Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

5 Chữ Đấu Tranh Chùm 11



Trò Hề Thế Kỷ

Đường bà Trưng phong toả
Láo nháo đầy du côn
Cầm còi toe toét thổi
Đây toà án nhân dân


Xử Cù Huy Hà Vũ
Phơi bày những xấu xa
Cưỡng chế người yêu nước
Chỉ thị từ chóp bu

Một bầy tư bản đỏ
Kinh tế học Tây phương
Quốc doanh là chủ đạo
Pháp luật như rừng hoang

Nguy nga giăng khẩu hiệu
Nội dung chẳng có gì
Toàn đầu trâu mặt ngưạ
Tuyên truyền xử công khai

Chánh án cứ lập lờ
Trình độ như Chí phèo
Khách mời đeo biển đỏ
Luật sư bị đuổi ra

Nền pháp lý què quặt
Giá săng dầu chóng mặt
Bá quyền bức hiếp dân
Gia tăng thêm lạm phát

Khoe khoang bắn đạt thật
Hiện đại hoá quốc phòng
Gần biên giới phiá Bắc
Trò bịp từ Hà Giang

Nạn xuất khẩu lao động
Ngẩn ngơ miền Bắc Phi
Tự gây bao thảm hoạ
Thoang thoảng hương hoa nhài...

Thủ tướng kiêm y tá
Không thèm kỷ luật ai
Ung thư không chưã được
Tham nhũng khắp mọi nơi

Bất mãn khắp toàn dân
Chợ đen như sóng cồn
Cấm buôn bán ngoại tệ
Ba Dũng là công an...

Nền chính trị còi cọc
Tiểu nhân quen trả thù
Hoa Kỳ càng phẫn nộ
Thê thảm hồn Trương Ba

Chiến tranh lạnh hết thời
Đông Âu rồi Bắc Phi
Thế giới đang phong toả
Nợ nần khắp mọi nơi...

Cộng sản đã bốc mùi
Phú Trọng phải ra đi
Tự do cho Hà Vũ
Nhân tài được trọng coi.

8.4.2011 Lu Hà




Trùng Tu  Chùa Đểu

Trầm Bê một đại gia
Bỗng dở trò trùng tu
Khét tiếng ngành tài chính
Cúng rường xây lại chùa

La liệt treo đầy ảnh
Cả gia đình nổi danh
Mẹ cha ông cố nội
Náo loạn cả Trà Vinh

Tiền đâu nhiều thế nhỉ
Cộng sản không luồn tay
Giàu sang mua phú qúy
Tâm điạ chắc là ngay…

Anh Ba không chỉ đạo
Không xảo trá tham nhũng
Hoan hô ông Trầm Bê
Cờ búa liềm soi sáng

Phá hủy nền văn hóa
Bảy ngôi chùa lớn nhỏ
Lòe loẹt đây hoa văn
Mất tiêu gần chục tỷ

Huyênh hoang đòi đạo đức
Đầu chó tiết canh dê
Công lao ông khó nhọc
Nghiệp quả chẳng ê chề

Phúc đức để ngàn sau
Dân chàm vẫn khổ đau
Cha mẹ đúc thành tượng
Nắng mưa nhuộm máu đầu

Trùng tu văn hóa đểu
Thần nữ  Apsara
Sao không bóp cổ nó
Bầy ngạ qủy tà ma…?

12.4.2013 Lu Hà



Tự Do Cái Giá Hời

Tự do cho Điếu Cày
Đi mấy ngàn cây số
Bộ công an chẳng ngó
Mẹ con đứng vệ đường

Hoàn cảnh thật thê lương
Thượng tá Bùi Thanh Tiến
Lạnh lùng như thằng Hiển
Vịt vờ hỏi trại giam

Bọn dân phòng nhẫn tâm
Chúng không cho chụp cảnh
Ai thèm nghe phản ảnh
Nhân đạo cái con bòi

Mười hai năm thiệt thòi
Vì nhân dân kết án
Để vừa lòng đại Hán
Quan thày của chúng tao

Nhân quyền càng lao đao
Còn mình là còn đảng
Vợ con buồn cay đắng
Đồng bào đến hỏi thăm

Tư Sang cũng tối tăm
Cầu cạnh thăm Mỹ Quốc
Theo lệnh từ Hoa Lục
Kiếm chút mối thân tình

Mang thư Hồ Chí Minh
Gửi ngài cố tồng thống
Việt gian hay phản động
Tự do cái giá hời

Obama cười ruồi
Cúi đầu ơn qúy quốc
Vạn ngàn người chạy giặc
Thành công dân Hoa Kỳ

Tấn tuồng càng khôi hài
Dân tỵ nạn phản đối
Hàng vạn người la lối
Điếc tai Trương Tấn Sang 

Thằng Sơn vu khống rằng:
Vì muốn tăng thu nhập
Đi biểu tình tấp nập
Phỉ báng đồng bào ta.

Sá chi nước non nhà
Dân tình bao thống khổ
Bởi lũ cường hào đỏ
Lăng xăng trò ngoại giao

Lửa lại đổ thêm dầu
Uất hận cứ chồng chất
Dân oan còn lật đật
Hỡi ông Điếu Cày ơi!

Hàng cứu trợ nó xơi
Các xứ quân đầu tỉnh
Ủy ban lại giỏi tính
Chia đều cho công an.

30.7.2013 Lu Hà



Tuổi Trẻ Còn Thơ Ngây
cảm tác từ bức thư  không niêm của Ngô Kỷ


Ơ kìa đám điêu ngoa
Ăn gì mà ngu thế
Chống đối mãi Ngô Kỷ
Mà không biết nhục sao?

Nghe tiếng nhạc xôn xao
Khánh Ly cùng Ngọc Ngạn
Hội đồng ban cố vấn
California

Yêu cầu Nguyễn Văn Hòa
Đại tá Lê Khắc Lý
Phạm Đình Hưng chủ tịch
Ngọc Diệp ơi! Thanh Châu!

Garden Grove
Lễ mừng xuân Giáp Ngọ
Nhanh lên vào hội chợ
Một trăm bốn lăm ngàn…

Hãy ngăn chặn việt gian
Chui luồn bầy sâu khủng
Kỳ Duyên bên Việt Dzũng
Tấm gương San Jose...

Trước sau trọn lời thề
Người quốc gia chống cộng
Kiên trì không xao động
Tuổi trẻ còn thơ ngây

Hồn dân quốc đắng cay
Bồng bểnh cơn sóng lệ
Cuốn trôi theo dòng bể
Xuân này dạt về đâu….?

14.1.2014 Lu Hà



Tướng Ngọ Lạc Đường Ác Đạo

Ông sinh năm nào?
Ra đi năm đó
Tên ông Qúy Ngọ
Năm nay Giáp Ngọ
Tống tiễn ông đi
Ông bị sa đì
Ung thư cấp tốc
Miệng ông bị hóc
Triệu rưởi đô la
Đút lót cho qua
Khúc xương khó gặm
Chí Dũng gửi gắm
Cấp trên phân minh
Sợ vỡ Ba Đình
Tiêm liều độc dược
Cũng là bắt buộc
Hy sinh vì đảng
Hồn ông cay đắng
Chẳng biết đi đâu
Kề sát chân cầu
Nạị Hà vướng mắc
Còng lưng vai vác
Tội ác thế gian
Dân chúng khóc than
Khủng bố đàn áp
Dân chủ bố ráp
Thái Bình tan nát
Dồn dân cướp đất
Vụ Đoàn Văn Vương
Cảnh tượng thê lương
Điêu tàn thảm khốc
Vợ con nheo nhóc
Án ngờ lòa mây
Bởi lũ cáo cầy
Bám theo đuôi ngựa
Ông là chỗ dựa
Cho đám đầu trâu
Mật mỡ ruồi bâu
Thịt xôi tranh chấp
Bon chen từng cấp
Khắp các địa phương
Quan lớn trung ương
Không ai không dính
Phong bì xúng xính
Đám cưới xa hoa
Cảnh tượng chói lòa
Giàu sang phú qúy
Rượu say túy lúy
Mẹ đĩ lả lơi
Thỏa sức ăn chơi
Lột da uống máu
Không nơi nương náu
Chật ních gầm cầu
Mưa nắng dãi đầu
Dân oan khiếu kiện
Ông đi cho tiện
Chết không đối chứng
Chẳng ai có hứng
Cứu vớt cho ông
Để ông lập công
Báo ơn cho Đảng
Tội ông xứng đáng
Ô hô! Ô Hô

Vè tướng Ngọ chết chớp nhoáng vì bị lộ tội tham nhũng ăn tiền tử tù
19.2.2014 Lu Hà



Văn Tế Cô Hồn Hồ Tập Chương

Văn tế cô hồn
Lầm than xó chợ
Chén cơm cá gỗ
Rau muống cua đồng
Mồ mả ngóng trông
Thê lương vất vưởng
Oan khiên nghiệp chướng
Xác chẳng cho chôn
Tàu khựa luồn trôn
Ô hô! Ô hô!
Xướng danh bác Hồ
Họ ông chẳng rõ
Năm sinh méo mó
Ngày chết dối gian
Đảng vẫn lường gàn
Buôn dân bán nước
Vợ con bạc phước
Chết không toàn thây
Ruột gan bầy nhầy
Ngâm trong bể phốt
Kỹ thuật ngu dốt
Giống hệt Lê Nin
Lãnh tụ bù nhìn
Quanh năm cúng bái
Ông nằm chổng dái
Khét tiếng Ba Đình
Tội Hồ Chí Minh
Xã hội chủ nghĩa
Toàn dân đói khổ
Giống nòi xác xơ
Khiếp đảm bơ phờ
Công an đảng trị
Chủ trương mất trí
Kiên trì độc tôn
Lợi quyền cáo chồn
Quốc gia nhược tiểu
Thời đại đồ đểu
Thay Hồ Tập Chương
Đồng bào chán chường
Hải ngoại ngao ngán
Mưu thâm đại hán
Cuồng vọng Trung Hoa
Xương mai nhạt nhòa
Miển Nam xâm lưọc
Canh bài cá cược
Gán đảo Hoàng Sa
Trả nợ Trường Sa
Bán dần lãnh thổ
Tần Hoàng thủy tổ
Vườn hoa Chí Linh
Tượng đá hôi rình
Gọi vua thái tổ
Dân oan khốn khổ
Trấn áp côn đồ
Văn Hóa Mao- Hồ
Sinh sôi nảy nở
Ngàn thu uế xú
Máu chảy thành sông
Xương cốt ngập đồng
Cải cách ruộng đất
Án dày chất ngất
Thấu tận trời xanh
Hồn Nguyễn Tất Thành
Kêu van thảm thiết!
Suối vàng rên riết
Hội nghị Thành Đô
Ký kết hồ đồ
Hoảng hốt lịch sử
Đầu hàng cúng cụ
Toàn cõi Việt Nam
Quyền lợi tham lam
Cứu nguy cho đảng
Văn Linh đểu cáng
Thần kinh Đỗ Mười
Văn Đồng đười ươi
Rước voi dày mả
Đức Anh chó má
Rồi Lê Khả Phiêu
Quốc sư Vũ Khiêu
Thằng Nông Đức Mạnh
Cá tra có ngạnh
Con trai bác Hù
Tất Trung tù mù
Chạy sao hết tội
Mặt trận tăm tối
Đoàn kết kết đoàn
Trác táng lăng loàn
Là Trần Quốc Hoàn
Cô Xuân cưỡng hiếp
Mấy lần liên tiếp
Ngoảnh mặt làm ngơ
Mặt thành nhuốc nhơ
Cha già đạo tặc
Lê Duẩn hục hạc
Thần tượng vĩ nhân
Trọn đời độc thân
Rằng không có vợ
Nhưng lại làm bố
Tinh trùng láng lai
Khiếp dảm trần ai
Trong Nam ngoài Bắc
Gái xinh cống bác
Trăng tuần cập kê
Chơi cho chán chê
Gốc dừa vùi xác
To mồm khoác lác
Giản dị nhà sàn
Nước non chứa chan
Bao người thương mến
Tình yêu vỏ hến
Hu hu hu hu
Chúng khóc bác Hù
Mồ hôi nhễ nhại
Từng đoàn cóc nhái
Trước lăng Ba Đình
Ngạ quỷ yêu tinh
Bật cười khanh khách
Cho thằng số rách
Chết chẳng được chôn
Rệu rã cô hồn
Trốn đâu cho thoát
Gian manh giảo hoạt
Địa phủ trập trùng
Mác Lê giam cùng
Ô hô! Ô hô!

25.10.2014 Lu Hà



Vè Thằng Đểu Tỉnh Đà Nẵng
dựa theo bài bình luận của Nguyên  Anh

Lẳng lặng mà nghe
Vò ve thằng đểu
Tranh ăn lểu nhểu
Bọt nhãi sùi ra
Ác qủy hồn ma
Giật mình kinh hãi
Tử thần lưỡi hái
Phóng xạ cơm tàu
Sát hại đầu trâu
Thủ đoạn Xuân Phúc
Phó ban túc trực
Nội chính trung ương
Canh chừng bá vương
Bài trừ tham nhũng
Hốt hoảng Tấn Dũng
Cầu cứu ngoại bang
Cha con họ hàng
Lo toan sốt vó
Đành lòng Trọng Lú
Cũng phải xuôi cò
Giết ngã ma cô
Bình vỡ vài chiếc
Đảng ta chẳng tiếc
Lợi quyền vẫn còn
Tế sống dê con
Chân dung quyền lực
Sôi sục căm tức
Rò rỉ thông tin
Lem nhem mẹ mìn
Từ trong nội bộ
Bon chen đấu đá
Mạnh hơn yếu thua
Khấn khứa trong chùa
Quốc doanh mặt mốc
Cạo đầu trọc lốc
Mật vụ công an
Ăn chơi thả giàn
Thiên nhiên ưu đãi
Đà Nẵng xơi tái
Giáo sứ Cồn Dầu
Cỏ cây úa sầu
Dân oan bất hạnh
Nổ súng hoành hành
Quan tòa chặn họng
Pháp lý ngô ngọng
Thiếu tướng công an
Thịt nát xương tan
Lần ra đầu mối
Bá Thanh chống đối
Đàn em diệt trừ
Dân đen nát nhừ
Đất đai cướp giật
Trước sau khuất tất
Thi thố cầu rồng
Lũ lụt mêng mông
Nứt vỡ toang hoác
Đấu thầu mắc ngoặc
Bốn ngàn tỷ đồng
Thành con số không
Dân oan mất xác
Thành ủy ngơ ngác
Giả điếc mù mờ
Lưu manh cậy nhờ
Hành hung phá phách
Kiêu binh hống hách
Tổng bí ngu trung
Liên kết Sinh Hùng
Chia bè kéo cánh
Trung Nam Hải đánh
Cũng phải im de
Tấn Sang bị đe
Kìa Thích Thiện Nghĩa
Thày chùa giả trá
Mấy mợ cầu siêu
Xót xa khỉ tiều
Nhớ ơn mưa móc
Cô hồn khóc lóc
Ô hô! Ô hô!

11.1.2015 Lu Hà



Vè Tướng Hán Ngụy Phùng Quang Thanh

Ve vẻ vè ve
Nghe Phùng Quang Thanh
Hồn ma tủi nhục
Bọ giòi lúc nhúc
Xác trương thối rồi
Chuột cống tanh hôi
Cha con bám đít
Luồn trôn đớp hít
Tàu ban lọng vàng
Phú qúy giàu sang
Vinh hoa tột đỉnh
Vợ chồng xúng xính
Công trạng vẻ vang
Bí thư mơ màng
Từ tay Phú Trọng
Biển đông chuyển động
Quyền lợi tranh dành
Phe phái tanh bành
Cắn nhau chí chóe
Đánh bài xì phé
Lạy lục Hoa Kỳ
Con heo sa đì
Chết không kịp ngáp
Nhân chuyến đi Pháp
Giống như Bá Thanh
Đui mù thong manh
Không nơi nương tựa
Cậy chi Tàu khựa
Béo húp khật khừ
Bẽ mặt lão Trư
Trọn đời cám bã
Hậu trường đấu đá
Thảm đỏ bao che
Chẳng dám ho he
Đố ai biết được
Lắm mưu nhiều chước
Kìa Dũng xà mâu
Chó sủa gâu gâu
Báo đài láo nháo
Thông tin bố láo
Méo mó tuyên truyền
Dư luận vì tiền
Rỉ tai mã tấu
Nhung khuyển đầu gấu
Đảng mafia
Tuân lệnh bố gìa
Tướng Thanh ra rìa
Âm u mộ địa
Vùng Tàu Bà Rịa
Xử theo luật rừng
Khí thế bừng bừng
Lòng người phẫn uất
Bao nhiêu khuất tất
Oán hận trào ra
Sáu nẻo sa bà
Tiếng kêu thảm thiết
Ô hô! Ô hô!

21.7.2015 Lu Hà



Vè Tướng Rỏm Võ Nguyên Giáp

Ve vẻ vè ve
Nghe vè tướng Giáp
Còn đâu điếu tráp
Bợ đỡ ba Tàu
Bạc trắng đầu râu
Sống dai như đỉa
Hết thời ngồi ỉa
Chai mặt lầm lỳ
Công danh hiếu kỳ
Điện Biên thất thủ
Thổi ống đu đủ
Uế xú ngàn thu
Suối vàng âm u
Đầu trâu ngạ qủy
Giang sơn bi lụy
Giáp đã thăng hà
Tội ác nào tha
Án tràn địa ngục
Lương tâm thúc giục
Rửa tai mà nghe
Nhục nhã ê chề
Đồng bào cả nước
Hết thời tâng bốc
Tướng hèn ngỏm tỏi
Cháu con la lối
Ăn vận màu đen
Quên hết tổ tiên
Sa Tan thờ cúng
Dân oan điếu phúng
Mặc áo no u
Gió thoảng vi vu
Phố phường Hà Nội
Đường xá lầy lội
Ngập ngụa Ba Đình
Xác rữa hồ tinh
Có người lính cũ
Sơn La Nghĩa Lộ
Vội vã về thăm
Xếp hàng ngậm tăm
Ba hồn bảy vía
Anh Văn hết bịa
Tám năm đảo điên
Anh hùng Điện Biên
Say men chiến thắng
Bồ hòn qủa đắng
Kìa Lã Qúy Ba
Bóp cổ con ma
Thế giới đàm tiếu
Bồi bút bêu rếu
Tranh nhau giải thơ
Thể loại mơ hồ
Một trăm triệu bạc
Đặc biệt bôi bác
Nhất nhì ba tư
Tiền như lá đa
Nhanh lên kẻo lỡ
Vận may hiếm có
Tuyên truyền bắc loa
Bác Giáp nhà ta
Thiên tài quân sự
Chí Phèo thị Nở
Bầy dư luận viên
Cũng chỉ vì tiền
Hoan hô đại tướng
Bon chen nặn tượng
Bá cáo thủ đô
Hết thảy đồng bào
Ô hô cố khóc
Thằng cười đứa móc
Ngày xửa ngày xưa
Tội trạng dư thừa
Gây bao án mạng
Diêm vương cáo trạng
Vụ Ôn Như Hầu
Xác chết Tàu phù
Vu oan giá họa
Bắt người bỏ rọ
Ném xuống dòng sông
Thảm cảnh thê lương
Oán hờn ngùn ngụt
Chơi trò thậm thụt
Nịnh bợ già Hồ
Thế sự cơ đồ
Miền Nam tấn chiếm
Đủ trò đàng điếm
Đế quốc Nga Xô
Xe tăng ô tô
Thuốc men đạn dược
Ba Tàu mưu lược
Cố vấn chỉ huy
Anh em cũng tùy
Đông Âu đồng chí
Người nhiều kẻ ít
Đổ của cho vay
Ra thế mà hay
Sài Gòn bức tử
Toàn quyền Duẩn Thọ
Cho Giáp thảnh thơi
Chị em lả lơi
Sang nghề bà đỡ
Thai nhi rượu bổ
Nên Giáp béo quay
Nào có ai  hay
Chỉ là tướng đểu.

11.10.2013 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét