Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

Chùm Thơ Tình Ngắn 404

 

Cảm Ơn Bác Nguyễn Phong

 

Cách nhau đã tám tuổi đầu

Bác là trưởng thượng tôi đâu dám nhờn

Đàn anh đi trước vẫn hơn

Mùi đời nếm trải cung đờn sầu ly

 

Bảy hai tám chục thần kỳ

Tâm hồn khỏe mạnh chai lỳ dẻo dai

Sau này hội ngộ nguyệt đài

Cung Hằng hoan hỉ đêm đài ngâm nga

 

Nhìn về trái đất bao la

Mây mờ bao phủ quê nhà xa xôi

Trái tim nức nở bồi hồi

Hoài lang dạ cổ núi đồi gần xa

 

Quan san muôn dặm sơn hà

Kẻ Nam người Bắc đều là anh em

Thương người thiếu phụ buông rèm

Ngóng trông ai đó thòm thèm hơi men

 

Nực cười hạ giới bon chen

Làng thơ mậu dịch nhỏ nhen dập vùi

Đầu gà bã đậu luồn chui

Cửa quan vét đĩa lau chùi chiếu chăn

 

Phường loa báo chí lùng săn

Nhân tài tận diệt khó khăn muôn vàn

Xót xa khóe hạnh ứa tràn

Chính danh thi sĩ trăm ngàn khổ đau.

 

6.1.2024 Lu Hà

 

 

Trái Tim Hy Vọng

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 18

 

Hỡi anh người thợ mộc

Chủ vườn nho sớm chiều

Vùng biên giới cô liêu

Cảnh hài hòa vĩnh cửu

 

Những linh hồn tề tựu

Tòa tháp lạnh như băng

Daedalus mơ màng

Nghệ thuật là của bạn

 

Nuôi dưỡng đâu chán nản

Vẫn khao khát vần thơ

Thiên Chúa mãi tôn thờ

Trái tim hồng hy vọng

 

Tôi vẫn hằng mong ngóng

Cô tiên nữ trong rừng

Không nỡ lại dửng dưng

Dang vòng tay ôm ấp.

 

Nguyên tác: “ An Zimmern “

7.1.2024 Lu Hà

 

 

 

Nơi Miền Hẻo Lánh

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 19

 

Nhớ ngày nào tôi còn bé lắm

Có quý nhân thường nắm tay tôi

Dạo chơi trên những sườn đồi

Vỗ về an ủi đơn côi lạnh lùng

 

Tránh xa cảnh hãi hùng roi vọt

Thường đuổi theo bám gót chân người

Dữ dằn như giống đười ươi

Tóc tai rũ rượi nói cười dã man

 

Nhưng hoa lại ngút ngàn rừng rậm

Gió thiên đường thấm đậm hơi sương

Trái tim đa cảm dễ thương

Luna thánh thiện vấn vương rường nào

 

Helios thì thào khích lệ

Các vị thần kính nể xung quanh

Endymion nhiệt thành

Đức cha tốt bụng vinh danh Chúa trời

 

Tôi đã hiểu những nơi yên lặng

Khi ether cay đắng ngậm ngùi

Thăng hoa giai điệu chôn vùi

Tình yêu đắm đuối sụt sùi lệ rơi.

 

Nguyên tác:“ Từ khi tôi còn là một cậu bé ( Da ich ein Knabe war)

7.1.2024 Lu Hà

 

 

 

 Baì Ca Ánh Sáng

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 21

 

Tôi là kẻ mù lòa bất hạnh

Có ai hay hiển hách một thời

Sinh ra biết khóc chào đời

Lớn lên tuổi trẻ ham chơi tháng ngày

 

Buổi bình minh đắng cay thức dậy

Làm sao đây để thấy mặt em

Gày gò ốm yếu hom hem

Khát khao ánh sáng buông rèm hoàng hôn

 

Nửa hồn mây bồn chồn bóng tối

Dò dẫm bay lạc lối màn đêm

Ánh trăng mờ ảo quanh thềm

Thiên đường giá lạnh nỗi niềm sầu tư

 

Không lẽ lại khước từ ân huệ

Lòng vị tha nhập thể cứu tinh

Lắng nghe tiếng gọi thần linh

Gầm vang sấm chớp anh minh sinh tồn

 

Nguồn ánh sáng nụ hôn đắm đuối

Hát bài ca đừng chối bỏ tôi

Màu xanh ngây ngất trên đồi

Dựng đài phun nước giữ nôi an bình

 

Đoá hồng nở rung rinh cánh bướm

Một ngày xuân thấm đượm hơi sương

Phước lành Thiên Chúa yêu thương

Trái tim rao ước vấn vương ân tình.

 

Nguyên tác:“ Ca sĩ mù ( Der blinde Sänger )

8.1.2024 Lu Hà

 

 

Vào Một Ngày

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 23

 

Vào một ngày nhởn nhơ mây trắng

Ánh sáng mờ chạng vạng tấc gang

Núi rừng xơ xác bẽ bàng

Cây không mọc được hành lang đắm chìm

 

Làn gió thoảng tiếng chim ríu rít

Khách bộ hành kĩu kịt gần xa

Tín đồ chính thống lân la

Cõi lòng nới lỏng lời ca giọng đàn

 

Trái tim nóng chứa chan hạnh phúc

Đường về quê thúc giục bàn chân

Trầm tư hoa bướm tần ngần

Xôn xao én lượn đầu xuân rộn ràng

 

Stuttgart thênh thang ta bước

Tiếng trống vang đám rước cổ truyền

Niềm vui lan tỏa khắp miền

Say xưa điệu nhảy thiên nhiên hẹn hò

 

Dòng sông xanh chuyến đò đứng đợi

Nụ cười duyên í ới gọi nhau

Áo quần lộng lẫy sắc màu

Tiếng khèn rong ruổi mau mau kịp giờ

 

Bao chàng trai thẫn thờ phong cảnh

Những cô nàng trinh bạch ngẩn ngơ

Lăng xăng cá lội đôi bờ

Tình chung như đã lờ đờ đắm say.

 

Nguyên tác: “ Đường về quê ( Der Gang aufs Land)“

10.1.2024 Lu Hà

 

 

 

 

Ánh Sáng Hy Vọng

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 26

 

Đôi má tôi tái dần nhợt nhạt

Cánh tay gày từng nhát dìu phang

Luna em có sẵn sàng

Niềm vui tuổi trẻ phũ phàng chia ly

 

Em gái tôi nhung y buổi sáng

Lộng lẫy thay chạng vạng bướm xinh

Khu rừng hoang dại thân tình

Trái tim thánh thiện dáng hình mùa xuân

 

Con đầu lòng tinh thần sảng khoái

Hồn phiêu diêu ưu ái thời gian

Xích xiềng chặt đứt ngút ngàn

Sơn ca đấu mỏ nồng nàn hát vang

 

Thung lũng xanh mơ màng trái đất

Helios ẩn dật anh hùng

Truy phong vó ngựa kiếm cung

Xua tan bóng tối mịt mùng khổ đau

 

Dù sấm sét nát nhàu cây cỏ

Mầm sinh tồn bày tỏ trước sau

Niềm tin hy vọng theo nhau

Mặt trời ánh sáng muôn màu sắc hoa.

 

Nguyên tác: “ Mùa xuân ( An den Frühling )“

15.1.2024 Lu Hà

 

 

 

 

Một Huyền Thoại

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 24

 

Huyền thoại dời trái đất

Quay về bởi tinh thần

Khao khát khắp thế gian

Tràn trề bao câu chuyện

 

Mưa xuân lã chã đến

Tưới tắm suốt mùa hè

Xác xơ những con ve

Ô kìa mùa thu lại

 

Gió đông trời quan tái

Bên cạnh chiếc máy cày

Tháng ngày hạnh phúc thay

Quả đất tròn trang trí

 

Bông tuyết mềm ý nhị

Mây bay trắng buổi chiều

Thắm thiết biết bao nhiêu

Niềm vui mừng cây trái

 

Sự thành công vĩ đại

Thể xác lẫn tâm hồn

Khiến tim nóng bồn chồn

Lửa tình yêu sáng rực.

 

Nguyên tắc: “ Mùa thu ( Der He rbst )“

12.1.2024 Lu Hà

 

 

Chủ Chăn Và Đàn Chiên

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 25

 

Đủ đàn ông phụ nữ

Mềm mại cỏ xanh tươi

Trẻ con mê mải chơi

Bên cạnh cây thánh giá

 

Giữa ban trưa nắng hạ

Các cửa sổ nhà thờ

Lung linh ánh sáng mờ

Phản chiếu từ tấm kính

 

Rộng rãi sân tĩnh mịch

Thoáng buồn giọt sương rơi

Những chiếc lá chơi vơi

Màu đen tường xám xịt

 

Hoa quả bày vừa khít

Sự im lặng tối tăm

Bầy dế cũng tới thăm

Râm ran bầy chim hót

 

Tiếng dương cầm thánh thót

Linh mục đã sẵn sàng

Con chiên cũng vẻ vang

Người chết càng vinh hiển

 

Đời sống riêng sẽ đến

Không còn quấy rầy ai

Ngoan đạo có tương lai

Một thiên đường xán lạn.

 

Nguyên tác: “ Sân nhà thờ ( Der Kirchhof )“

13.1.2024 Lu Hà

 

 

 

Con Đường Chính Đạo

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 29

 

Cánh đồng lúa lung linh xuất hiện

Ngửa mặt trông từng phiến mây bay

Đêm hè sao xuyến đắm say

Ngàn sao lấp lánh ô hay gió vờn

 

Vang hơn nữa cung đờn tiếng hát

Những khu vườn ngào ngạt mùi hương

Ngược xuôi tấp nập phố phường

Mặt trời tỏa sáng đại dương sóng gầm

 

Tình nhân loại lương tâm thời đại

Các quốc gia ưu ái hòa bình

Giữ gìn miếu mạo thánh linh

Hồng ân Thiên Chúa quang vinh muôn đời

 

Nền đức hạnh mỉm cười rạng rỡ

Trái đất này chẳng sợ diệt vong

Con đường chính đạo thong dong

Lưu thông thế hệ xuôi dòng thời gian

 

Ôi sông núi ngút ngàn rừng thẳm

Cách xa nhau vạn dặm quan hà

Khoảng không rộng rãi bao la

Chung bầu khí quyển mặn mà yêu thương.

 

Nguyên tác: “ Mùa Hè ( Der Sommer )

20.1.2024 Lu Hà

 

 

 

Cháu Gái Nhà Ai

 

Ô kìa cháu gái nhà ai

Xinh tươi duyên dáng trang đài thướt tha

Tổ tiên dòng máu ông bà

Hai bên nội ngoại mẹ cha tuyệt vời

 

Hằng Nga giáng thế mỉm cười

Thiếu hai răng cửa nhà trời cảm thông

Mầm non hạt giống vun trồng

Họ hàng cô bác ngóng trông đợi chờ

 

Sông thao nô nức đôi bờ

Bên bồi bên lở giấc mơ khải huyền

Cầu xin Thiên Chúa xe duyên

Đông sàng cháu rể phẩm tiên hái về

 

Trai tài dặm nẻo sơn khê

Lang quân tráng kiện nguyện thề thủy chung

Mười lăm năm nữa là cùng

Hảo cầu gieo xuống anh hùng tương tri

 

Nghê thường vũ điệu thầm thì

Trăm năm son sắt đền nghì trúc mai

Vườn xuân trổ nhụy bông lài

Trữ La cá lội áo dài Việt Nam.

 

Tặng mẹ con Nguyễn Quyên

21.1.2024 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét