Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Thơ Tình Chùm 535



Nào Ngờ

Nào ngờ lại gặp Thanh Nga
Rượu tình chưa uống mà ngà ngà say
Nỗi niềm bày tỏ cho hay
Ra người trong mộng ngày này năm nao

Nghìn năm về trước chứ sao ?
Phượng cầu tư mã má đào tương tư
Trác Văn Quân dám ứ hừ
Lòng xuân nhự đã từ từ trăng lên


Bướm ong lạc lối đào nguyên
Trữ La hẹn thuở mắt huyền nôn nao
Nhìn nhau bịn rịn nghẹn ngào
Thanh mai trúc mã dạt dào suối mơ

Trong veo cá lội lờ đờ
Sếu bay nhạn lạc hững hờ gió đông
Đầu xuân dải lụa thắm hồng
Ngó sen tơ vướng cầu vồng Ngưu Lang

Trăm năm Chức Nữ lỡ làng
Thuyền ai chấp chới dở dang chuyến đò
Nương dâu cất tiếng câu hò
Đàn dê ngơ ngác con cò qua sông

viết tặng nữ nhạc sĩ Trần Thanh Nga đầu năm mới
 1.1.2015 Lu Hà




Tình Xuân Ấm  Áp
cảm xúc khi nghe ca nhạc sĩ Vũ Hoài Trang hát: Đón Xuân Huy Hoàng

Nghe tiếng hát ngậm ngùi thương nhớ
Nỗi niềm xưa chan chứa mãi thôi
Gió đưa khúc nhạc bồi hồi
Cung đàn dìu dặt nổi trôi sông hồ

Mùa xuân đến dư đồ non nước
Nguyện Chúa ban ơn phước thanh bình
Tuổi xuân hy vọng hành tinh
Bàn tay cóng lạnh tâm tình gửi trao

Đàn bướm trắng dạt dào xuân mới
Trăm hoa cười đắm đuối thiết tha
Vui xuân điệu múa thái hòa
Đẹp tươi muôn sắc nhạt nhòa tuyết sương

Kìa thế giới phố phường thôn xóm
Khắp kinh thành nhen nhóm lửa lòng
Giao thừa sáng rực trời trong
Xóa tan phiền não ngược giòng thời gian

Bao thống thiết nồng nàn yêu dấu
Có nghe chăng Bắc Đẩu Ngân  Hà
Quảng Hàn giọt lệ Hằng Nga
Cô đơn bạc bẽo gốc đa sụt sùi

Cuộc dâu bể dập vùi hưng phế
Thái dương còn trần thế của ta
Chắp tay chung một mái nhà
Tình xuân ấm áp bài ca huy hoàng!

2.1.2014 Lu Hà




Chú Tâm Ơi!
viết tặng nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm

Mấy khi nhà có chú Tâm
Giọng ngâm tài tử âm thầm ghé chơi
Ngàn thu thương nhớ cho đời
Nôn nao thục nữ lả lơi yếm hồng

Thuyền tình lạc đảo tiên bồng
Sóng dâng buồm dựng mây rồng gặp nhau
Động đài hoa cỏ nát nhàu
Yến anh quần thảo đủ màu ái ân

Ngẩn ngơ mưa Sở gió Tần
Cung đàn bần bật giai nhân mấy người
Nghẹn ngào Hoàng Đức Tâm ơi!
Hồn thơ rung động lệ rơi đôi hàng

Tháng năm trông đợi phũ phàng
Chiêm bao giấc mộng bóng nàng Hằng Nga
Thế gian bạc bẽo châu sa
Ngoảnh đi hờ hững gốc đa u hoài

Chao ôi nghệ sĩ anh tài
Phù du trôi nổi trần ai lạnh lùng
Lu Hà cám cảnh não nùng
Xót xa cay đắng thảm cùng cố nhân!

nhân dịp đầu năm nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm ghé thăm trang facebook
2.1.2014 Lu Hà




Cô Đẹp Quá

Cô đẹp quá lòng tôi xao xuyến
Mộng siêu hồn nhấp chén nôn nao
Đầu năm một chút rượu đào
Bướm hoa lả lướt em chào chúa xuân

Màu áo tím mây Tần gió Sở
Én xuân về nhung nhớ xiết bao
Tim reo sóng vỗ dạt dào
Viễn Đông hòn ngọc thuở nào tơ vương

Hỡi cô gái Việt Nam thương dấu
Bóng hoàng hôn bả lả chiều buông
Hàng cây đẫm ướt giọt sương
Lòng tôi nặng trĩu quê hương nghẹn ngào

Tôi chẳng biết làm sao mà gửi
Một nụ hôn tức tưởi ly tao
Trùng dương dặm thẳm xôn xao
Trăng thơ gối mộng ứa trào mưa sa

Kể từ đó giang hà góc bể
Chốn hồng trần cuộc thế cô ơi
Long đong tận cuối chân trời
Nhành mai xứ lạ nửa đời tuyết rơi!

viết tặng nữ nhạc sĩ Trần Thanh Nga
1.1.2015 Lu Hà




Chúc Mừng Chúa Xuân
viết tặng nữ thi sĩ Lan Ngọc

Chúc mừng đôi lúm đồng tiền
Ất Mùi phúc hậu thuyền quyên má hồng
Cừu dê hoan hỉ cánh đồng
Cỏ xanh náo nức tang bồng xôn xao

Thanh hương lan ngọc ra chào
Tường vy trinh nữ nghẹn ngào xuân ơi!
Chúa xuân bẽn lẽn lả lơi
Cây nêu tràng pháo trọn lời nước non

Bánh trưng ân nghĩa vuông tròn
Đất trời cảm động lệ tuôn đôi dòng
Ông bà cô bác ấm lòng
Cháu con đông đủ vòng trong vòng ngoài

Thướt tha thanh nữ áo dài
Ngẩn ngơ câu đối u hoài sầu miên
Cậu Hoàng khai bút thường xuyên
Bài thơ bát cổ tổ tiên bùi ngùi

Dương cầm thánh thót mừng vui
Cậy trông thánh gía hên xui mặc đời
Vững tin Đức Chúa trên trời
Bình an cứu vớt cho người thiện tâm !

2.1.2015 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét