Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

Chùm Thơ Tình Ngắn 391

 

(Bao gồm những bài dưới 24 câu)

 

Tự Do

Cảm xúc thơ Herder bài 269

 

Nhà tù ấy chôn vùi lẽ phải

Tội lỗi gì ngang trái hoàng gia

Năm canh trằn trọc chầu rìa

Vượt qua lưới sắt trau tria má đào

 

Cô gái đẹp nghẹn ngào ôm lấy

Toàn thân tôi thức dậy bản năng

Lửa lòng nhen nhóm sẵn sàng

Hiến dâng tất cả dịu dàng ái ân

 

Đường tự do bần thần say đắm

Con chim đen đằm thắm thiết tha

Sổ lồng vỗ cánh bay xa

Vua tôi thương xót sơn hà ở đâu?

 

Bao tháng năm dãi dầu mưa nắng

Vương quốc còn cay đắng bấy lâu

Trải qua thế cuộc bể dâu

Mưa sầu gió buốt mái đầu tuyết sương

 

Bão sa mạc thê lương thảm khốc

Bốn bức tường phút chốc bung ra

Đây là cung điện của ta

Thiên đàng hạnh phúc mẹ cha an lòng

 

Bởi vận nước theo dòng thời cuộc

Kiên trì thành vị thuốc tồn sinh

Trung thành dũng cảm anh minh

An khang thịnh vượng dân tình ấm no.

 

Nguyên tác: “ Ra tù ( Aus dem Gefängnis“

29.1.2023 Lu Hà

 

 

Linh Hồn Tội Nghiệp

Cảm xúc thơ Herder bài 270

 

Hỡi linh hồn tội nghiệp

Người bạn tốt của tôi

Bấy lâu sống không tồi

Bà chủ nhà tốt bụng

 

Chết đi ai thờ cúng

Tử thần dẫn bạn đi

Giun dế khóc râm ri

Trần truồng thân nhợt nhạt

 

Cõi trần gian bi đát

Hoàng đế Hadrian

Cùng sông núi giang san

Đôi với tôi vẫn vậy

 

Đường tối tăm không thấy

Lang thang bạn ở đâu?

Nếm trải cuộc bể dâu

Mệnh trời đành cam chịu

 

Đất đai còn kéo níu

Nuối tiếc để làm chi

Đời như cánh chim di

Trên nấm mồ vô chủ.

 

Nguyên tác: “ Bài ca tử thần của Hoàng đế Hadrian ( Kaier Hadrians Sterbelied) “

30.1.2023 Lu Hà

 

 

Cầu Nguyện Thánh Linh

Cảm xúc thơ Herder bài 272

 

Hỡi em yêu xin đừng khó chịu

Nới lỏng dây dan díu cuộc tình

Dẫn đường các bậc thần linh

Địa đàng khóa chặt thiên đình mở ra

 

Đừng sợ hãi bao la vũ trụ

Cõi trần gian quyến rũ con người

Quốc vương hoàng hậu thảnh thơi

Công nương hoàng tử lả lơi dịu dàng

 

Đường mở rộng thênh thang thiên hạ

Tấm lòng đân vàng đá sắt son

Muôn loài mưu sự sống còn

Cỏ cây hoa lá nước non vững bền

 

Chàng trai trẻ hồn nhiên cô gái

Gắn bó nhau ân ái trọn đời

Mừng vui nhoẻn nụ xuân cười

Xua tan đố kỵ bầu trời tự do

 

Vì sự nghiệp ấm no hạnh phúc

Tình yêu thương thúc giục chúng sinh

Phúc âm cầu nguyện thánh minh

Hồng ân Thiên Chúa quang vinh tôn thờ

 

Lời đầu năm đợi chờ sông nước

Sóng vỗ bờ đám rước cô dâu

Yêu thương bạc trắng mái đầu

Đồi mồi da mốc bí bầu thủy chung.

 

Nguyên tác: “ Hạnh phúc của tình yêu ( Selligkeit der Liebe) “

31.1.2023 Lu Hà

 

 

Cung Đàn Tuyệt Vọng

Cảm xúc thơ Herder bài 273

 

 Bước vào ngưỡng cửa thiên đàng

Tâm hồn thanh thản dịu dàng thiết tha

Tấm lòng mở rộng bao la

Trái tim cao thượng mặn mà thủy chung

 

Đại dương sóng vỗ chập chùng

Gầm gừ ghen tỵ bão bùng lửa thiêu

Hyder hằn học bao điều

Miệng phun nọc độc thủy triều trào dâng

 

Tình yêu xao xuyến bâng khuâng

Hồn thơ bay bổng mấy tầng mây bay

Ai ngờ hỉ nộ đắng cay

Dối gian ảo tưởng tháng ngày bi ai

 

Qủy thần dẫn lối tuyền đài

Đường xa cách trở u hoài mùa thu

Gần xa huyệt mộ âm u

Cung đàn tuyệt vọng điệu ru vẳng sầu

 

Tuyết sương bạc trắng mái đầu

Hồn ma áo trắng biết đâu là nhà

Hơn thua trong cõi người ta

Đáo đầu ác thiện sai nha cửa quyền.

 

Nguyên tác: “ Lòng ghen tỵ ( Eifersucht)“

2.2.2023 Lu Hà

 

 

Hươu Tự Ngắm Mình

Cảm xúc thơ Herder bài 275

 

Con hươu thích ngắm mình

Bộ gạc cong vừa cứng

Cá tôm vui đẻ trứng

Chân lại khẳng khiu sao?

 

Dòng suối mát rì rào

Tự hào còn một nửa

Mắt thợ săn tóe lửa

Khát khao sự giàu sang

 

Nhưng hươu đã sẵn sàng

Tất cả vì cuộc sống

Hóa đơn thành trống rỗng              

Cao cẳng chớ coi thường

 

Cung tên vốn bất lương

Dao búa gây nghiệp chướng

Hào hoa treo vất vưởng

Nghèo khó mới bình an.

 

Nguyên tác: “ Con hươu nhìn thấy mình trong dòng suối ( Der Hirsch sah sich im Bach) “

4.2.2023 Lu Hà

 

 

Giấc Mơ Của Peter

Cảm xúc thơ Herder bài 276

 

Đêm qua bướm dụ hồn tôi

Tiếng gà eo óc mồ hôi đầm đìa

Chua lòm miệng lưỡi râu ria

Tuột vòng tay ấp chia lìa ái ân

 

Chúa lên dây cót tinh thần

Trách người lưới rách giai nhân hững hờ

Ngậm ngùi cá lội lờ đờ

Con thuyền vô định đôi bờ đục trong

 

Bấy lâu nhóm ngọn lửa lòng

Tín đồ khát vọng đợi mong diệu kỳ

Tự nhiên tạo cảnh sầu ly

Thành công mĩ mãn quyền uy Chúa Trời

 

Mơ tiên cánh bướm rong chơi

Hồn mây lạc nẻo sương rơi lối nào

Peter thổn thức nghẹn ngào

Bình minh thức dậy làm sao bây giờ?

 

Nguyên tác: “Đêm dài thân thương ( Die liebe lange Nacht) “

6.2.2023 Lu Hà

               

 

Tầm Nhìn

Cảm xúc thơ Herder bài 277

 

Chim đại bàng vẫy vùng đôi cánh

Gió mây bay kêu hãnh trời cao

Thương con đà điểu nghẹn ngào

Trần gian khắc nghiệt cát đào huyệt sâu

 

Hạnh phúc ấy biết đâu tìm tới

Khoảng không gian vời vợi huy hoàng

Con đường mở rộng thênh thang

Tầm nhìn trí tuệ thiên đàng bao la

 

Gò đất thấp mượt mà hoa lá

Cánh đồng xanh cò lả tương lai

Vững vàng chờ đợi ngày mai

Đại dương rơi lệ miệt mài cánh bay

 

Bụi phủ kín đắng cay nếm trải

Đôi mắt thần vĩ đại ai hay

Trái tim cuồng nhiệt men say

Lửa lòng thắp sáng canh chày ái ân.

 

Nguyên tác: “ Bạn đang vung gì với mắt đại bàng ( Was schwingest Du mit Adlersblick) “

8.2.2023 Lu Hà

               

 

Biển Khổ

Cảm xúc thơ Herder bài 278

 

Đời là cơn giông tố

Sóng giận dữ nơi đây

Sông hồ cá ngập đầy

Vận động viên bơi lội

 

Muôn loài đều trôi nổi

Bởi gánh nặng trên lưng

Khổ đau mãi chẳng dừng

Hãy ném ngay xuống biển

 

Hỡi Thor xin tự nguyện

Cho xác thịt trần truồng

Dễ dàng chốn hư không

Được nhẹ nhàng êm ái.

 

Nguyên tác: “ Những vận động viên bơi lội ( Die Schwimmer ) “

8.2.2023 Lu Hà

               

 

Lo Âu

Cảm xúc thơ Herder bài 279

 

Đêm khắc khoải lo âu

Mây đen mưa bão tố

Trái đất xoay cuồng nộ

Mong trời sáng quang lâm

 

Tim đau đớn phân tâm

Khao khát nơi trú ẩn

Gan lỳ không hối hận

Ngày tháng có ai hay

 

Đời từng trải đắng cay

Khắp bốn phương náo động

Tại sao cầu sự sống

U uẩn tới ngàn thu.

 

Nguyên tác: “ Sống trong náo động của trái đất ( Was weilest Du im Erdgetümmel) “

9.2.2023 Lu Hà

               

 

Vu Khống

Cảm xúc thơ Herder bài 280              

 

Người đàn bà vu khống

Tráng sĩ đúc bằng vàng

Bao công trạng vẻ vang

Cục đá thô cứng ráp

 

Qua phong ba bão táp

Bắt chước khéo bao che

Hỡi Alexander

Tranh vẽ phô màu sắc

 

Cảnh chiều hôm bàng bạc

Kìa Caligula

Trong thế giới người ta

Tìm đâu sự chân thật.

 

Nguyên tác: “ Caligula trong bức tranh của Alexander “

10.2.2023 Lu Hà

               

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét