Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Thư Trả Lời Thi Hữu Bút Xuân Trần Đình Ngọc




Anh Trần Đình Ngọc thân mến,
Tôi rất thú vị khi đọc bài viết của anh gửi cho tôi và bạn đọc. Để đáp lại thịnh tình của anh, tôi viết bài trả lời ngay để anh khỏi phải chờ lâu.
Thì ra 65 năm nay nghi án văn học nàng T.T.Kh  với 4 bài thơ Hai Sắc Hoa Ti Gon,đã được các văn thi sĩ hải ngoại nghiên cứu phân tích và cùng nhau đi đến kết luận hợp tình hợp lý.


Tôi cũng đồng quan điểm với các bạn là chẳng có nàng T.T. Kh gì sất, mà chỉ có chàng Thâm Tâm thất tình khổ đau, làm ra bài thơ Hai Sắc Hoa Ti Gon mà thôi. Một mình chàng đã diễn cả hai vai, người phụ nữ mệnh bạc lấy phải ông chồng già nua lẩm cẩm và chàng thi sĩ, hoạ sĩ  đẹp trai nhưng hẩm hiu vì tình.

Người phụ nữ đau khổ dằn vặt mang mãi trong lòng hình bóng cuả người mà mình yêu tha thiết, và anh chàng cũng giận hờn oán trách thậm chí với những lời  miả mai, tàn nhẫn phũ phàng...rồi cũng đến lúc phải xếp vào ngăn kéo như anh Trần Đình Ngọc đã nói.

Tóm lại trò chơi thơ phú tình ái cuả anh chàng Thâm Tâm này cũng đến lúc phải hạ hồi phân giải. Ngày xưa chàng không có gan tự đầu thú, vì chả may chết sớm thì ngaỳ nay chúng ta những văn thi sĩ hải ngoại sẽ phá án cho chàng. Chắc ở dưới cửu tuyền Thâm Tâm sẽ bớt đau khổ vì chót mượn tên T. T. Kh để lưà dối chúng ta. Thâm Tâm sẽ mỉm cười mãn nguyện và linh hồn chàng sẽ được siêu thăng, giải thoát .  Chàng không phải ân hận rên rỉ nưã, vưà với người yêu và  vưà  cả với người đời.

Nếu tôi trong hoàn cảnh này như Thâm Tâm chẳng hạn, chẳng may có gặp cô Trần Thị Khánh đi ở ngoài đường với chồng con. Nhìn họ hạnh phúc con cái đuề huề thì không còn biết chạy đi đâu, để tìm ra một cái lỗ nẻ mà chui suống.

Tôi nói thật nhé, chuyện thơ phú kiểu dối trá như thế này mà lại công khai đăng trên báo mà sự thật thì trái ngược, dễ làm cho người ta mắc tâm bệnh lắm. Cô Khánh như anh Trần Đình Ngọc đã viết có phải đau khổ như Thâm Tâm viết như thế đâu? Nỡ lòng nào sự đau khổ xót xa nuối tiếc đó cuả chính Thâm Tâm thì lại gán cho người ta. Thâm Tâm có thể còn ít tuổi hiếu thắng, sĩ diện nên chàng không lường hết hậu quả. Kiểu giải thoát tâm linh như Thâm Tâm là đúng, nhưng mượn tên người yêu để đăng thơ là một sự không thể tha thứ cho tâm hồn thi sĩ được. Nó hoàn toàn trái với quy luật cuả suy tư.

Xin lỗi nếu ông gì đó là chồng cô Khánh cũng đọc và hai vợ chồng họ cười khúc khích với nhau...Họ không thèm để ý và lờ đi cái anh chàng thi sĩ. Thi sĩ mà trí tưởng tượng dùng nó để giải thoát nỗi niềm, sự đau khổ là rất quý, nhưng chỉ trách chàng lại chơi hơi bẩn chàng mượn cái tên cuả người mình yêu để trả thù tình kiểu vậy theo tôi là không quân tử, chỉ có hại cho sức khoẻ mà thôi. Tâm bệnh mà.

Nhân tiện anh Trần Đình Ngọc có làm bài thơ" Cháu Trả Lại Bác", tôi xin phép được chuyển thể sang song thất lục bát nhé.

Chúc anh Trần Đình Ngọc và bạn đọc một ngày vui vẻ, nhàn lãm.


Trả Lại Gia Tài Đổ Nát
chuyển thể thơ Bút Xuân Trần Đình Ngọc: Cháu Trả Lại Bác

Trả lại bác râu dê chó dái
Cả gia tài nón cối dép râu
Những lời dạy bảo tào lao
Đã thành nô lệ máu nhoà lệ rơi !

Cả thế kỷ mặt dày mày dạn
Chút hư danh buôn bán giang sơn
Điêu ngoa dối trá lường gàn
Tự do độc lập chui luồn ngoại bang

Trả lại bác chữ trung chữ hiếu
Cả tập đoàn xa đoạ lương tâm
Đấu tranh giai cấp tối tăm
Ba miền xơ xác âm thầm khổ đau

Bầy xu nịnh đầu trâu mặt ngưạ
Mặt nhân từ mà dạ hiểm sâu
Khom lưng bợ đỡ ba Tàu
Bán rừng nhượng biển dân đen dãi dầu

Trả lại bác đỉnh cao vòi vọi
Đại Chí phèo chói lọi Thu Hương
Ngoáy mông muá đít khoa trương
Tinh thần chủ tịch bốn phương hãi hùng

Hợp tác xã thắt lưng buộc bụng
Nắm tro tàn cay đắng xót xa
Cô hồn tử sĩ rên la
Toàn dân làm chủ án ngờ loà mây...

Đảng lãnh đạo đười ươi chiếm đất
Theo luật rừng thảm thiết dân oan
Lề đường góc chợ khóc than
Cưả nhà phơi trắng ruộng vườn mất không

Miệng toang toác hiền lương đạo đức
Có gì đâu mà bác khoe khoang
Trăm nghìn vạn kiếp bi thương
Trung nông điạ chủ thê lương não nùng

Lính cuả bác sài lang chó sói
Năm Mậu Thân giết hại dân lành
Hoàng thành xác thối ruồi xanh
Hố chôn tập thể thảm hình ai hay ?

Trả lại mạng bảy nghìn dân Huế
Lũ quỷ vàng con cháu cuả ai?
Cướp đi quyền sống con người
Dựng xây xã hội trò chơi đói nghèo

Cứ xưng tụng mặt mo liêm sỉ
Dạy bao điều đồi bại bất nhân
Thuần phong mỹ tục vô luân
Giết người diệt khẩu bán chôn nuôi mồm

Chính bác đã hiếp dâm trẻ nhỏ
Chòm râu dê sa đoạ nhẫn tâm
Phái đoàn các cháu miền Nam
Tung tăng khăn đỏ váy đầm tả tơi...

Phủ chủ tịch chôn vùi mạng sống
Dưới gốc dưà lãng đãng mây mưa
Cô hồn oan uổng ngây thơ
Hiu hiu gió thổi âm u đêm ngày

Bác vô học độc tài tráo trở
Chúng ngợi ca văn hoá thiên tài
Luồn chôn gái đĩ cong môi
Văn nô bồi bút đủ loài chó săn.

18.8.2010 Lu Hà








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét