Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Thơ Tình Chùm 545

 
Thấp Thoáng Sau Cành Sương
tặng Sumy Li

Thấp thoáng sau cành sương
Đôi môi hồng mọng đỏ
Tiếng lòng nghe rộng mở
Khao khát một tình thương

Thẹn thùng nỗi vấn vương
Cơn gió nào đưa tới
Mộng hồn càng chới với
Ôi trái đào xuân nương


Sumy Li hạnh thái
Vạch lá rừng êm ái
Ong bướm mừng hoan ca
Xôn xao miền quan tái

Ô hay chàng cát sĩ
Lạc vào chốn thiên thai
Nơi tiên cô thường tắm
Trong cõi đời trần ai

Yến oanh cười khúc khích
Say ngất bóng hoàng hôn
Sơn động mở bồn chồn
Dùng dằng càng thêm thích

Xăm xăm quyết bẻ khóa
o ta sẽ vào trong
Phân chia ngôi chủ khách
Đuốc hoa cùng song song!

15.1.2015 Lu Hà




Vầng Trăng Là Sáng Nhất
cảm xúc tấm hình Jackie Lương đầu năm Ất Mùi

Kìa cô em bé bỏng
Xinh tươi quá đi thôi
Đôi mắt huyền xa xôi
Nhớ ai nhưng chẳng nói

Mùa xuân về le lói
Hãy hát lên bài ca
Xôn xao cả giang hà
Thiết tha bao thục nữ

Cơn sóng lòng chan chứa
Ất Mùi dê be be
Trên phây búc bạn bè
Jackie Lương đẹp quá

Áo hồng mây bả lả
Nhắn nhủ anh Lu Hà
Lên chơi chị Hằng Nga
Nhớ mang thêm củ đậu

Cây đa buồn héo khổ
Đêm giá lạnh buồng thêu
Ngàn sao chẳng dám trêu
Vầng trăng là sáng nhất

Hồn thơ say ngây ngất
Rót chén rượu kim bôi
Trái tim lại bồi hồi
Biết cùng ai thưởng lãm?

16.1.2015 Lu Hà




Cảm Vịnh Ngọc Quyên

Gió mây đưa đến tận nơi
Hào quang rực rỡ lả lơi bến đào
Chập chờn tiên nữ xứ nào
Long lanh ánh mắt dạt dào thuyền mơ

Nhân duyện tiền định bao giờ
Cung đàn réo rắt bài thơ vịnh đề
Ô hay lục bát đề huề
Đa tình tự cổ bốn bề phong vân

Mấy khi hội ngộ giai nhân
Nghìn thu gió Sở mây Tần là đây
Nhớ thương sầu cảm vơi đầy
Tương tự nguyệt bạch ngất ngây bướm hồng

Kim ô chắp cánh cầu vồng
Ất Mùi dê gọi cánh đồng cỏ tươi
Nôn nao nhoản nụ hoa cười
Ngọc Quyện tiểu nữ gặp người đằng la

Hỏi tên mới biết Lu Hà
Trung du bắc bộ quê nhà ta thôi
Thẹn thùng trống ngực bồi hồi
Hàn huyện kể lể nổi trôi cánh bèo

Đài gương hịu quạnh hắt heo
Phòng loan giá lạnh ngặt nghèo gió đông
Ngậm vành kết cỏ vợ chồng
Tào khang nhất mực chữ đồng tâm chăng?

15.1.2015 Lu Hà




Nhờ Bởi Có Anh
tặng các cô bán kem dưỡng da

Em thơm nhờ bởi có anh
Nghe con chim hót trên cành líu lô
Dưỡng da bột phấn là cô
Bôi kem láng bóng điểm tô mượt mà

Khen ai băng tuyết nõn nà
Tiền nào của ấy kiêu sa xứ nào
Đêm qua nâng chén bồ đào
Cái oanh nũng nịu ngọt ngào chiều em

Tắt đèn vội vã buông rèm
Trăng non ẻo lả nư thèm làn da
Quảng Hàn che mặt Hằng Nga
Thẹn thùng hạ giới ngọc ngà hơn ta

Năm châu bốn biển quan hà
Đàn ông làm đẹp đàn bà xưa nay
Hormon điều tiết cho hay
Chuyện trò ân ái càng say tình nồng

Đưa nhau lên đảo tiên bồng
Vào trang Phây Búc má hồng đòi cơn
Thơ anh dàn dụa lơn mơn
Khác chi lá thắm hoa vườn thoảng bay

15.1.2015 Lu Hà




Thẹn Với Gió Đông
họa thơ Nguyễn Vô Cùng: Chút Nắng Ngày Đông

Khí tiết năm nào với gió đông
Cảnh đời ly loạn có buồn không?
Sơn hà cẩu tặc tàu xâm chiếm
Lãnh thổ sài lang giặc chổng mông
Hồng Lạc đau lòng con cuốc đỏ
Văn Lang tủi hận cái oanh hồng
Nghìn năm hiển hách còn ai chứ
Đại họa lâm đầu chúng đứng trông!

15.1.2015 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét