Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Thơ Tình Chùm 938



Buông Bỏ Đi Thôi
cảm hứng bài hát của Phan Mạnh Quỳnh: Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi

Nửa chừng mộng xôn xao điện thoại
Phút giây thành khắc khoải đau thương
Bao điều ràng buộc vấn vương
Không đành dứt bỏ thói thường xưa nay


Đường trần ải quắt quay như thế
Em gục đầu giọt lệ chứa chan
Giận hờn oán trách khóc than
Đầu môi chót lưỡi dối gian nhân loài

Càng níu kéo dằng dai mờ ảo
Chén rượu tình lảo đảo men say
Bồ hòn ngậm đắng nuốt cay
Chất chồng kỷ niệm đọa đày canh thâu

Hãy ngăn lại dòng châu lã chã
Đóa phù dung héo úa tàn phai
Cuộc đời rực rỡ tương lai
Sao không đón nhận ngày mai huy hoàng

Anh nhẹ gánh thênh thang bước tiếp
Sợi tơ hồng hồ điệp phấn son
Non thần đỉnh giáp chon von
Mở lòng em nhé ta còn nhớ nhau.

26.5.2017 Lu Hà



Chờ Con Chim Nhạn
cảm hứng bài hát của Đức Trí: Nắng Có Còn Xuân

Nửa vòng trái đất chơi vơi
Mùa xuân tiếng hát lả lơi núi đồi
Đàn em réo rắc bồi hồi
Đàn anh tơi tả nổi trôi sa bà

Quan san muôn dặm sơn hà
Biển Đông sóng vỗ cảnh nhà lầm than
Nhịp đàn nức nở như van
Sương rơi cành liễu chứa chan giọt tình

Đóa hoa điểm nụ hồng xinh
Long lanh ánh mắt dáng hình em yêu
Tà dương ngả bóng đường chiều
Chờ con chim nhạn cô liêu trở về

Bụi trần bao phủ sơn khê
Gót chân sỏi đá dãi dề nắng mưa
Trăng lên gió lọt song thưa
Cuốc kêu khắc khoải muối dưa qua ngày

Bồ hòn ngậm đắng nuốt cay
Xốn xang nắng ấm còn say với đời
Đôi hồn thổn thức rã rời
Anh đây em đó khóc cười dở dang…!

26.5.2017 Lu Hà



Dở Dang Xuân Đào
cảm hứng lời bài hát của Vinh Sử & Ngân Giang: Nối Lại Tình Xưa

Trách người đàn đứt dây cung
Làm sao nối lại hận cùng trời xanh
Phiến sầu ấp ủ năm canh
Thu tàn lá rụng kinh thành mù sương

Tơ lòng ngó bẻ còn vương
Nỡ nào ngoảnh mặt đại dương xa vời
Ai hay góc bể chân trời
Chia ly đôi ngả cảnh đời ngược xuôi

Ngậm ngùi nhìn cánh bèo trôi
Mười hai bến nước than ôi trường đình
Bây giờ sự thật điêu linh
Sâm thương chẳng trọn nghĩa tình tào khang

Gối chăn nhàu nát bẽ bàng
Xót xa nuối tiếc vành tang muộn màng
Huyệt sâu ngăn cách nắng vàng
Lạc miền u tối phũ phàng tuổi xuân

Anh theo cát bụi phong trần
Đêm dài vô tận tủi thân liễu đào
Điệp hồ ướt cánh nghẹn ngào
Sương rơi lã chã rì rào trúc mai

Đời em sao lắm chông gai
Phôi pha dâu bể tương lai mịt mờ
Hàng tre xõa tóc bên bờ
Chập chờn đom đóm hững hờ cá bơi…!

25.5.2017 Lu Hà



Tận Cùng Khổ Đau
cảm hứng bài hát của Mr Siro: Trái Tim Em Cũng Biết Đau

Hỏi anh tim đã biết đau
Từ đâu hờ hững nhạt màu phấn son
Xế chiều cành liễu héo hon
Bình minh từ tạ sáo mòn rỗng không

Tần ngần đời vẫn ngóng trông
Nghi ngờ bối rối cỏ bồng non tơ
Cánh đồng hiu quạnh bơ phờ
Sương rơi nấm mộ xác xơ hoa tàn

Hết rồi ngày tháng chứa chan
Đầu môi chót lưỡi ứa tràn mật đen
Cõi lòng em vẫn còn ghen
Thâm sâu nguội lạnh điệu kèn tiễn đưa

Đêm buồn lã chã hạt mưa
Luân hồi nhịp đập lưa thưa gió lùa
Vẳng nghe thong thả chuông chùa
Cô hồn lạc lõng đợi mùa đầu thai

Ngày xưa mặt ngọc nét ngài
Mà nay còm cõi trần ai não nùng
Lục bình xanh mãi thủy chung
Bèo tây trôi dạt tận cùng khổ đau…!

25.5.2017 Lu Hà



Hãy Nhớ Cho
cảm hứng bài hát của Lê Dinh: Trở Về Cát Bụi

Người hãy nhớ ta là cát bụi
Sang hay nghèo buồn tủi như nhau
Dã từ cắt rốn chôn rau
Xoay vần nhật nguyệt bạc màu bướm hoa

Nghe tiếng trống nhạt nhòa sông núi
Bước phong trần thui thủi lầm than
Mong manh tuổi thọ bần hàn
Thủy chung ráo cạn dối dan cuộc tình

Kẻ giàu có cung nghinh chen lấn
Vì lợi danh thủ đoạn dã tâm
Đồi thông đồng cỏ âm thầm
Cờ đen đom đóm dãi dầm nắng mưa

Có rồi mất say xưa hờ hững
Đám tro tàn lơ lửng tầng mây
Ôm bầu rượu nhạt ngất ngây
Đầu môi chót lưỡi đọa đầy đêm đen

Tham bổng lộc nhỏ nhen tranh chấp
Lừa bạn thày vùi dập lương tri
Ngàn ngàn bia miệng xầm xì
Cát kia bụi nọ suy bì nhỏ to.

27.5.2017 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét