Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Thơ Tình Chùm 563

 
Tình Đầu Mưa Bay
viết tặng Thiên Di do hát Tình Khúc Chiều Mưa

Chiều nay tình lỡ chết rồi
Mưa buồn chẳng dứt bồi hồi mãi thôi
Tình xa như cánh bèo trôi
Dạ bào ruột thắt ngược xuôi bến nào


Chiều mưa hè phố xôn xao
Lá vàng héo úa nghẹn ngào xót xa
Ân tình nửa mảnh trăng ngà
Bao nhiêu mộng ước bóng tà rèm buông

Lạnh lùng băng giá thinh không
Đàn chim tìm tổ dòng sông bướm hồng
Tang đen một dải bềnh bồng
Trái tim huyệt mộ cánh đồng cỏ hoang

Nửa đêm trở dậy bàng hoàng
Tình quân khuất núi lỡ làng đời hoa
Bần thần cốc lệ nhạt nhòa
Tiếng gà eo óc cảnh nhà lầm than

Tình đầu vương vấn chứa chan
Thơm mùi hương cốm nồng nàn còn đâu
Mưa rơi ướt đẫm chân cầu
Dấu yêu nức nở mái đầu sầu tư!

9.2.2015 Lu Hà




Giang Đầu Thở Than
cảm xúc từ chậu hoa xương rồng của Nguyễn Ngọc Bích

Trùng dương cánh hạc ngàn dâu
Mảnh mai bồ liễu mái đầu tuyết sương
Mộng hồn áo tím tơ vương
Tình theo năm tháng xuân hương thắm hồng

Chập chờn non nước mây bồng
Cánh hoa nuối tiếc xương rồng ly tao
Bâng khuâng sóng vỗ dạt dào
Cà phê vị đắng nghẹn ngào sầu tư

Ất Mùi gảy khúc Tương Như
Dòng sông Trà Khúc lừ đừ cá bơi
Qua cầu lá rụng sầu rơi
Dương tà khuất núi chân trời xa xôi

Hồn thơ Ngọc Bích bồi hồi
Năm canh rầu rĩ nổi trôi bến tình
Điệp hồ ân ái lưu linh
Giáo đường ngọn nến thái bình ai ca

Ngẩn ngơ bốn biển sơn hà
Quảng Hàn xa lắc quê nhà ta đâu
Bần thần lã chã chân cầu
Hoàng hôn thấp thoáng giang đầu thở than

9.2.2015 Lu Hà





Mộng Hồn Cát Sĩ Bơ Vơ
cảm xúc từ tấm hình của Quỳnh Như Cà Mau


Cà Mau nung núc bánh dày
Dừa to xoài mập tháng ngày thảnh thơi
Bao giờ mình ghé qua chơi
Quanh co ngõ trúc lả lơi bướm hồng

Ươc ao một trận mây rồng
Thuyền tình cập bến cánh đồng cỏ tươi
Cừu dê xuân nữ mỉm cười
Thôi miên giấc mộng rã rời dần trôi

Mùi huơng bảng lảng xa xôi
Yến oanh thỏ thẻ bồi hồi trái tim
Động vàng theo lối chân chim
Long lanh ánh nguyệt mò kim đáy hồ

Thiên nga thấp thoáng lô nhô
Hồng hào đôi trái liễu bồ đào nương
Ngất ngây sen ngó nõn nường
Nghê thường vũ điệu tuyết nhường màu da

Gần xa èo lả mượt mà
Để hồn cát sĩ Lu Hà bơ vơ
Vẫy tay một bức tiên thơ
Quỳnh Như xao xuyến ai ngờ thế gian!

8.2.2015 Lu Hà




Một Nghìn Đêm Lẻ
cảm xúc tấm hình của Quỳnh Như Cà Mau

Bây giờ ta chẳng có nhau
Ngàn năm sau đó nát nhàu cỏ hoa
Lu Hà ca khúc thái hòa
Quỳnh Như đắm đuối nhạt nhòa lệ rơi!

Nhớ người thi sĩ một thời
Hồn thơ chan chứa bao lời thương yêu
Nôn nao giấc mộng xuân kiều
Cà Mau sông nước mĩ miều hoàng hôn

Phụng loan quấn quít bồn chồn
Màn huỳnh trướng phủ biển cồn sóng dâng
Trái tim dào dạt lâng lâng
Buồm xinh no gió băng băng dặm trường

Trăng lên vũ điệu nghê thường
Kim bôi hợp cẩn quỳnh tương chén nồng
Châu Trần kết nghĩa vợ chồng
Vượt qua Bột Hải thiên bồng trần ai

Dìu nhau lên đỉnh thiên thai
Rông mây ân ái đêm dài canh thâu
Trác Văn Quân, Nàng ở đâu?
Phượng cầu Tư Mã giang đầu nỉ non

Mơ màng chỉ thắm môi son
Mắt huyền xao xuyến chập chờn cung mậy
Trăm năm trọn kiếp vui vầy
Một nghìn đêm lẻ ngất ngây long sàng!

8.2.2015 Lu Hà





Thành Kẻ Bơ Vơ
cảm xúc từ tấm hình của Quỳnh Như Cà Mau

Thơ buồn cho kẻ bơ vơ
Sóng lòng thổn thức hững hờ gió đông
Đa tình cổ sự bất công
Lửng lơ chim cá bướm hồng bay xa

Xót xa băng tuyết ngọc ngà
Làn mây trắng nõn mượt mà núi non
Trăm năm tủi hận môi son
Trúc mai hiu hắt biển còn triều dâng

Vũ thần sơn nữ lâng lâng
Cà Mau rừng đước bâng khuâng sớm chiều
Giá gương lồ lộ nhiễu điều
Trắng đẹn yếm lụa mĩ miều phẩm tiên

Sở Vương lạc động thiên nhiên
Xăm xăm bẻ khóa thuyền quyên má hồng
Chao ôi rõ cảnh phiêu bồng
Hồng hoang thuê thỏa mây rồng gặp nhau

Canh năm gà gáy ướt nhàu
Đât trời sầm sập nhuốm màu mưa sa
Giọt châu trần thế tuôn ra
Chia tay bịn rịn ta bà khổ đau

Hẹn thề bãi biển nương dâu
Vẳng nghe khúc hậu đình hoa não nùng
Biết ai cảm ngộ thương cùng
Tình ta dang dở nửa cung nguyệt đàn


9.2.2015 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét