Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1032


Chắp Tay Con Lạy
cảm hứng bài hát của Minh Vy: Nỗi Buồn Mẹ Tôi

Ngày xưa hiu hắt gió mây
Đèn khuya thức trắng canh chầy thở than
Mùa đông áo rét ngồi đan
Bàn tay năm ngón chứa chan tim gìa


Tha phương thứ lữ ô kìa
Bâng khuâng nhớ mẹ bên rìa đồi thông
Quê hương lúa chín cánh đồng
Bát canh rau muống dòng sông thuyền về

Cha đi dặm nẻo sơn khê
Phong ba bão táp não nề giang san
Quân binh rệu rã mưa ngàn
Lênh đênh sóng nước từng đàn chim xa

Tự do xứ sở hát ca
Trán nhăn tư lự gốc đa đầu làng
Khổ đau sự nghiệp dở dang
Chắp tay con lạy hai hàng lệ rơi!

Mẹ gìa chống gây chơi vơi
Ngóng trông chờ đợi đất trời thảm thương
Chiều tà băng tuyết thê lương
Lòng con rầu rĩ vấn vương tủi hờn…!

10.11.2017 Lu Hà



Bướm Trắng Hồn Trăng
cảm hứng thơ và hình ảnh của Hiền Châu: “Mưa cào sột soạt mái hiên“

Áo em hoa trắng bướm trời
Nắng phơi dâu mọng rã rời lòng anh
Líu lo chim hót trên cành
Phụng loan trống mái năm canh mặn nồng

Bâng khuâng lên cõi tiên bồng
Giao đài nguyệt bạch mây rồng gặp nhau
Mặc cho sương tuyết ướt nhàu
Cỏ cây rũ rượi ngả màu vàng hoe

Thương ai ngồi gốc cây hòe
Uống ba chung rượu tay xòe chân đưa
Hàng hiên lã chã hạt mưa
Thỏa thuê gối hạc say xưa cung đờn

Gót sen bảng lảng chập chờn
Hai đầu nỗi nhớ giận hờn đại dương
Bình minh gà gáy vấn vương
Vó câu vội vã đoạn trường biệt ly

Anh đi dưới phố kinh kỳ
U hoài giấc mộng nhung y tủi sầu
Nhớ em rầu rĩ mái đầu
Hàng cây phượng vĩ chân cầu tương tư !

Thu tàn cá lội lừ đừ
Giáo đường chuông vọng chín nhừ quả trăng
Trách trời quên lãng xích thằng
Hồn thơ than thở lang thang bụi bờ…!

9.11.2017 Lu Hà



Ngộ Nhận Tình Yêu
cảm ứng khi đọc thơ Xuân Diệu: Vì Sao

Có thế đó bình minh nắng chói
Dưới gốc đào le lói xôn xao
Bướm say lảo đảo nôn nao
Hồn hoa giãy giụa nghẹn ngào ly tao

Ngày giáp mặt khát khao chẳng nói
Tự giam cầm muốn hỏi người ơi!
Tim tôi se sắt chơi vơi
Cô đơn thổn thức tả tơi phũ phàng

Thôi đành vậy bẽ bàng duyên phận
Sợi tơ lòng tủi hận xót xa
Theo dòng cảm ngộ sa đà
Vì sao cách trở lân la cố gần?

Ai cắt nghĩa phân trần dễ hiểu
Chữ ái tình huyền diệu thiết tha
Heo may leo lắt dương tà
Mây đen ập xuống bóng ma chập chờn

Chiều hoang vắng giận hờn thui thủi
Buớc chân đi buồn tủi trần gian
Phân chia đẳng cấp bần hàn
Giàu sang cay đắng ứa tràn lệ mi

Nghe nức nở thầm thì oanh yến
Ai vì ai dâng hiến thân mình
Trúc mai thầm nhủ dáng hình
Cây rung hạt lệ thần linh cảm sầu…!

9.11.2017 Lu Hà



Đây Là Ông Xuân Diệu
trả Lời Lâm Thu Hiền về tấm hình

Đây là Xuân Diệu em ơi!
Anh không đeo kính nụ cười hân hoan
Đời anh ai nỡ khô khan
Người yêu cũng lắm chứa chan ái tình

Không như Xuân Diệu một mình
Đêm đông co quắp rung rinh bướm cò
Anh thì  túc tắc khỏi lo
Cơm ăn ba bữa có bò cưỡi chơi

Nửa vòng trái đất chơi vơi
Có người thăm hỏi chào mời yến oanh
Líu lo chim hót trên cành
Hoàng hôn loạng choạng buông mành làm thơ

Ao sâu cá lội lờ đờ
Khuân vàng đầy dặn hững hờ Hằng Nga
Thu Hiền cũng thấy thiết tha
Quê hương yêu dấu sơn hà đợi anh

Xốn xang lục bát viết nhanh
Buộc vào chân hạc Sài Thành say xưa
Chập chờn cửa sổ gió đưa
Dịu dàng đón nhận song thưa thiệp hồng!

* Lâm Thu Hiền: Đây cũng là anh Lu Hà? Vì rất giống người ảnh 1.
10.11.2017 Lu Hà



Chễm Trệ Chiếu Trên
trả lời Trần Oanh và Thu Hiền về tấm ảnh

Lu Hà chễm trệ chiếu trên
Ảnh đang đọc sách ở liền mé bên
Rõ ràng góc trái điềm nhiên
Trần Oanh bướm trắng đào nguyên hoa cười

Hình Ngô Xuân Diệu nửa vời
Âm binh lầm tưởng trọn đời vinh quang
Bàn dân thiên hạ xí xằng
U mê đảng trị vênh vang quái gì

Lan Viên Tố Hữu thầm thì
Suối vàng nhớn nhác xầm xì hồn ma
Trần gian sao lắm ác tà
Mác Lê nhồi sọ qủa cà dái dê

Chí Phèo Thị Nở ê chề
Mần thơ con cóc dãi dề gió mưa
Bần nông cốt cán say xưa
Trăm hoa đua nở cày bừa tang thương

Đói nghèo rình rập quê hương
Hư danh kèn cựa thê lương thế này
Thơ ai như cái đu quay
Xác xơ xứ sở đọa đày mọt dân

Quốc doanh thi xã cù lần
Kìa ông Hữu Thỉnh bán thân nô tài
Thu Hiền mới hỏi rằng ai
Chính nhân quân tử tương lai giống nòi?

* Trần Oanh: Còn ảnh Lu Hà ở đâu cho mọi người diện kiến dung nhan?
11.11.2017 Lu Hà










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét