Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1035


Tình Thắm Lá Xanh
cảm chớp hồn thơ nghe Ái Vân hát: Chuyện Tình Lá Diêu Bông

Có chiếc lá hững hờ đâu đó
Chốn trần gian biết có hay không?
Diêu Bông tìm khắp cánh đồng
Mà sao đời vẫn mênh mông xuôi dòng…


Thuyền tình ái long đong biển cả
Sóng lao xao vàng đá ra đi
Em cầm chiếc lá thầm thì
Lắc đầu chị bảo đền nghì trúc mai…

Gió hun hút hoa nhài thoang thoảng
Một chiều đông thấp thoáng bóng hồng
Chị cười ngoảnh mặt xa trông
Phải đâu chiếc lá Diêu Bông u hoài…

Ngày cưới chị nguôi ngoai chẳng hết
Em chạy theo tha thiết chị ơi!
Tay cầm chiếc lá chơi vơi
Mắt buồn rười rượi lệ rơi đôi hàng…

Người thiếu phụ ngỡ ngàng thơ thẩn
Nách ba con lận đận sớm chiều
Màu xanh chiếc lá liêu xiêu
Phủ tay che mặt mĩ miều hoàng hôn…

Gái Đình Bảng tâm hồn xao xuyến
Mắt lá răm quyến luyến đa tình
Ai về thăm lại Bắc Ninh
Dân ca quan họ dáng hình tôi say…!

* Nhạc Nguyễn Tiến phỏng theo ý thơ Hoàng Cầm
15.11.2017 Lu Hà


Đêm Xuân Tình Ái
cảm chớp hồn nhạc của Phạm Thế Mỹ: Thuyền Hoa

Thuyền ghe lướt sóng sông trăng
Vu quy lễ hội hoa giăng mái đầu
Xinh tươi sắc áo nàng dâu
Bao chàng phù rể hát câu trữ tình

Hò ơi! Như bóng với hình
Trái tim cùng đập chúng mình yêu nhau
Dù cho vàng đá phai màu
Quản chi giông tố nát nhàu cỏ cây

Rượu hồng sóng sánh ngất ngây
Loan bồng phượng bế vui vầy canh thâu
Thoả thuê hoan lạc đĩa dầu
Cung đàn dìu dặt trống chầu giai nhân

Xôn xao gà gáy mấy lần
Gót sen yếm thắm ngại ngần bơ vơ
Sông thương cách trở đôi bờ
Chợ quê phố núi đợi chờ bấy lâu

Lả lơi rặng liễu trâm bầu
Ao nhà anh bắc ván cầu rửa chân
Điệu khèn nhịp nhảy ái ân
Hàng Nga ghen tỵ thiên thần ngẩn ngơ…!

16.11.2017 Lu Hà



Nuối Tiếc Tình Xưa
cảm chớp hồn nhạc Nguyễn Ánh 9: Ai Đưa Em Về

Em nức nở lòng buồn ảo não
Anh biết không lảo đảo màn đêm
Cô liêu giun dế chân mềm
Sương rơi cành liễu trăng mềm đầy sân

Sao nhấp nháy tần ngần nuối tiếc
Một tình yêu câm điếc không lời
Hai hàng nước mắt tuôn rơi
Đoạn trường ghê sợ cảnh đời ly tao

Thời gian cũng nghẹn ngào chan chứa
Sao chẳng dừng răng rứa chi mô
Không gian bướm trắng lô nhô
Cánh đồng hoa dại ô hô ái tình!

Ngày mai nữa một mình lẻ bóng
Mùa đông về rét cóng tim em
Phòng the trằn trọc luống thèm
Nụ hôn nóng bỏng buông rèm lả lơi…

Chỉ còn mộng chơi vơi đàn hạc
Giữa bầu trời ngơ ngác tìm nhau
Trần gian cây cỏ nát nhàu
Phấn son phai nhạt trầu cau héo tàn…!

16.11.2017 Lu Hà



Thôi Đành Chia Tay
Cám chớp hồn nhạc Nhật Bảo: Đổi Thay

Tình em nay đã đổi thay
Hết rồi ân ái vui vày canh thâu
Phượng rơi cúc nở chân cầu
Tiếng thu xào xạc bóng câu thẹn thùng

Một thời giông tố bão bùng
Mà sao anh nỡ lạnh lùng với em
Tủi hờn má phấn ướt nhèm
Phòng the thổn thức buông rèm đợi ai?

Xôn xao hè phố dấu hài
Đèn màu nhấp nháy hương lài thoảng bay
Bao nhiêu chất chứa đắng cay
Lược gương biếng chải hao gày vóc mai

Ngậm ngùi nghĩ tới tương lai
Đỗ quyên khắc khoải dằng dai chần chừ
Khổ đau như trái chín dừ
Trăng treo ngọn gió gầm gừ gió đông

Cung thương hồ thỉ tang bồng
Dở dang đàn hạc dòng sông ái tình
Quên đi câu chuyện chúng mình
Tiếc chi kỷ niệm hồn trinh dập dìu…!

Chia tay cho hết đìu hiu
Vỡ tan hoài mộng ỉu xìu hoàng hôn
Trái tim băng gía vùi chôn
Dã tràng xây mộ biển cồn cát pha..!

16.11.2017 Lu Hà



Đóa Hoa Lỡ Thì
cảm chớp hồn nhạc của Ái Vân: Ước Hẹn Ngày Mưa

Chờ mỏi mắt mãi hoài chẳng thấy
Bóng dáng anh ngày ấy sang chơi
Vầng trăng hiền dịu lả lơi
Bâng khuâng điệu múa nụ cười thâu đêm

Tiếng trống điểm êm đềm thôn nữ
Thắt lưng ong tình tự hội làng
Lòng em dào dạt xốn xang
Như bông hoa dại đợi chàng lang quân

Thư nhắn gửi ngại ngần lần lữa
Cách con sông chan chứa rằng ai
Phù sa tăm cá u hoài
Hôm nay lắng đọng hương lài thoảng bay

Trai với gái men say tình ái
Không có anh tê tài lòng hoa
Sương rơi lã chã nhạt nhòa
Trăng tròn rồi khuyết sim mua tím đồi

Mùa mưa gió than ôi lại đến
Khúc tình tang xa bến sông thương
Thuyền yêu mất mất lái thê lương
Trái tim tan nát mạch tương tuôn trào

Thôi đành vậy xuân đào nhành liễu
Qủa trái mùa ai điếu xót xa
Phù du bèo bọt hải hà
Lục bình trôi nổi sa bà khổ đau

Mười hai bến theo nhau vùi dập
Phận hồng nhan bão táp mưa sa
Nghẹn ngào cha mẹ thiết tha
Chiều lam khói lạnh mái nhà quạnh hịu… !

16.11.2017 Lu Hà










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét