Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 66




Trích:Hang Ba

Sơn thần rủ rễ gió PHẤT phơ
Cá sấu xếp hàng nằm DÀI chờ
Suối TRONG tiên TẮM quên XIÊM áo
Mấy BỘ còn NGUYÊN nằm TRÊN bờ

Hoàng quang Thuận


Thơ này đọc lên biết ngay là của một anh chàng thi sĩ khùng rất vớ vẩn lôm côm vô học làm thơ rồi. Chỉ có 4 câu với 28 chữ thôi thôi mà đếm được 8 lỗi cơ bản phạm luật đường thi mà dám lếu láo trám vào miệng vua Trần, đúng là hạng kiêu binh cậy quyền thế coi trời bằng vung.

Sơn thần rủ rễ gió phất phơ? Một câu thơ đại bần cố về trí tuệ, rủ rễ là tiếng miền nào? Sao không sơn thần rủ rê? Ối giời ơi! Lại còn gió phất phơ nữa kia.
Cá sấu xếp hàng nằm dài chờ? Chờ ai? chờ tiên hay chờ thịt tươi khoái khẩu?
Đã thế chưa hết ngu lại còn: Suối trong tiên tắm quên xiêm áo? Trong lịch sử loài người hay thần thoại cổ tích nước nào có bao giờ nói rằng tiên tắm với cá sấu chưa? Mà nay ông Thuận hay vua Trần nhập đồng dám nói vậy?

Lại còn nổi cơn dâm loạn lên: Mấy bộ còn nguyên nằm trên bờ? Tiên tắm mà quên xiêm áo tức là tiên cưởi truồng, tiên khoả thân thì còn tiên cái khỉ gì nữa. Loại này là loại tiên khỉ từ thời ăn hang ở lỗ mới có. Thơ này gửi tặng cho các chùa mà mấy thầy mấy cô sư quốc doanh cũng trân trọng nâng niu mới lạ.

Xin có thơ sau:


Hang Ba Cá Sấu

Hang sâu ẩm ướt cùng mưa gió
Lành lạnh thâm u chẳng dám vào
Sóng nước long bong thuyền lảo đảo
Một đàn cá sấu ở trên bờ

Lành dữ thế nào ai dám đến
Dừng thuyền lưỡng lự cửa hang ba
Nghe nói ngày xưa đông vui lắm
Dập dờn tiên nữ bóng thiên nga

Không hiểu vì sao đàn cá dữ
Sinh sôi nảy nở ở chốn này
Người đẹp không về hoa cỏ úa
Mưa rừng lã chã giọt sầu cay!

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Hang Ba
29.8.2012 Lu Hà


Trích : Núi Voi

Voi phục ngàn năm vào HANG động
Lao xao sóng vỗ mạn thuyền con
Kim quy Rùa ngủ nằm mơ mộng
Hàm RỒNG linh KHÍ của nước non.

Hoàng quang Thuận

4 lỗi cơ bản phạm đường qui.
Voi phục ngàn năm vào hang động? Đang tả cái núi voi chứ tả con voi sống hay voi chết nào đó để chờ vào hàng động? Mở đầu đã ú ớ vô lý mâu thuần rồi? Đã kim quy rồi lại rùa ngủ thành ra thừa chữ vì kim quy chính là con rùa thần rồi có tích gọi là thần kim quy hay sứ giả Thanh Giang giúp vua An Dương Vương xây thành Cổ Loa, tặng móng làm lẫy nỏ.

Đang tả núi đá voi rồi loạn xị tương luôn Hàm Rồng ở tỉnh Thanh Hoá vào để có được vần non vần với thuyền con ở trên. Một bài thơ nhí nhố của một kẻ kiêu ngạo vì được hưởng nhiều bổng lộc ân trạch của chế độ nhưng lại khoe khoang cả cái dốt đặc của mình lên hàng đỉnh cao trí tuệ. Thơ với chẳng phú.

Xin có thơ sau:

Núi Voi Phủ Phục

Dân Việt tự hào dãy Tượng Sơn
Voi nằm phủ phục đợi mưa tuôn
Từ thời bàn cổ ai mang đến
Một chú voi thần với nước non

Phong cảnh nơi đây hùng vĩ lạ
Núi cao kỳ dị hướng thành đô
Sông suối uốn quanh đàn cá nhảy
Kim qui hang động gió lao xao

Thuyền ai thả lưới trên sông đó
Dưới ánh trăng huyền tiếng hát vang
Ong bướm xôn xao chiều hoa lá
Hoàng hôn bảng làng áng mây vàng

Xin hãy đến thăm chỉ một lần
Giang sơn ta đó nước non ngàn
Giếng ngọc dừng chân mà tưởng nhớ
Phất Kim vì nước đã quyên thân !

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do của Hoàng quang Thuận
29.8.2012 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét