tự làm hay ăn cắp của ai hoặc thuê ai đó làm?

Đọc lên đã thấy buồn ngủ ngán ngẩm vô cùng. Hoạ trừ đám kiêu binh công an gì đó lũng đoạn nhà nước cộng sản và cũng lũng đoạn luôn cả văn hoá, dùng súng đạn quyền thế áp đặt cái dốt cuả minh lên lĩnh vực văn thơ nghệ thuật là chúng say thơ này như điếu đổ?

Tôi xin có thơ sau:

Đại Đức Dược Sư

Đại đức thiền sư tự Chí Thành
Danh y từ mẫu chẳng cầu danh
Đền ơn Gia Thắng huyện Gia Viễn
Nức tiếng dược sư bậc thánh minh

Chữa lành bệnh cả Lý Thần Tông
Sách thuốc trời ban thuật quảng thông
Mười tuổi xuất gia nơi cửa Phật
Uy nghi đạo mạo thầy Minh Không

Bệnh dịch hoành hành dân chúng khóc
Ra tay y dược cứu sinh linh
Vườn thuốc thần tiên hoa bướm đậu
Thiên thu vạn đại ánh bình minh.

thơ làm nhân đọc 3 khổ thơ tự do của Hoàng quang Thuận : Thiền Sư Hái Thuốc
28.8.2012 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét