Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

Chùm Thơ Tình Ngắn 406

 

Bao gồm những bài dưới 24 câu

 

Dập Dìu

Thơ ngẫu hứng tặng Mỹ Trinh

 

Dập dìu cùng với Mỹ Trinh

Đưa nhau lên nẻo thiên đình dạo chơi

Trăm hoa ngàn tía mỉm cười

Đón chào khách lạ kiếp người trần gian

 

Ngân Hà tiên nữ chứa chan

Giai nhân tài tử nồng nàn họa thơ

Lăng xăng cá lội lờ đờ

Lu Hà đờ đãn ngẩn ngơ trái đào

 

Quần thoa hội bướm dạt dào

Thiên thai diễm lệ thì thào gió trăng

Chao ôi vương quốc vĩnh hằng

Ngàn năm ước hẹn thung thăng đợi chờ

 

Nôn nao sóng vỗ đôi bờ

Lờ đờ cá lội bơ vơ ái tình

Ngậm vành kết quả thánh minh

Se tơ kết tóc đinh ninh đá vàng

 

Bao giờ lấy lại địa đàng

Hồng ân thiên Chúa thênh thang dặm trường

Ai hay quán trọ vô thường

Bộ hành ga cuối vấn vương mãi hoài.

 

Mỹ Trinh: “Dập dìu những dòng thơ mượt mà....“

29.1,2024 Lu Hà

 

 

Sưởi Ấm Lòng

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 40

 

Những giá trị bên trong

Với nhau thành tình bạn

Liên kết không thấy chán

Hiện thân bởi tinh thần

 

Giáo dục đến toàn dân

Sự hài hòa thú vị

Cuộc sống cần lý trí

Cho nhân loại sinh tồn

 

Vào những buổi hoàng hôn

Quây quần quanh đống lửa

Dã ngoại cùng trọn lựa

Ngàn tinh tú sáng soi

 

Cá nước vẫn mặn mòi

Hát bài ca muôn thuở

Băng kỷ hà đáng sợ

Trái tim nóng xua tan

 

Đẹp lắm nước non ngàn

Khi bình minh thức dậy

Ngước mắt lên nhìn thấy

Mặt trời sưởi ấm lòng.

 

Nguyên tác: “ Tình bạn ( Freundschaft ) “

30.1.2024 Lu Hà

 

 

Sứ Giả Hòa Bình

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 41

 

Sứ giả nền hòa bình lồng lộng

Diotima bước xuống thế gian

Non xanh nước biếc ngút ngàn

Khoảng không lắng đọng chứa chan muôn loài

 

Tâm trí tôi u hoài vạn cổ

Vầng hào quang phổ độ chúng sinh

Trầm trồ ánh sáng quang vinh

Xôn xao trái đất thần linh ẩn mình

 

Làn gió thoảng rung rinh thảm cỏ

Mùi hương say đây đó bướm bay

Trăm hoa ngàn tía phô bày

Trái tim thổn thức một ngày vàng son

 

Dòng nước chảy hao mòn tảng đá

Tiếng rì rào thư thả suối mơ

Trời cao nâng cánh hồn thơ

Thiên nga đùa giỡn lờ đờ cá bơi

 

Chòm mây bạc mỉm cười chúc phúc

Nắng dịu dàng thúc giục bàn chân

Sương rơi lã chã xa gần

Tình ca vũ trụ thi nhân đợi chờ...

 

Nguyên tác:“ Đi dưới nắng đẹp ...(Geh unter, schöne Sonne...)“

1.2.2024 Lu Hà

 

 

 

Tuổi Nhâm Thìn

Thơ tặng Ngô Kỷ

 

Thì ra Ngô Kỷ nhâm thìn

Tôi đây cũng vậy đời nhìn giống nhau

Sinh ra kẻ trước người sau

Nửa năm mấy tháng dãi dàu gió sương

 

Trần gian vốn dĩ vô thường

Thanh gươm vó ngựa dặm trường ly tao

Xuân sang chén rượu ngọt ngào

Nửa vòng trái đất dạt dào đệ huynh

 

Nửa đêm thao thức hoa quỳnh

Rồng bay lân múa sân đình làng quê

Anh hùng dặm nẻo sơn khê

Trán nhăn tư lự nhớ về quê hương

 

Hân hoan xác pháo đầy đường

Sài Gòn Hà Nội phố phường ngược xuôi

Trăm hoa ngàn tía xa xôi

Rưng rưng ngấn lệ núi đồi mây bay

 

Đại bàng cam chịu đắng cay

Quản chi bão tố chuỗi ngày lầm than

Đại dương sóng vỗ non ngàn

Vịt gà chó má ngỗng ngan căm hờn

 

Bấy đàn méo miệng thờn bơn

Thi nhau chửi rủa nổi cơn điên khùng

Bới lông tìm vết lạ lùng

Cố tình hạ nhục đến cùng mới thôi.

 

2.2.2024 Lu Hà

 

 

Miền Quê Tuyệt Vời

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 43

 

Anh yêu em đã lâu rồi đấy

Tháng năm hoài thức dậy trái tim

Không gian hoa trái im lìm

Bài ca đất mẹ cánh chim hải hồ

 

Qua đỉnh núi nhấp nhô thành phố

Vùng nông thôn phổ độ trăng soi

Xôn xao cá nước mặn mòi

Mênh mông sóng vỗ tiếng còi tàu vang

 

Các vị thần thênh thang dạo bước

Dòng thời gian hẹn ước tương lai

Heidelberg vẫn miệt mài

Trau dồi giáo dục nhân tài nở hoa

 

Những khu vườn hiền hòa khai giống

Sự già nua quyết chống đến cùng

Dòng sông tươi mát thủy chung

Lâu đài số phận mịt mùng vùi chôn

 

Đường hạnh phúc tâm hồn lướt nhẹ

Thung lũng cười tuổi trẻ vươn lên

Bức tranh khắc họa thiên nhiên

Sườn đồi thoai thoải thần tiên tuyệt vời

 

Bụi cây xanh lả lơi ong bướm

Cánh đồng ngô thấm đợm hơi sương

Ngựa xe tấp nập dặm trường

Trán nhăn tư lự yêu thương quê nhà.

 

Nguyên tác:“ Heidelberg “

3.2.2024 Lu Hà

 

 

 

Bài Ca Thi Nhân

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 44

 

Hỡi các vị thần linh cao cả

Vũ trụ tình vàng đá phôi phai

Tiếng đàn muôn điệu trần ai

Thấm dần tâm trí khứ lai loài người

 

Xin bày tỏ đôi lời chân thực

Hồn thơ say rạo rực tình yêu

Bâng khuâng vào những buổi chiều

Hoàng hôn bảng lảng phiêu diêu sao trời

 

Lần cuối cùng nụ cười diễm phúc

Chuông ngân vang thục giục tự do

Đêm về nhẹ bớt nỗi lo

Mây đen chạy trốn cánh cò qua sông

 

Tòa án cũng bất công khủng khiếp

Khối liên can liên tiếp rã tan

Hồng ân ban phát thế gian

Ngợi ca Đức Chuá giang san thái bình

 

Xuân chính trực quang minh xuất hiện

Đoàn chiên lành dâng hiến mãi thôi

Trái tim thấp thỏm bồi hồi

Thuyền đầy ánh sáng xa xôi chốn nào

 

Dáng thi sĩ thanh cao thánh thiện

Đoàn kỵ binh thiện chiến xông pha

Niềm tin vương quốc hải hà

Tình thương bác ái bài ca khải hoàn.

 

Nguyên tác: “ Thánh ca về vẻ đẹp ( Hymne an die Schönheit)“

5.2.2024 Lu Hà

 

 

Thân Phận Nghệ Sĩ

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 45

 

Bước vào vùng tỏa sáng

Thấp thoáng ánh hào quang

Hùng tài dáng hiên ngang

Những ngón tay nghệ sĩ

 

Sợi dây thiêng ý vị

Cảm nhận sự vô duyên

Bao em bé hồn nhiên

Hít thở cùng thiên thể

 

Giữ gìn lời tuyên thệ

Hoa nở mãi không thôi

Trái tim đập bồi hồi

Khao khát tìm hạnh phúc

 

Nếu thiếu nền giáo dục

Tự rơi xuống khi nào

Đôi mắt ướt nghẹn ngào

Những linh hồn đau khổ

 

Dưới vầng trăng phổ độ

Hoang tưởng giấc chiêm bao

Bầy nguyên thủy thì thào

Bị ném vào vách đá

 

Lạc lõng miền băng giá

Mịt mù dẫn tới đâu

Sương tuyết phủ trắng đầu

Rợn rùng gò xương cốt.

 

Nguyên tác: “ Bài hát định mệnh của Hyperion ( Hyperion Schicksaslied)“

6.2.2024 Lu Hà

 

 

 

Ta Là Ai

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 46

 

Ham muốn có nhiều hơn

Tình yêu thương ngăn lại

Còn biết bao oan trái

Cây cỏ cũng tủi thân

 

Ngược xuôi chốn phong trần

Chế ngự trong đêm thánh

Giữ linh hồn lành mạnh

Xiềng xích mãi bóng hình

 

Vùng vẫy khỏi u minh

Con đường đời bằng phẳng

Bình tĩnh trong thầm lặng

Chúa đưa tới nơi nào?

 

Tự do mãi khát khao

Mục đích luôn tranh đấu

Trái tim hằng dào dậu

Cho hạnh phúc trường tồn

 

Vào những buổi hoàng hôn

Lá vàng rơi xào xạc

Vũ trụ buồn xơ xác

Trầm ngâm ta là ai?

 

Nguyên tác: “ Sơ yếu lý lịch ( Lebenslauf )“

8.2.2024 Lu Hà

 

 

 

Niềm Vui Thầm Kín

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 47

 

Tới ngày mùa nghỉ ngơi trọn vẹn

Khắp mọi nơi thu vén trước sau

Cánh đồng rực đỏ hoa màu

Trái cây nho mọng theo nhau về nhà

 

Các cô gái mặn mà cất bước

Trưởng thành rồi hài hước thanh niên

Gánh gồng nỗ lực ra tiền

Trời cao nhìn xuống thiên nhiên rộn ràng

 

Tỏa ánh sáng mơ màng bộ ngực

Cuồng dại lên thao thức niềm vui

Thật thà may mắn hên sui

Bông hoa nở muộn ngậm ngùi xót xa

 

Phúc đức thay đàn bà ngoan đạo

Lặng lẽ yêu đi dạo trong vườn

Thiên đường đẹp đẽ nào hơn

Bướm ong bay lượn chập chờn nhụy hoa

 

Bóng đàn ông nhạt nhòa phía trước

Thánh giá chờ hối hả đi nhanh

Vượt qua dòng suối trong xanh

Hồi chuông thong thả chiên lành điểm danh

 

Tấm lòng son trung thành giấc mộng

Hãy kéo dài sự sống bình an

Diệu kỳ tài sản thế gian

Đất đai màu mỡ chứa chan ân tình.

 

Nguyên tác: “ Tài sản của tôi ( Mein Eigentum)“

9.2.2024 Lu Hà

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét