Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

Chùm Thơ Tình Ngắn 398

 

(Bao gồm những bài dưới 24 câu)

 

 

Thẹn Thùng Ong Bướm

Cảm xúc thơ Heine bài 49

 

Sáng nay đi dạo trong vườn

Nắng hè lả lướt chập chờn ai hay

Chùm hoa quấn quít hương say

Thì thầm trong gió bấy nay đợi chờ

 

Thương thay một ngã dại khờ

Toàn thân nhợt nhạt bơ vơ ái tình

Buồn cho mấy chị em mình

Quản chi mưa nắng hương trinh giữ gìn

 

Tháng ngày son sắt niềm tin

Thẹn thùng tiết hạnh đứng nhìn vây quanh

Xông pha ong bướm tranh giành

Trái tim ích kỷ mong manh sớm chiều

 

Hồn hoa khao khát tình yêu

Hương thơm ngào ngạt cô liêu mảnh đời

Thoảng nghe rúc rich tiếng cười

Bình minh rực rỡ cảnh người lang thang.

 

Nguyên tác: “ Buổi sáng mùa hè rực rỡ ( Am Leuchtenden Sommermorgen)“

29.9.2023 Lu Hà

 

 

Thiên Đàng Tình Yêu

Cảm xúc thơ Heine bài 50

 

Em xinh như một đóa hoa

Ngọt ngào thuần khiết hài hòa xiết bao

Bâng khuâng nuối tiếc thuở nào

Máu tim len lỏi trái đào hồng nhan

 

Cầu xin Chúa tể vô vàn

Bàn tay ấm áp chứa chan ân tình

Trên đầu gìn giữ dáng hình

Mảnh hồn trong trắng tuyết trinh dịu dàng

 

Nửa đêm thổn thức mơ màng

Bướm hoa dan díu thiên đàng tình yêu

Riêng anh thấy một tiểu kiều

Bấy lâu chờ đợi hoang liêu xế chiều.

 

Nguyên tác: “ Em như một bông hoa ( Du bist wie eine Blume )

1.10.2023 Lu Hà

 

 

 

 

Quê Hương Tôi

Cảm xúc thơ Heine bài 51

 

Tôi từng có quê hương tươi đẹp

Cây sồi già khép nép chùm hoa

Thiết tha màu tím chan hòa

Mỉm cười âu yếm nhạt nhòa nắng mưa

 

Nói tiếng Đức say xưa năm tháng

Trải biết bao cay đắng tuyết sương

Làng trên xóm dưới vấn vương

Kinh đô phố thị yêu thương mặn mà

 

Cánh đồng lúa gần xa non nước

Gái cùng trai mộng ước tương lai

Nắm tay khao khát ngày mai

Ngày mong đêm nhớ u hoài thở than

 

Kẻ xâm lăng dã man tàn bạo

Cảnh chia ly xào xáo gia đình

Thanh gươm cật ngựa chiến trinh

Mong ngày trở lại hòa bình yến anh.

 

Nguyên tác: “Tôi từng có quê hương tươi đẹp (Ich hatte einst ein schönes Vaterland )“

2.10.2023 Lu Hà

 

 

 

Cửa Sổ Tâm Hồn

Cảm xúc thơ Heine bài 52

 

Mắt em xanh thăm thẳm

Xa xăm thật ngọt ngào

Thức dậy tự thuở nào

Tâm hồn anh say đắm

 

Dòng mưa xuân tưới tắm

Mặt biển rộng bao la

Sông hồ cũng thiết tha

Dâng trái tim tràn ngập

 

Khát khao tìm dáng dấp

Chinh chiến khắp nẻo đường

Yêu thương lắm cố hương

Giấc mộng nàng tiên nữ

 

Màu xanh ai gìn giữ

Ca khúc nhạc khải hoàn

Non sông đẹp vô vàn

Vầng trán nhăn tư lự

 

Dạng liễu xanh tình tứ

Hỡi cô gái đáng yêu

Ngây ngất mỗi buổi chiều

Khi hoàng hôn chợt đến.

 

Nguyên tác: “ Với đôi mắt xanh của em (Mit deinen blauen Augen)“

3.10.2023 Lu Hà

 

 

 

Chặng Đường Cô Đơn

Cảm xúc thơ Heine bài 53

 

Những con đường xa lạ

Tôi mệt mỏi rã rời

Tâm hồn lại chơi vơi

Sõng sượt nằm trên đất

 

Một vầng trăng tha thiết

Với tia sáng ngọt ngào

Gửi lời chúc thì thào

Bên tai nghe gió thoảng

 

Đợi bình minh chạng vạng

Bao thống khổ tiêu tan

Nước non ấy vô vàn

Đôi mắt như choáng ngợp

 

Thấp thoáng vài tia chớp

Trong đêm tối chập chờn

An ủi nỗi cô đơn

Bầu trời cao hy vọng.

 

Nguyên tác: “ Đêm nằm trên lối lạ (Nacht liegt auf den fremden Wegen)“

3.10.2023 Lu Hà

 

 

 

Mãnh Thú Rừng Xanh

Cảm xúc thơ Rilke bài 1

 

Con báo của rừng xanh

Một thời từng chinh phạt

Qua các song cửa sắt

Thẫn thờ mệt mỏi nhìn

 

Không sinh khí niềm tin

Hy vọng vào thế giới

Biết bao loài ca ngợi

Bởi sức mạnh thần kỳ

 

Nào ai dám so bỳ

Hình ảnh xưa im lặng

Một linh hồn cay đắng

Uất nghẹn trái tim đau

 

Dù mưa nắng dãi dầu

Heo hút miền sơn cước

Tự do còn cá cược

Bằng mạng sống của mình

 

Ôi mềm mại oai linh

Xưa kia thành ảo ảnh

Đồng tử rèm giá lạnh

Tái tê khắp tứ chi.

 

Nguyên tác: “ Con báo ( Der Panther im Jadin des Plantes Paris)“

11.10.2023 Lu Hà

 

 

Vẫn Còn Hy Vọng

Cảm xúc thơ Rilke bài 2

 

 

Hoa cúc nở thu đang chờ đợi

Chúa vẫy tay vươn tới mặt trời

Đồng hồ ghi bóng cuộc đời

Nhắn nhe cơ hội được thời vận may

 

Cũng có khi quắt quay gió thổi

Lá vàng rơi lạc lối quan san

Ốm đau bệnh tật gian nan

Nhà không dựng được bần hàn khổ đau

 

Giọt mưa bay bạc màu đại lộ

Nỗi cô đơn cầm cố bao lâu

Trán nhăn tư lự mái đầu

Ngọt bùi cay đắng bể dâu đoạn trường

 

Kẻ hành khất bốn phương lăn lóc

Nơi quê người trằn trọc thâu canh

Loe hoe mấy nhúm trên cành

Con chim chèo bẻo mong manh nắng về.

 

Nguyên tác: “Ngày thu ( Herbstag)“

12.10.2023 Lu Hà

 

 

 

 

Cháu Ngoại

 

Ông chờ cháu ngoại bấy lâu

Tháng ngày đằng đẵng mái đầu bạc phơ

Hôm nay thi sĩ ngẩn ngơ

Bỗng nhiên con gái bất ngờ báo tin

 

Thiên hà vũ trụ ngó nhìn

Thần linh tinh tú giữ gìn cháu con

Còn người còn nước còn non

Kế thừa nòi giống sắt son cõi lòng

 

Ngược xuôi sóng gió long đong

Sinh tồn tranh đấu xuôi dòng thời gian

Kể chi no đói bần hàn

Mảnh đời lưu lạc trăm ngàn trở trăn

 

Trán nhăn tư lự băn khoăn

Hẹp hòi đố kỵ cản ngăn kiếp người

Công tư nhờ cậy Chúa trời

Trồng cây gieo hạt nụ cười tự do

 

Trần chừ e ngại đắn đo

Lòng người uẩn khúc thăm dò nông sâu

Trải qua một cuộc bể dâu

Phong trần bể khổ dãi dầu nắng mưa

 

Hồn thơ tiếng nhạc say sưa

Điền viên lão hạc sớm trưa dạt dào

Lão bà cũng rất tự hào

Rưng rưng ngấn lệ nghẹn ngào tổ tông,

 

20.10.2023 Lu Hà

 

 

Vườn Ươm Tháng Mười

 

Con gái trở về nhà

Mang theo thằng cháu ngoại

Con rể trồng năm ngoái

Hạt cây giống nảy mầm

 

Réo rắt tiếng dương cầm

Chuông nhà thờ vang nhẹ

Cuối tháng mười suôn sẻ

Thổi bùng ngọn lửa hồng

 

Le lói sáng tổ tông

Từ trời xanh thiên sứ

Vầng trán cao tư lự

Tin mừng Chúa khai ân

 

Ôi! Hạnh phúc thế nhân

Tháng ngày dài mong đợi

Khao khát niềm vui tới

Vườn ươm thơm ngát hoa

 

Giọt nước mắt nhạt nhòa

Cả hai nhà hiện diện

Họ mạc cùng tương kiến

Tấm lòng rộng bao la.

 

24.10.2023 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét