Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

Chùm Thơ Tình Ngắn 393

 

Thận Trọng

Cảm xúc thơ Herder bài 292

 

Hỡi những kẻ bất lương

Mở mồm là dao búa

Dai dẳng cùng chó sủa

Hãy im lặng là hơn

 

Gào thét chúng lên cơn

Không bao giờ biết chán

Với trái tim chai sạn

Chúng ta phải tránh xa.

 

Nguyên tác: “ Cảnh giác với người xấu và chó xấu “

28.3.2023 Lu Hà

 

 

Hương Vị

Cảm xúc thơ Herder bài 293

 

Vòng hoa hấp dẫn cuộc đua

Vượt rào gian lận hơn thua đấu trường

Chiến binh dũng cảm ngoan cường

Vinh quang nguyệt quế tình thương nhân loài

Mục tiêu biểu tượng đền đài

Khác nhau hương vị thiên tai lạnh lùng

 

Nguyên tác: “ Vòng hoa là mục tiêu cho các vận động viên vượt rào “

2.4.2023 Lu Hà

 

 

 

Không Thể Mất

Cảm xúc thơ Herder bài 294

 

Linh hồn theo thần thánh

Thân xác gửi cỏ cây

Thời gian đã bấy chầy

Nguyên tử vào gốc rễ

 

Âm vang cùng giun dế

Ông lão vẫn tồn sinh

Bướm hoa khéo đưa tình

Trái đất không thể mất

 

Nguyên tác: “Ông già ( Der Greis) “

3.4.2023 Lu Hà

 

 

Phúc Báo

Cảm xúc thơ Herder bài 295

 

Nếu mưa gió thuận hòa

Do ý trời đã định

Cần chi nhiều mưu tính

Vui vẻ đến bữa ăn

 

Không do dự cản ngăn

Các vị thần dẫn dắt

Bên ngai vàng xếp đặt

Phúc báo Chúa quan phòng.

 

Nguyên tác: “ Giai đoạn ( Stufen) “

4.4.2023 Lu Hà

 

 

 

Bữa Tiệc

Cảm xúc thơ Herder bài 296

 

Giống như bữa tiệc dọn ra

Trái tim nhộn nhịp thiết tha bồi hồi

Những gì không có thì thôi

Cầu xin chi để đứng ngồi không yên

 

Để đời tích đức xây nền

Màn đêm buông xuống ưu phiền tiêu tan

Tâm hồn mới được chứa chan

Sáng mai thức dậy bình an vẹn toàn

 

Bớt đi bao nỗi lo toan

Cảm ơn ngày tháng hân hoan đề huề

Thanh cao giản dị mọi bề

Dồi dào nhựa sống tràn trề niềm vui.

 

Nguyên tác: “ Cuộc Sống ( Das Leben) “

12.4.2023 Lu Hà

 

 

 

Tự Nhiên

Cảm xúc thơ Herder bài 297

 

Tuổi trẻ lại mải chơi

Còn bao điều lý thú

Ham muốn đòi hưởng thụ

Thời gian vội vã nhanh

 

Một mai đã trưởng thành

Phấn đấu gì ông lão?

Bước chân đi lảo đảo

Khao khát được sống lâu

 

Run rẩy bạc trắng đầu

Đọa đày nhiều căn bệnh

Tàu chạy không sai lệch

Đừng hy vọng đường ray.

 

Nguyên tác: “ Lứa tuổi ( Die Lebensalter) “

14.2023 Lu Hà

 

 

Chinh Phục

Cảm xúc thơ Herder bài 298

 

Dan díu với nàng thơ

Ngọt ngào tình chan chứa

Đức hạnh là chỗ dựa

Ai trung thực đồng hành?

 

Những gì đã tạo thành

Với trái tim chinh phục

Con đường dài thôi thúc

Lý trí cả cuộc đời

 

Làm việc hãy nghỉ ngơi

Thong dong hồn tự tại

Bớt muộn phiền tê tái

Khổ tâm trọn nụ cười.

 

Nguyên tác: “ Tâm trí và trái tim ( Geist und Herz) “

14.2023 Lu Hà

 

 

Nhà Thông Thái

Cảm xúc thơ Herder bài 299

 

Dù việc đó ra sao

Cốt cho mình thoải mái

Xin hãy đừng e ngại

Sự thông thái khôn ngoan

 

Vượt qua mọi thời gian

Thay đổi về lối sống

Với không gian bề rộng

Nền triết học tinh khôi

 

Phóng điện mãi không thôi

Ánh hào quang lý trí

Suy nghĩ càng giản dị

Bớt đi gánh nặng đời.

 

Nguyên tác: “ Triết lý ( Phiilosophie)“

16.2023 Lu Hà              

 

 

Nội Tâm

Cảm xúc thơ Herder bài 302

 

Aó cà sa cản trở

Sự chuyển động tự do

Vậy xin chớ âu lo

Tâm trí cần nhẫn nại

 

Tâm hồn giàu ưu ái

Niềm tự tại an nhiên

Tránh xa mọi ưu phiền

Không có gì vướng vứu.

 

Nguyên tác: “ Aó cà sa cản trở chuyển động tự do ( Talare hinddern freien Gang) “

16.2023 Lu Hà

 

 

 

Đàn Lia

Cảm xúc thơ Herder bài 300

 

Đàn lia yêu cuộc sống

Chung thủy trọn cuộc đời

Trái tim đập thảnh thơi

Dào dạt niềm tâm trạng

 

Âm nhạc nguồn ánh sáng

Ngọt ngào sự khôn ngoan

Non nước đẹp vô vàn

Tự do trong vũ trụ

 

Nơi tâm hồn trú ngụ

Trong xác thịt của ta

Cánh đồng rộng bao la

Thánh thót đàn mục tử.

 

Nguyên tác: “Âm Nhạc ( Musik) “

16.2023 Lu Hà              

 

            

 

               

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét