Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 54




Đền Trương Hán Siêu

Văn võ toàn tài Trương Hán Siêu
Đền xưa gió thổi cảnh cô liêu
Bạch Đằng Giang phú thời tao loạn
Tri ÂM bạn CŨ dưới TRỜI chiều


Nghê chầu một cặp ở trong sân
Cuốn THƯ triều NGUYỆT lưỡng LONG thần
Hậu CUNG hương ÁN Hàn Học Sĩ
Suốt đời nhân nghĩa để an dân

Hoàng quang Thuận

Đếm được 8 lỗi phạm niêm luật nặng. Chứng tỏ anh chàng Thuận này thuổng thơ nhí nhố đâu đấy, không những thế còn cả gan gán vào mồm vua Trần, bảo vua mớm cho Thuận là một trò vu khống bỉ ổi oan ức cho người đã chết từ hàng trăm năm nay. Xúc phạm đến vong linh tiền nhân mà lại là một trong tứ đại thiên tài quân sự cuả dân tộc, văn sĩ danh tiếng Trần Nhân Tông.

Bạch Đằng Giang phú thời tao loạn-Tri âm bạn cũ dưới trời chiều là quái quỉ gì. Hai câu chẳng liên kết gắn bó gì với nhau, rời rạc tẻ nhạt như cơm nguội.

Thật ra Trương Hán Siêu là người làm bài Bạch Đằng Giang Phú nhưng ông ít bạn tri âm. Ông là cánh tay phải là mưu sĩ số một của Hưng Đạo Vương.

“Giặc tan muôn thủa thái bình,
Tại đâu đất hiểm, bởi mình đức cao”.

ông khinh bỉ người cùng hàng, không giao du với họ, chỉ chơi thân với bọn Phạm Nghiêu Tư, gặp quan thầy thuốc thì thế nào cũng đùa bợt nói cười, đều là những kẻ không đồng điệu với ông. Các nhà nghiên cứu hiện nay cho rằng việc Trương Hán Siêu ít giao du với những bạn bè cùng hàng vì những người này trước đây cùng học với ông tại trường của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, khi ông bị Nguyễn Văn Long vu oan phải đào tẩu, thì chính những người bạn này đã hùa nhau công kích kết tội ông. Chuyện này ít ai biết vì ông tha thứ không kể tội họ ra, nhưng không kết tình thân, kể cả Mạc Đĩnh Chi.

Khổ hai Thuận cũng nhí nhố tương tự, chỉ để kể lể cấp bậc danh chức như thói quen khoe khoang cuả người cộng sản. Thơ không thoát ra cái hồn thơ và tình người, lòng người.


Xin có thơ sau:

Thăm Đền Thái Bảo Học Sĩ

Trương Hán Siêu văn tài võ lược
Đã hai lần chống lại quân Nguyên
Bạch Đằng Giang phú hàng thi bá
Học sĩ hàn lâm sáng cửa đền

Thái Bảo vua phong bậc đại thần
Hoàng hôn thánh thót giọt sương tan
Một thời oanh liệt vung đao kiếm
Vó ngưạ tung hoành hổ tướng quân

Thái bình thiên hạ xin từ chức
Lã chã đôi nghê khóc trước sân
Dãi dầu mưa nắng cùng năm tháng
Khói hương nghi ngút nức hương lân

Một nén tâm lòng kính cổ nhân
Chẳng màng danh lợi để an dân
Cởi giáp qui điền nơi ẩn dã
Hoa Lư vằng vặc ánh trăng ngàn

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Đền Trương Hán Siêu
27.8.2012 Lu Hà


Trích: Hang Nấu Rượu

Tương truyền giếng ngọt và RẤT trong
Phải CHĂNG linh MẠCH của LONG thần
Chưng cất rượu ngon dâng TIÊN đế
Tế cờ ra trận thắng NGỌAI xâm

Hoàng quang Thuận

Đếm được 6 lỗi nặng. Đúng là Chí Phèo làm thơ, đừng ngụy biện nữa để bảo vệ cái ngu dốt cuả mình là thơ cách tân đường thi cho hiện đại hóa theo kịp trào lưu tiến bộ của khoa học kỹ thuật và nền kinh tế thị trường gì đó.

Bài thơ khỉ gió này còn cần bàn luận quái gì nữa. Đọc lên thì biết? Hoạ chăng chỉ có bọn bồi bút tôi tớ ăn theo là hòng hy vọng cũng kiếm chác được tí cổ cánh xương xẩu thưà trong phi vụ lừa đảo văn học này là chúng khen hay thôi.

Xin có thơ sau:

Lò Rượu Trong Hang

Giếng ngọt trong hang nơi cất rượu
Tế cờ xuất trận đánh quân Nguyên
Sĩ khí càng tăng mừng thắng giặc
Rượu đào ân nghĩa đức vua hiền

Ngọt ngào chén rượu bến Bình Than
Tình nghiã vua tôi cảm thánh thần
Khí thiêng cuồn cuộn từ lòng đất
Điạ linh long mạch hỡi giang san

Tương truyền rượu nấu ở nơi đây
Nổi tiếng nước trong hết lại đầy
Du khách xa gần thăm viếng cảnh
Khói hương nghi ngút gió mây bay.

thơ làm nhân đọc 3 câu thơ tự do của Hoàng quang Thuận: Hang Nấu Rượu
27.8.2012 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét