Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1034


Sắt Se Cõi Lòng
cảm xúc nghe Hiền Châu hát

Mùa mưa lần trước quen em
Một căn lều nhỏ buông rèm bên nhau
Đèn mờ quán cóc mày chau
Tóc mây lõa xõa trọn màu môi son


Ngoài sân chim hót véo von
Trái tim gõ cửa nước non xa vời
Nỡ nào góc bể chân trời
Cung đàn dang dở lệ rơi đôi hàng

Tái tê hồ điệp mơ màng
Đêm đông hiu hắt nhớ nàng Hiền Châu
Cà Mau nón trắng đội đầu
Năm Căn trinh nữ âu sầu tình hoa

Chao ôi diễm lệ nhạt nhòa
Khen ai khéo đúc một tòa thiên nhiên
Trữ La lối ấy đào nguyên
Tây Thi ẻo lả phẩm tiên hẹn chờ

Đại dương song vỗ đôi bờ
Nửa vòng trái đất ngẩn ngơ Lu Hà
Đằng vân muôn dặm quan hà
Thơ cài chân hạc qua nhà nỉ non!

12.11.2017 Lu Hà



Ai Phụ Lòng Ai
cảm chớp hồn ca của Ái Vân: Người Ở Đừng Về

Nghe sóng vỗ thuyền trăng bối rối
Buổi hoàng hôn trời tối mất rồi
Qua sông trót lỡ thì thôi
Bao giờ trở lại vôi tôi cơi trầu…?

Đời chai đá dãi dầu mưa nắng
Để lòng hoa cay đắng phôi phai
Liễu xanh trúc bạch trang đài
Từng đêm khắc khoải hoài lệ sa

Nụ hôn cuối tiếng gà xao xác
Gối loan nhầu tan tác hồn mây
Năm canh chưa thỏa vui vầy
Ly tao  cách biệt đọa đầy não thân

Người về đó tần ngần quyến luyến
Hết đứng ngồi xao xuyến với ai?
Đường trần sao lắm chông gai
Đông tàn gió chướng gót hài tuyết băng

Thôi đừng trách xích thằng Nguyệt Lão
Chốn thiên đình cây táo gốc mơ
Bồ đào mĩ tửu hững hờ
Sông Tương hạ giới lờ đờ cá bơi…!

* Hát dân ca: Người Ở Đừng Về
14.11.2017 Lu Hà




Sầu Tương Tư
cảm chớp hồn nhạc Cao Văn Lâu: Dạ Cổ Hoài Lang

Thiên thu hoài cổ tướng công
Sắc phong bảo kiếm tang bồng ly tao
Thiếp đây luống những nghẹn ngào
Từng đêm khắc khoải má đào châu sa

Phong sương muôn dặm quan hà
Trào dâng ngấn lệ Hằng Nga não nùng
Sông Ngân mộng tưởng thủy chung
Ngàn sao nhấp nháy chập chùng biển khơi

Đường mây ong bướm lả lơi
Hoa thơm cỏ lạ trao lời ái ân
Mỹ nhân quyến rũ tần ngần
Tào khang cách biệt trầm luân hải hồ

Vọng phu thổn thức ô hô!
Thuyền ai xa tít nhấp nhô cánh buồm
La bàn theo ánh sao hôm
Nam Xương thiếu phụ nằm ôm khối sầu

Hắt hiu trải đã mấy thâu
Mưa rơi tầm tã dãi dầu đá vôi
Nấm mồ vô chủ than ôi!
Bọc thây da ngựa thì thôi đợi chờ!

13.11.2017 Lu Hà




Hạnh Phúc Khó Mua
cảm chớp hồn văn của Paul Nguyễn Hoàng Đức

Anh với em không xu dính túi
Thì đã sao buồn tủi làm chi ?
Đất trời khúc khích xầm xì
Hương say lồng lộng thầm thì yến oanh

Bao chất chứa trong lành gió mát
Tình mây say bát ngát phong lan
Dang tay ôm cả trăng ngàn
Đôi chim hạnh phúc nồng nàn thiết tha

Đời cờ bạc sa đà tan tác
Chốn lao tù phờ phạc tấm thân
Hư danh xáo rỗng tinh thần
Chờ sung há miệng thằng bần quắt queo

Kìa dê đực tóp teo chẳng sợ
Trước cửa chuồng cau có đợi chờ
Phút giây ngây ngất lờ đờ
Thân tàn ma dại vật vờ xanh xao

Đôi mắt sáng dạt dào biển cả
Hồn thơ bay tạo hóa xênh xang
Dửng dưng phú qúy giàu sang
Tro tàn vàng mã bẽ bàng hồn ma…!

*Thi hào Walt Whitman đã viết:
“Tôi với em không một xu dính túi
Vẫn mua được hương thơm của cả trái đất này”

14.11.2017 Lu Hà



Bướm Xuân Phơi Phới
cảm chớp hồn nhạc Văn Phụng: Trăng Sáng Vườn Chè

Hoa đào nở bướm xuân phơi phới
Trống loan tin quan mới về làng
Vội ra đầu ngõ đón chàng
Thám hoa bảng nhãn rỡ ràng tổ tông

Mài kinh sử ngóng trông dâng hiến
Sách thánh hiền vinh hiển cơ đồ
Rằng tôi nhan sắc tiên cô
Xa gần nô nức trầm trồ ngợi khen

Cả hai họ làng trên xóm dưới
Ngựa thong dong tươi rói mặt chồng
Một quan tính sáu trăm đồng
Khoa này không đậu là không động phòng

Từng khuyên bảo chỉ mong chàng đỗ
Học suốt ngày tranh thủ học đêm
Vườn thanh trăng nửa lưỡi liềm
Thiếp ngồi may túi càng thêm mặn nồng

Kinh đô Huế sân rồng lồng lộng
Áo mũ ban võng lọng ngựa xe
Song môn lâm hỉ nhắn nhe
Lính hầu xăng xái vườn chè tròn trăng…!

* Nhạc phổ từ thơ Nguyễn Bính
13.11.2017 Lu Hà
















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét