Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Thơ Tình Chùm 537

 
Giờ Này Em Ở Đâu
cảm xúc từ tấm ảnh của Vũ Lan Phương

Good morning thế gian
Tâm hồn ai rạo rực
Trái tim còn dư sức
Thoang thoảng ngọc xuân lan


Giọt sương trào nặng trĩu
Mong manh dải lụa đào
Hương thơm toả ngọt ngào
Khéo yêu chiều nũng nịu

Good night sương lại xuống
Mộng hồn khắp bốn phương
Nôn nao tình hoài cổ
Kinh thành xưa mến thương

Chúc may mắn thành công
Xao xuyến nàng bướm hồng
Be be chàng dê đực
Gọi nhau ra cánh đồng

Tôi phải biết làm sao
Gió xuân về lao xao
Toàn thân như lửa đốt
Giờ này em ở đâu ?

5.1.2015 Lu Hà




Mẹ Hiền Cho Lên Ngôi
tặng ca sĩ Phi Nhung

Các cháu nhỏ mồ côi
Mẹ hiền cho lên ngôi
Những cái đầu ngộ nghĩnh
Thương! Thương qúa đi thôi!

Bởi mẹ là Phi Nhung
Lòng biển sâu vô cùng
Sánh sao tình mẫu hậu
Thần vệ nữ hoàng cung

Công chúa hay hoàng tử
Mai này làm nghệ sĩ
Hát lên cho cuộc đời
Xóa tan niềm thống khổ

Đôi mắt Phật hiền từ
Nam mô a di đà !
Quan thế âm bồ tát
Đất trời vang khúc ca

Những bước chân em nhỏ
Rải rác khắp tinh cầu
Lang thang tìm xó chợ
Chẳng biết đâu là nhà

Bữa cơm chiều giản dị
Quây quần đàn con trẻ
Chiếp chiếp như bầy gà
Nương nhờ đôi cánh mẹ !

4.1.2015 Lu Hà




Hé Mở Động Đào
cảm xúc từ tấm hình của Song Vy

Thẹn thùng hé mở động đào
Để cho chim chóc nôn nao cõi lòng
Ầm ầm cá quẫy suối trong
Bướm ong xao xuyến ước mong bấy chầy

Ô kìa có kẻ ngất ngây
Nửa đi nửa ở hây hây tuyết hồng
Nắng lên ấp bóng cây lồng
Hỏi rằng: cô đã có chồng hay chưa?

Nhặt khoan rằng mới dám thưa
Mối mai chưa có trái dừa còn xanh
Mẹ cha có ý để dành
Thám Hoa Bảng Nhãn thành danh đón về

Băng đèo lội suối non khê
Biết bao sĩ tử hẹn thề trúc mai
Bồi hồi nghĩ tới tương lai
Chiếu Vua ban xuống vẫn hoài mộng mơ

Mấy mùa thu rụng ai ngờ
Cam chua thôi bói bơ phờ liễu buông
Đông tàn giá lạnh phòng không
Kiệu vàng chưa tới má hồng phôi phai

4.1.2015 Lu Hà



Lão Ngồi Khóc Than
chia sẻ nỗi buồn cùng Người Thương Phố Thị

Có ông lão ngồi khóc than
Nỗi buồn nhân thế kêu van chợ đời
Xót xa kiếp phận con người
Bà gìa móm mém trầu cơi héo mòn

Cháu con đứa mất đứa còn
Bát cơm manh áo lon ton sớm chiều
Xuân về quang cảnh tiêu điều
Cánh đồng cỏ úa qụa diều kêu vang

Giàn bầu xơ xác bẽ bàng
Bí kia tàn tạ họ hàng tìm đâu?
Trâu gày lọc cọc máng cầu
Vườn rau sâu bọ mái đầu đẫm sương

Gà kêu chiếp chiếp mà thương
Giao thừa cắt tiết vấn vương mẹ hiền
Khói hương dâng cúng tổ tiên
Trứng non muối ớt sầu miên canh dài

Sống nay chẳng biết ngày mai
Non xanh nước biếc tương lai chập chờn
Gió đông thấu nỗi cô đơn
Trách chi trời đất tủi hờn chi ai !

4.1.2014 Lu Hà




Đàn Đứt Dây Cung
viết tặng nữ nhạc sĩ Trần Thanh Nga

Ôm cây đàn khóe hạnh sầu tư
Nhân thế trời ơi, mộng huyễn như
Ảo ảnh hư danh chôn vạn kiếp
Cảnh đời tao ngộ gió mưa dư

Biển ái sông tình trăng cổ độ
Hồng nhan bạc bẽo chắng tha ai
Hững hờ thế thái hồ vôi trắng
Đàn hạc cung thương ánh nguyệt đài

Nghệ thuật gian nan đường vạn nẻo
Thác ghềnh giông tố phũ phàng sao
Hẹp hòi bao kẻ vì câu hát
Thành bại hơn thua uất nghẹn ngào

Vẫn biết sinh ra đời khổ lắm
Tâm hồn lạnh lẽo bến đào mơ
Trống vắng canh khuya tàn ngọn nến
Lược gương trễ nải khói sương mờ

Nguyễn Du nức nở hạt châu sa
Ai biết tình ai có đậm đà
Văn nhân tứ hải nào châng tá
Thiếu phụ buồng the gối lụa ngà

4.1.2015 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét