Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Thơ Tình Chùm 551




Tiên Nữ Lả Lơi Cười

Good morning cúc cu!
Nằm chổng phao lên giời
Miên man sóng biển vỗ
Cái bướm giục người ơi!

Xôn xao cả đất trời
Mấy khi được thảnh thơi
Gió ru hồn lạc mộng
Tiên nữ lả lơi cười


Bé mới tròn ba tuổi
Qủa cà nhú tẻo teo
Ai nhìn mà chẳng thích
Mai này sẽ vượt đèo

Cha mẹ mong khôn lớn
Lớn lên thành đàn ông
Biết tìm hơi của vợ
Coi như là chiến công

Chú bé nằm trên cát
Thênh thang làn gió mát
Sung sướng quá đi thôi
Nôn nao tình thơm ngát

Ô kìa con bò mộng
Là viễn cảnh tương lai
Cuồn cuộn toàn gân bắp
Mới đáng gọi chàng trai

cảm xúc tấm ảnh em bé nằm trên cát của Vũ Lan Phương
25.1.2015 Lu Hà




Em Đi Thăm Vườn Cam
cảm xúc tấm hình Ngọc Quyên

Sáng nay tập thể dục
Nhân tiện thăm vườn cam
Rạo rực bầy ong bướm
Hôm nay chàng tới thăm?

Xinh tươi quần áo trắng
Bó sát ôm toàn thân
Chim chóc phải bần thần
Líu lo tình xuân gọi

Ánh mặt trời le lói
Mùi hương thơm roi rói
Giọt sương đào nôn nao
Đêm qua chưa kịp ráo

Bao giờ em sẽ hái
Mời người khách vãng lai
Qua đây từ năm ngoái
Mùa này có tới không?

Em chưa muốn lấy chồng
Lòng sầu buồn nhung nhớ
Qua hết một mùa đông
Phòng the còn bỏ trống.

25.1.2015 Lu Hà





Nỗi Niềm Nàng Gina
cảm xúc từ tấm hình của Gina Nguyên

Ơ kìa anh chàng xẩm
Không thấy gái đồng trinh
Xao xuyến cả hành tinh
Đang ngồi đây chờ đợi

Khóa động đào vừa mở
Nhưng chẳng biết lối vào
Hương thơm bay ngọt ngào
Rờ rẫm tay chống gậy

Ôm đàn nhị phách bàn
Khập khễnh khắp nhân gian
Giọng trầm sênh cái gáo
Cò lả hò trống quân

Á Nam Trần Tuấn Khải
Anh khóa bước lên tàu
Nước trong xanh một màu
Vợ ngồi buồn chẳng nói

Ngước mắt nhìn Gina
Dáng ai như Lu Hà
Buớc tới chào thăm hỏi
Nâng niu dải lụa ngà

25.1.2015 Lu Hà





Nửa Hồn Rơi Nước Mắt
viết tặng Susan Lee

Ô kìa em gái nhỏ
Đang hát ru lòng tôi
Cho trái tim bồi hồi
Nửa hồn rơi nước mắt!

Giờ này em ở đâu?
Miền đau thương xa nhớ
Bên dòng sông bến Ngự
Bao mộng đời xa trôi

Nhắm mắt là tình em
Trăng ẻo lả soi thềm
Hương lòng say ngây ngất
Thoang thoảng làn da mềm

Kiếp nào ta gặp nhau?
Dù cây cỏ úa sầu
Đôi mắt buồn thăm thẳm
Trời xanh không đổi màu

Cho tôi hôn vành môi
Trong giấc mộng luân hồi
Chập chồng cơn sóng biển
Giữa mây hồng xa xôi

Ô kìa em gái ơi!
Cánh hoa lòng chơi vơi
Làm sao mà với tới
Ngân Hà chờ sao rơi!

*Susan Lee hát bài “ Nửa Hồn Thương Đau“ làm tôi xúc động
24.1.2015 Lu Hà




Nương Dâu Ái Tình
viết tặng cô Nắng Sớm

Cám ơn nắng sớm yêu thơ
Mảnh mai thục nữ lờ mờ hơi sương
Người đâu xinh đẹp lạ thường
Để ai ngơ ngẩn thiên đường hay sao?

Tóc mây óng ả dạt dào
Đồng tiền in má rì rào biển khơi
Thuyền tình dồn dập chơi vơi
Hồn say đắm đuối lả lơi sóng đào

Thiên thần vệ nữ xứ nào?
Thái Chân Ngọc Nữ nghẹn ngào xa xăm
Tôi về ươm kén tơ tằm
Cầu xin Nguyệt Lão trăng rằm se duyên

Ngàn sau lạc bến đào nguyên
Hỏi rằng nhớ thuở thôi miên đoạn trường
Mỹ nhân quân tử yêu thương
Tao nhân hội ngộ vấn vương giọt sầu

Trăm năm hẹn bến giang đầu
Trúc mai chờ đợi nương dâu ái tình
Nôn nao khắp cả hành tinh
Gió mây vần vũ chúng mình bên nhau!


25.1.2015 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét