Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Thơ Tình Chùm 933



Trăng Sầu Khóc Huế
Cảm hứng bài hát của Dương Thiệu Tước: Đêm Tàn Bến Ngự

Ai qua bến Ngự Hương Bình
Vui chân đài các lưu linh trường đình
Tiêu Tương mặt nước in hình
Hòang Thành soi bóng cho mình với ta


Nam Bình dào dạt khúc ca
Liễu xanh nức nở trăng ngà tàn phai
Phong trần cát bụi trần ai
Hồn trinh lửa lựu đò chài đêm thâu

Ngậm ngùi cổ sự thiên sầu
Năm canh nhỏ lệ mái đầu tuyết sương
Tần Hòai thổn thức vấn vương
Công Tằng Tôn Nữ nhớ thương khóc chồng

Chuông chùa Thiên Mụ thinh không
Cung đàn ai óan đồi thông não nùng
Nghẹn ngào hai chữ thủy chung
Hòang hôn tím huế cánh đồng cỏ may

Gặp nhau uống chén cuồng say
Vui chi năm tháng đắng cay bẽ bàng
Điệp hồ giấc mộng mơ màng
Thần kinh đại nội dở dang ái tình…!

18.5.2017 Lu Hà



Dáng Dấp Ngày Xưa
Cảm hứng bài hát của Ngân Giang: Đôi Mắt Người Xưa

Tưởng rằng dĩ vãng tan rồi
Trái tim bỗng lại bồi hồi nhớ thương
Tơ lòng ngó bẻ còn vương
Bao nhiêu kỷ niệm đọan trường bể dâu

Phượng buồn lả tả chân cầu
Bần thần phố thị mái đầu tóc xưa
Lạc hồn ánh mắt sầu đưa
Quay đi chẳng nói như vừa thóang qua

Ngại ngùng cảm xúc thăng hoa
Cung đàn dang dở nhạt nhòa xót xa
Chia ly đôi ngả quan hà
Bờ vai từng thấm trăng ngà sương rơi

Thuyền em ván đóng chơi vơi
Sang ngang pháo đỏ thiệp mời trầu cau
Vôi nồng chỉ thắm bạc mau
Trúc mai héo úa vườn rau luống cà

Hòang hôn gió lạnh dương tà
Khói lam cô quạnh cảnh nhà vắng teo
Lá vàng thổn thức lưng đèo
Sông Tương hờ hững bọt bèo phù du

Ngậm ngùi nghe tiếng hát ru
Chập chờn dáng dấp mây mù non cao
Mắt nhìn ứa lệ nghẹn ngào
Liễu xanh vàng võ chào mào mỉa mai.

17.5.2017 Lu Hà



Thiên Thần Mũ Đỏ
Cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Anh Không Chết Đâu Anh

Anh nằm xuống thiên thần mũ đỏ
Hỡi linh hồn bất tử tên Đương
Hòang hôn xế bóng tà dương
Pháo dù thắp sáng phố phường tiễn đưa

Bồng súng gác xong chưa huyệt mộ
Nhạc chiêu hồn cổ độ trăng soi
Quân dân cá nước mặn mòi
Mẹ gìa mong mỏi tiếng còi tàu xa

Anh không chết sơn hà còn mãi
Để ngàn thu vạn đại trăng sao
Trái tim thổn thức nghẹn ngào
Nữ sinh tuổi trẻ tự hào cố nhân

Dòng lệ chảy trên sân trường học
Bướm trắng bay gót ngọc tay ngà
Chân cầu phựợng vĩ thiết tha
Dòng sông thấp thóang gương nga ái tình

Lòng đất mát quang vinh ngọn cỏ
Mạch suối vàng biết tỏ chăng ai
Khăn tang cuốn chặt đêm dài
Thương người bỏ cuộc u hòai canh thâu !

18.5.2017 Lu Hà



Đêm Khuya Đồn Vắng
Cảm hứng bài hát của Bằng Giang & Tú Nhi: Đêm Buồn Tỉnh Lẻ

Nghe gió hú biên thùy hoang vắng
Khói tro tàn tàn rau đắng lương khô
Suối reo bướm trắng nhấp nhô
Hoa rừng thổn thức đêm cô đơn buồn

Ngày xưa đó tâm hồn thơ dại
Mái trường xưa tê tái xót xa
Tơ duyên còn nữa hay là
Mấy năm không gặp trăng ngà lẻ loi

Hoen khóe lệ thiệt thòi tuổi trẻ
Biết làm sao tỉnh lẻ u hòai
Bụi hồng dấn bước trần ai
Núi sông cách trở ngày dài đêm thâu

Thương nhiều lắm chân cầu than thở
Dệt ước mơ còn nhớ hay không
Lửa chài bến đậu ven sông
Sâm thương đôi ngả mênh mông hải hồ

Tìm hạnh phúc cơ đồ non nước
Từ hậu phương gửi bức thư tình
Động viên giữa chốn điêu linh
Đêm khuya đồn vắng dáng hình em yêu!

16.5.2017 Lu Hà



Miền Sỏi Đá
Cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Mùa Xuân Lá Khô

Miền sỏi đá lá vàng cỏ úa
Đường tôi đi một nửa vầng trăng
Người ơi, có biết hay chăng
Vết thương lên sẹo nhện giăng tơ vò

Vùng lam chướng khỉ ho cò gáy
Chốn đồi hoang tóc cháy da đen
Xông pha chinh chiến vốn quen
Muỗi rừng vắt cắn bao phen rợn rùng

Đến đơn vị bão bùng buồn tẻ
Chờ cánh dù chia sẻ tin vui
Hậu phương tiền tuyến ngậm ngùi
Tháng năm dai dẳng sụt sùi mưa rơi

Thư nhàu nát tả tơi hốc hác
Nhớ em yêu phờ phạc canh thâu
Thơm mùi hương bưởi chải đầu
Mảnh mai rạng liễu chân cầu soi gương

Không rượu tết phố phường hoa trái
Lá khô bay tê tái cõi lòng
Hồn thơ người lính long đong
Trái tim nhiệt huyết chung dòng sông quê

Chắc tay súng sơn khê vạn dặm
Vững tinh thần chai sạm đời trai
Quản chi nặng gánh đôi vai
Sơn hà xã tắc ngày mai hẹn về!

18.5.2017 Lu Hà








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét