Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Thơ Tình Chùm 542



Lạc Bến Mơ
hoạ thơ Lý Hiểu: Giấc Mơ Xưa

Bức họa tương tư giọt lệ thơ
Cành xuân nặng trĩu hạt sương mờ
Trái thơm quả ngọt hình trang giấy
Rượu đắng men chua nét bút xơ
Thân héo bỏ đi không trở lại

Hồn sầu ở lại giữa đôi bờ
Heo may rặng liễu trăng vào mộng
Thoang thoảng hương đào lạc bến mơ

13.1.2015 Lu Hà




Vọng Cổ Sơ
hoạ thơ Nguyễn Vô Cùng: Sân Ga

Bóng đổ chiều thu lạnh chẳng ngờ
Bước chân chầm chậm trái tim thơ
Trời xanh vời vợi ngàn sao tỏ
Đất tím vùi sâu  một giấc mơ
Lữ khách còi tàu hồn khắc khoải
Tình quê tiếng sáo mộng hoài chờ
Trùng dương thuyền rách lòng ai oán
Giông tố đời em vọng cổ sơ

12.1.2015 Lu Hà




Tân Hôn Múa Bướm
cảm xúc cô gái múa bướm bên tiệc cưới

Cái bướm hồng xinh tươi
Xuân tình nào chơi vơi
Trái tim vàng thổn thức
Phiêu diêu một góc trời

Cuồn cuộn biển lòng dâng
Hân hoan sóng mấy tầng
Cả không gian choáng ngợp
Mây khói càng bâng khuâng

Đêm tân hôn nhập mộng
Lạc tới bến đào nguyên
Vạch cỏ lau xanh ngắt
Sừng sững toà thiên nhiên

Xăm xăm tay bẻ khóa
Dìu nhau vào động phòng
Rượu kim bôi hợp cẩn
Xốn xang tận đáy lòng

Bướm ngả nghiêng xoay xở
Hoa nhụy thấm vào trong
Mật ngọt thơm ngào ngạt
Trăm năm trọn chữ tòng

Vòng tay yêu ôm ấp
Giọng kìm ai xiết chặt
Đá vàng thể non nước
Mềm nhũn bướm toàn thân .

12.1.2015 Lu Hà




Mẹo Làm Vườn
cảm tác từ câu chuyện của Vũ Lan phương

Chuyện kể như thần thoại
Ngàn thu hoa thắm tươi
Ong bướm đón xuân cười
Ngọ mùi say lướt khướt

Cà chua chàng đỏ mọng
Bởi vì khéo thoát y
Cho mối tình lâm ly
Nên nàng sang học hỏi

Chả lẽ nào từ trối
Sáng chiều hãy cởi truồng
Cố ẻo lả buông tuồng
Vườn rau thành héo hắt

Anh hàng xóm sung sướng
Giàn dưa chuột quả to
Mướp bầu cũng nhấp nhô
Xôn xao bầy ong bướm

Kinh nghiệm Vũ Lan Phương
Chuyện nghe càng vấn vương
Bao giờ ta ghép lại
Hai mảnh vườn yêu thương

Lu Hà mong ngóng trông
Trồng cà chua dưa chuột
Triết lý đời thông suốt
Phổ biến khắp non sông

13.1.2015 Lu Hà




Đêm Lạc Mộng
cảm xúc tặng Huyền Sài Gòn

Điệp hồ lạc nẻo Sài Gòn
Vũng Tàu ai đợi nước non nhuốm sầu
Phong tư dầu dãi mái đầu
Liễu sương nặng chĩu chân cầu phượng rơi

Nỗi buồn quá khứ chơi vơi
Sen vàng bảng lảng lả lơi mây hồn
Tuyết hằng mơn trớn bồn chồn
Suối băng giá lạnh nụ hôn ấm dần

Trái tim nóng bỏng giai nhân
Lửa lòng ngùn ngụt tấm thân mượt mà
Quảng Hàn ngưỡng mộ Hằng Nga
Vén rèm nhìn xuống mưa sa giọt trào

Ô kìa trần thế yêu nhau
Gốc đa ngọc thỏ nát nhàu cỏ xuân
Nửa đêm gà gáy tần ngần
Trăng mờ ẻo lả bần thần ly tao

Ất mùi bướm gọi hoa chào
Tình quân chẳng rõ dạt dào biển đông
Nhớ mong đợi bức tiếp hồng
Họ tên đề rõ giấc nồng mộng tiên!

12.1.2015 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét