Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1033


Tình Quê
cảm hứng bài hát của Quốc Dũng: Bài Ca Dao Đầu Đời

Ôi, tiếng khóc chào đời rộn rã
Mắt nai tròn em đã sinh ra
Nâng niu âu yếm mẹ cha
Hân hoan chú bác ông bà vây quanh


Theo nhịp võng trăng thanh gió mát
Bài ca dao bát ngát hò ơ
Nương khoai đồng lúa mong chờ
Xuồng ghe tôm cá đôi bờ đục trong

Mùi hoa bưởi tấm lòng thơm thảo
Mái tóc xanh xóm đạo nhà thờ
Tuổi hồng con gái nên thơ
Phúc âm cầu nguyện ước mơ thánh thần

Vì cuộc sống dấn thân cát bụi
Nhớ thương ai thui thủi một mình
Chiều lam mờ mịt dáng hình
Cánh chim xa tổ điêu linh tủi  hờn

Câu vọng cổ cung đờn da diết
Dạ hoài lang thảm thiết anh ơi!
Em nơi cuối biển chân trời
Đông tàn lá rụng  chơi vơi phiến sầu…!

10.11.2017 Lu Hà



Trống Dùi Ngả Nghiêng
cảm hứng bài dân ca: Qua Cầu Gió Bay

Yêu nhau nhé chúng mình cởi áo
Nụ hôn đầu lảo đảo men say
Cầu tre vắt vẻo gió bay
Về nhà dối mẹ chẳng hay cha gìa

Chiếc nón trắng bên rìa bụi rậm
Bị sứt quai gai cắm lỗ tròn
Cô dì mới hỏi gặng con
Đôi chim ríu rít véo von non đèo

Nhẫn cưới cũng lộn lèo rơi mất
Dòng sông trôi mối lái mẹ cha
Chè hương xôi đậu vịt gà
Trầu cau tươi thắm ông bà mừng vui

Đêm nay nhé ngủ vùi hai đứa
Trái tim vàng em hứa trao nhanh
Lửa tình rạo rực lòng anh
Ngọn đèn phụt tắt buông mành lả lơi

Ôi giấc mộng chơi vơi lạc thủy
Chốn thiên thai gối qụy lưng ong
Khoá tay ôm trọn một vòng
Hồn mây ngây ngất chân còng chiến ngang…!

Dùi trống thủng thiếp chàng hoan hỉ
Ngả nghiêng cười thủ thỉ ca dao
Yếm xinh mềm mại lụa đào
Qua cầu gió thổi dạt dào bướm hoa…!

11.11.2017 Lu Hà



Đồng Sen Lúa Chín
cảm hứng bài hát của Sông Trà: Về Thăm Đồng Tháp

Về Đồng Tháp Long Hưng vai sánh
Thăm quê em Cao Lãnh Nha Mân
Lấp Vò sông nước tần ngần
Tay anh nóng bỏng bần thần ngẩn ngơ

Mùa nước lũ bơ vơ xứ sở
Dòng sông quê bên lở bên bồi
Lục bình bông súng nổi trôi
Phù sa sủi bọt núi đồi gần xa

Kìa thôn xóm bao la thửa ruộng
Cánh cò bay bay lên xuống chơi vơi
Từ đâu cuối tận chân trời
Mây giăng mưa bột lả lơi điệu hò

Đàn cá nhảy con đò hoang vắng
Bướm lượn quanh cay đắng xót xa
Véo von chim hót cành đa
Thương đời lam lũ mái nhà khói sương

Thuyền cập bến vấn vương tiếng nhạc
Qua Tam Nông Sa Đéc Lai Vung
Hoài lang dạ cổ khắp vùng
Xum xuê hồng quýt thủy chung tấm lòng

Thời thơ ấu long đong tủi hận
Bắp chân trần lận đận nắng mưa
Tiếng gà eo óc sớm trưa
Bom rơi đạn nổ gốc dừa chuyển lay

Người viễn xứ hôm nay trở lại
Tình tha phương tê tái quặn đau
Đĩa vừng muối lạc canh rau
Mẹ cha gày guộc bạc màu áo nâu !

11.11.2017 Lu Hà



Lời Trần Bạch
cảm chớp hồn nhạc Nguyễn Hoài Anh: Lời Nào Cho Anh Lời Nào Cho Em

Xin bày tỏ mọi lời trần bạch
Em mủi lòng nỡ trách chi ai
Bâng khuâng dằn vặt canh dài
Còn đâu hoa bướm giao đài mộng mơ

Bởi thời cuộc bơ vơ xứ sở
Hận trùng dương cách trở đôi ta
Mây che muôn dặm quan hà
Vấn vương kỷ niệm mặn mà ái ân

Hoen khóe hạnh tần ngần năm tháng
Buị thời gian đằng đẵng xót xa
Ngược xuôi trong cõi sa bà
Oằn vai nặng gánh cảnh nhà lầm than

Kiếp nhân thế gian nan khổ hạnh
Quằn thân giun đàn hạch sớm trưa
Qủa cà tôm tép muối dưa
Mái tranh phên liếp lưa thưa gió lùa

Đứt quai dép mò cua bắt ốc
Nắng cháy da gầy guộc cơn giông
Tro tàn bếp lạnh chiều đông
Co ro manh chiếu ngóng trông sao trời

Nên anh phải tìm nơi kiếm chốn
Bát cơm ăn khốn đốn đơn côi
Phù du bèo bọt nổi trôi
Nửa hồn ngơ ngác than ôi khối tình !

12.11.2011 Lu Hà



Người Tình Ơi!
cảm hứng từ nhạc ngoại lời Phạm Duy: Hận Tình Trong Mưa

Người tình ơi! Thuở nào ân ái
Cánh chim trời quan ải mù sương
Thu về lá rụng thê lương
Hồn tôi cô quạnh cố hương thảm sầu

Lầm cát bụi dãi dầu mưa nắng
Mưa nghẹn lòng cay đắng xót xa
Cánh đồng cỏ úa bao la
Qụa đen nháo nhác chiều tà gió mây

Bao khắc khoải canh chầy thổn thức
Tiếng cuốc kêu khản đặc màn đêm
Côn trùng rên rỉ buồn thêm
Then cài cửa đóng lưỡi liềm trăng lên

Dòm song cửa mưa chen lất phất
Trái tim côi lật đật dáng hình
Chao đàn ánh sáng lung linh
Muội tàn bám chặt phận mình ra sao?

Cuộc dâu bể lao đao đây đó
Đoạn trường tình lệ nhỏ châu sa
Nổi trôi giữa chốn sa bà
Bàng hoàng kinh hãi bóng ma lõa lồ

Nghe tiếng nhạc lô nhô ong  bướm
Hoa rã rời người ngượm hò reo
Sập xình điệu nhảy chéo khoeo
Đôi chân lảo đảo kiếp nghèo khổ đau!

12.11.2017 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét