Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

Chùm Thơ Tình Ngắn 402

 

(Bao gồm những bài dưới 24 câu)

 

Chúa Biết Từng Sợi Tóc

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 34

 

 

Đời ta bao nỗi truân triên

Khổ đau dằn vặt ưu phiền tương tư

Trời cao thánh thiện nhân từ

Rạch ròi biết hết thói hư tật nguyền

 

Mùa đông gió tuyết luân phiên

Làm sao vùi dập ngang nhiên trở về

Xuân cười hy vọng bốn bề

Trăm hoa ngàn tía tràn trề tương lai

 

Thơm như hương nhụy bông lài

Túp lều trong cõi trần ai tim vàng

Yêu thương Thiên Chúa dịu dàng

Khoan dung độ lượng mọi đàng bình an

 

Gieo trồng hạt giống thế gian

Nảy mầm hạnh phúc giang san vẹn tròn

Trước sau vàng đá sắt son

Rụng từng sợi tóc vẫn còn niềm tin.

 

Nguyên tác: “ Nó rơi từ đầu bạn (Sagt an: Es fällt von deinem Haupte ) “

8.12.3023 Lu Hà

 

 

 

Xóm Làng Bình An

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 35

 

Ô hay thu đến muộn màng

Đỏ xanh pha trộn lá vàng rụng rơi

Cúc tần may mắn mỉm cười

Cắt mau yến mạch nho tươi đầy bồ

 

Mặt trời tỏa sáng sông hồ

Xua tan phiền não nhấp nhô bướm vườn

Dập dìu trăng gió đòi cơn

Kẻo mùa đông đến cung đờn sầu ly

 

Đổi màu len dạ nhung y

Hàng hiên lã chã ầm ỳ sấm vang

Thánh ca cứu vớt dịu dàng

Nhà thờ ngoan đạo xóm làng bình an.

 

Nguyên tác: “ Thu muộn ( Spätherbst)

9.12.2023 Lu Hà

 

 

 

 

Có Bấy Nhiêu Thôi

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 36

 

Tấm huy chương tòng teng nho nhỏ

Nghiệp vụ thường coi bộ hội đồng

Ủy viên nhận diện khá đông

Bảng tên danh dự bồng bềnh chơi vơi

 

Trung bình Phổ bảy mươi kỷ niệm

Brockhaus tìm kiếm Meyer...

Lirum Larum nhắn nhe

Không nhiều vung vẩy ho he cán thìa

 

Mỉa mai thay trau tria chút đỉnh

Có con trai đi lính quốc gia

Con dâu chăm sóc tuổi già

Bấy nhiêu gói gọn đá bia để đời

 

Vị trí bé mỉm cười mãn nguyện

Văn chương thì dâng hiến thế thôi

Phù du bèo bọt nổi trôi

Hoàng hôn khuất bóng xa xôi cuối trời.

 

Nguyên tác: “ Tất cả trong tất cả ( Summa Sumarum )“

9.12.2023 Lu Hà

 

 

 

 

Rượu Mừng Lễ Hội

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 37

 

Rượu cứ rót say xưa lễ hội

Hoàng tử thơ trăn trối đôi lời

Tình yêu tình bạn cuộc đời

Mục tiêu cao đẹp loài người tôn vinh

 

Trước lâu đài triều đình tuyên thệ

Đấng chí tôn hoàng đế của ta

Linh hồn nghệ thuật bao la

Schiller bất tử sơn hà đăng quang

 

Vòng nguyệt quế thênh thang háo hức

Vua Wilhelm rạo rực trong tim

Bấy lâu hạt giống mải tìm

Niềm tin hy vọng cánh chim đại bàng

 

Người gác cổng thiên đàng thánh thiện

Cửa sổ nhìn dân đến vẫy tay

Thân hào văn sĩ hôm nay

Đỉnh cao chiến thắng đắm say huy hoàng

 

Sự trải nghiệm phũ phàng cay đắng

Sự khiêm nhường hiến tặng cho ai

Ghen tuông câu chuyện bi hài

Vượt qua bão tố chông gai cản đường

 

Xin Hoàng để biểu dương sức mạnh

Hồn thơ xưa chắp cánh bay cao

Những gì ngài vốn tự hào

Nuôi mầm dân tộc thế bao anh hùng.

 

 Nguyên tác: “Nâng cốc chúc mừng hoàng đế Wilhelm ( Toast auf Kaiser Wilhelm )“

10.12.2023 Lu Hà

 

 

Nhủ Lòng

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 38

 

An ủi tự bản thân

Thời gian đang vội vã

Đừng nản lòng sa ngã

Sẽ không thể tệ hơn

 

Khi bóng tối chập chờn

Sự suy tàn vĩnh cửu

Bao giận hờn thủ cựu

Mang đi những đớn đau

 

Cây cỏ vẫn úa màu

Một ngày vui chớm nở

Hy vọng còn rộng mở

Đường đi lối quang vinh

 

Những cánh bướm rung rinh

Nhủ lòng không vô ích

Gánh nặng đời u tịch

Đôi vai trần thảnh thơi

 

Mặt trời sẽ mỉm cười

Hạnh phúc trong tai họa

Hoa tươi trăm nghìn đóa

Cuộc sống sẽ đổi thay.

 

Nguyên tác: “ Sự an ủi ( Trost) “

11.12.2023 Lu Hà

 

 

Nóng Giận Làm Kiệt Sức

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 39

 

Có chuyện gì phẫn nộ

Hãy bình thản lặng thinh

Sự ác ý rập rình

Kìm lòng không tranh cãi

 

Phải đâu là thảm bại

Ngày đầu tự mắng mình

Hèn nhát trước bất minh

Giảm dần đi sức nóng

 

Ngày thứ hai nhanh chóng

Sự im tiếng thần kỳ

Hết tức tưởi lâm ly

Chất đầu độc phân giải

 

Vượt qua bao chướng ngại

Xoa dịu bởi thời gian

Trái tim lại chứa chan

Cuộc sống đẹp hồi sinh

 

Bầy quỷ dữ yêu tinh

Dụ ta vào cạm bẫy

Địa ngục sao nhìn thấy

Linh hồn dễ dại khờ.

 

Nguyên tác: “ Hãy để cho thời gian ( Überlaß es der Zeit )

11.12.2024 Lu Hà

 

 

Câu Đố Về Cuộc Sống

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 40

 

Nhờ văn minh tiến bộ

Tên lửa phóng nhanh hơn

Quán bar rác chập chờn

Lởn vởn quanh trái đất

 

Mọi chuyện đều có thật

Loài người vẫn lao đao

Thiện ác biết thế nào

Trả lời làm sao được

 

Hóa đơn luôn tính trước

Chắc chắn mới khôn ngoan

Bao mảnh đời gian nan

Câu đố còn nằm đó

 

Khoa học quen chứng tỏ

Tự nhiên mới thông minh

Tính toán thật tài tình

Cuộc sống thì bế tắc.

 

Nguyên tác: “ Miễn phí ( Umsonst ) “

11.12.2023 Lu Hà

 

 

 

Quà Tặng Vợ

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 42

 

Năm một ngàn tám trăm năm chín

Chúa giáng sinh bịn rịn thiết tha

Noel tấp nập gần xa

Ngập tràn ánh sáng mọi nhà yêu thương

 

Anh đã thấy phố phường tíu tít

Emilie chiếc nịt đầu tiên

Ba mươi xu chẵn mua liền

Hiệu Fonrobert vợ hiền thánh linh

 

Chả mấy chốc thân hình gọn lại

Bắp chân tròn chẳng ngại đường đi

Bên tai tài khoản thầm thì

Về cái gì đó, nợ ghi hàng ngày

 

Người ta nói vận may sẽ tới

Đi vòng quanh thế giới túi tiền

Đôi chân vững chãi dấn lên

Một tia hy vọng ưu tiên Chúa trời

 

Bởi số phận trò chơi khắc nghiệt

Linh hồn càng da diết khát khao

Trái tim run rẩy nghẹn ngào

Một ngày vui mới đón chào chúng ta.

 

Nguyên tác :“ Giáng sinh 1859. Gửi Emilie ( Weihnachten 1859. An Emilie )“

13.12.2023 Lu Hà

 

 

 

Tiếng Chuông Cầu Nguyện

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 43

 

Mong mỏi mãi tới ngày rực rỡ

Những vòng hoa cắm lỗ châu mai

Rừng sâu phiến đá u hoài

Một dàn hợp xướng tương lai tràn trề

 

Nỗi sợ hãi bốn bề biến mất

Tòa tháp canh vạn vật huy hoàng

Hân hoan vương quốc thiên đàng

Giáng lâm Đức Chúa xóm làng bình an

 

Một lý tưởng giang san thần tượng

Lòng vị tha cao thượng biết bao

Thước đo vẻ đẹp tự hào

Niềm tin bác ái nghẹn ngào lệ rơi

 

Từ chia cắt tách rời hàn gắn

Hãy quyết tâm ngăn chặn chiến tranh

Tiếng chuông vang dội nhiệt thành

Nắm tay đoàn kết xung quanh nhà thờ

 

Sự hòa giải đợi chờ thống thiết

Cologne da diết yêu thương

Gần xa nô nức phố phường

Cánh đồng bát ngát con đường hoàng gia

 

Mừng lễ hội trẻ già lớn bé

Gái cùng trai thỏ thẻ bên nhau

Ô kìa Hohenstauf

Hohenzoller trước sau vẹn tròn.

 

Nguyên tác: “ Đến lễ hội nhà thờ Cologne 15.10.1880 “

  ( Zum Kölner Domfest )

14.12.2023 Lu Hà

 

 

 

Khao Khát Cả Linh Hồn

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 1

 

Những trái lê lủng lẳng

Hoa hồng dại ngỡ ngàng

Bướm trắng như mơ màng

Một mảnh đời rơi rụng

 

Lác đác vài bông súng

Mặt hồ thẫn thờ trôi

Khốn nạn cái thân tôi

Đi đâu tìm ánh sáng?

 

Trái đất nhìn cay đắng

Bóng đen phủ mịt mùng

Bức tường đứng lạnh lùng

Lá cờ kêu trong gió

 

Đàn thiên nga bé nhỏ

Say đắm với nụ hôn

Khao khát cả linh hồn

Dấn đầu vào nước thánh.

 

Nguyên tác: “ Một nửa cuộc đời ( Hälfte des Lebens) “

14.12.2023 Lu Hà

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét