Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Chùm Thơ Tình Ngắn 111



 


Động Hồ Cảnh Tiên
tặng Hoài Trangvu

Yến oanh thỏ thẻ trào dâng
Xanh tươi màu lá lâng lâng trái đào
Hoa cười ong bướm ngẩn ngơ
Kià ai như thể Thuần Vu thuở nào...


Tìm người trong cõi chiêm bao
Lênh đênh bốn bể bến bờ sông tương
Thuyền quyên dạo khúc nghê thường
Tóc mây loã xoã canh trường xiêm y

Ngọc ngà tha thiết hương bay
Hẳn nàng tiên nữ giáng đày trần ai?
Thiên bồng nguyên súy đắng cay
Hằng Nga hò hẹn bởi say cuộc tình

Bao giờ lấy được chân kinh
Đường sang Tây Trúc tử sinh xin chưà
Trang Vu mũm mĩm mượt mà
Dương Hoàn che mặt trăng ngà nôn nao

Cung đàn bần bật lên cao
Bồng lai Bột Hải Động Hồ cảnh tiên!

20.9.2011 Lu Hà




Còn Đâu Hẹn Hò
chuyển thể từ thơ Bùi Giáng

Chiều lả tả vàng bay lá rụng
Bóng hoàng hôn phủ tiếng em cười
Dòng sông nước chảy ngậm ngùi
Bước chân dừng lại lệ rơi đôi hàng

Lời hẹn ước em nghiêng tóc xoã
Điệu than van sầu cả thiên thu
Bờ tre khóm trúc nghẹn ngào
Dung nhan bất tuyệt em là nàng xuân

Từ thuở đó mưa tuôn gió chướng
Giọt sương sa lãng đãng hoang vu
Đôi bờ hồn lạc bơ vơ
Bên bồi bên lở còn đâu hẹn hò ?....

5.3.2010 Lu Hà





Nguyên Hình Trở Lại
chuyển thể từ thơ Bùi Giáng

Rong rêu phủ ước gì trở lại
Hồn xuân hoa hương nhụy thắm tươi
Cuồng ca túy luý mê say
Hồn nhiên như thể hài nhi ra đời…

Mái tóc đã rã rời sương gió
Lẽ tồn sinh thiên cổ từ đâu
Ngữ ngôn khoá trái trong đầu
Tăm hồn thi sĩ bốn muà nở hoa

Dịi dàng nhé nở hoa đơm trái
Cõi trần gian nếm trải đau thương
Châu sa rỏ giọt dòng dòng
Miêu cuơng ngoại mạc chờ mong chín chiều

Sổ đã xoá bơ phờ ai oán
Cõi ngưòi ta oán hận chưa phai
Hồng hoang tìm chốn đầu thai
Nguyên hình trở lại chuỗi ngày phù du…

5.3.2010 Lu Hà





Ngẩn Ngơ Lá Vàng
chuyển thể thơ Tuyền Linh: Vào Muà

Vào muà lá rụng vương hè
Phố xưa mộng tưởng em về bên anh
Con chim yêu khoảng trời xanh
Giọt thương giọt nhớ năm canh tủi sầu.

Ngập ngừng nưả tỉnh nưả mơ
Nắng chiều cuối hạ ngẩn ngơ thu về
Em đi khắp nẻo sơn khê
Vui buồn cùng với xác ve lá vàng.

Nồng nàn ngày ấy yêu thương
Giận hờn chăn gối vấn vương chân giường
Lo toan cả chuyện vô thường
Hoàng hôn Đà Lạt lỡ làng sương rơi !

Vẫn còn trăng nước sông trôi
Bao nhiêu kỷ niệm bồi hồi gửi trao
Chia tay ngấn lệ nghẹn ngào
Nhớ nhung thì biết làm sao bây giờ?

Chiều nay trời bỗng trở mưa
Nghe lòng thầm gọi thiết tha thuở nào
Đường Trần Quý Cáp quanh co
Lối vào nhà trọ ngẩn ngơ lá vàng !

20.7.2010 Lu Hà




Canh Dài Đêm Thâu
chuyển thể bài thơ 8 chữ " Bức Thư Tình Dang Dở " cuả Thoa

Thư tình em viết cho anh
Mà sao chẳng gửi khi xanh mái đầu
Kể ra bao nỗi âu sầu
Tình yêu theo gió chân cầu lá bay

Tháng ngày buồn với cỏ cây
Trong thư chưá đựng đắng cay ưu phiền
Đông hè thổn thức triền miên
Làm sao ngủ được con thuyền lênh đênh

Mênh mông biển cả sóng tình
Luân hồi trôi nổi bồnh bềnh anh ơi!
Nhớ thương dào dạt đầy vơi
Mong anh thấu hiểu cuộc đời bi ai

Bởi vì quá khứ tương lai
Tương tư trằn trọc canh dài đêm thâu!

20.9.2011 Lu Hà




Hồng Điều Phân Vân
tặng Kim Tiên

Xinh tươi như đoá ngọc lan
Tóc mây óng ánh dưới làn mây xanh
Mảnh mai huyền ảo bồng bềnh
Lâng lâng biêng biếc sóng tình mênh mông

Thuyền quyên thục nữ mơ màng
Ngắm trông hồ nước mà lòng nôn nao
Chắc hồn đang ở chốn nào
Yến oanh thỏ thẻ đón chờ tiên nga

Mấy lời cảm tạ từ xa
Như lòng quân tử la đà bồng lai
Bao giờ tái hợp chương đài
Phòng văn mành trúc canh dài ngâm thơ?

Rượu nồng thù tạc duyên tơ
Hương lan dìu dịu ngẩn ngơ sớm chiều
Sẵn sàng ướm hỏi tiểu kiều
Hẳn nàng Kim Phạm hồng điều phân vân?

Tay tiên để lại mấy vần
Hồn thơ ngây ngất sóng thần dâng cao...

13.9.2011 Lu Hà




Thế Gian Lưu Truyền
tặng một cô gái S ài Gòn

Bỗng dưng tôi lại nhớ cô
Một người con gái bên bờ chiêm bao
Thướt tha như giải luạ đào
Sài Gòn thuở trước nghẹn ngào xa xôi...

Cô sinh phải buổi tối trời
Tấm lòng cô sáng trọn đời trung trinh
Dạt dào như đoá hồng xinh
Hồn thơ bát ngát tuổi xanh xuân thì

Tôi đây đã nưả cuộc đời
Trải bao cơ cực bồi hồi thương cô
Mẹ già phụng dưỡng chăm lo
Hai muà mưa nắng biết bao ân tình

Con trai bé nhỏ cô mình
Gánh bao trọng trách gia đình yên vui
Năm cô mười tám đôi mươi
Một trang tuyệt nữ xinh tươi êm đềm

Ngẩn ngơ trăng hẹn bên thềm
Cô là tiên nữ nưả đêm giáng trần
Hai mươi bức ảnh thiên thần
Thuyền quyên thục nữ thế gian lưu truyền!

23.9.2011 Lu Hà





Tôi Hôn Cô Liền
tặng Vườn Thơ

Khen cho cô gái làm thơ
Mắt huyền lóng lánh má đào ngẩn ngơ
Bài thơ tứ tuyệt dạt dào
Tâm hồn tôi cũng bay cao lên trời

Nhập đề cũng chẳng chơi vơi
Câu hai đúng phép lả lơi nhiệm màu
Câu ba chữ " mạng" nghẹn ngào
Cố tình phá luật ai nào chịu ai

À còn chữ " chẳng" câu hai
Cũng là sai luật cô ơi ! tôi buồn
Mong cô chịu khó học luôn
Viết thơ đúng luật tôi hôn cô liền.

23.9.2011 Lu Hà




Dễ Ai May Mắn Làm Chồng
tặng Vườn Thơ

Tôi ngồi ngắm tấm ảnh cô
Thướt tha yểu điệu nôn nao vô cùng
Xinh tươi như ánh trăng vàng
Mấy năm về trước cô nàng nữ sinh

Bây giờ chắc đã trưởng thành
Có con hay có gia đình riêng chưa
Hiện nay sinh sống ở đâu
Châu Âu Bắc Mỹ hay là Đài Loan

Trung Đông Nhật Bản Nam Hàn
Tiên Nga duyên dáng chưá chan tấm lòng
Xứng danh con cháu Lạc Hồng
Làm thơ đả cộng nổi giông sóng cuồng

Nhấn chìm quỷ đỏ xâm lăng
Dã tâm đại hán bắc phương côn đồ
Tiếp tay là lũ giặc Hồ
Việt gian bán nước cơ đồ nước non

Việt Nam lồng lộng tâm hồn
Biết bao cô gái môi son má hồng
Cô ơi! Cô thật mến thương
Dễ ai may mắn làm chồng cuả cô?

24.9.2011 Lu Hà




Ba Sinh Còn Nợ
chuyển thể thơ Iamusa: " Em... Đi Tìm Muà Thu"

Em đi lạc lối rừng sâu
Tìm anh chẳng thấy đang muà lá rơi
Lá thu xào xạc tả tơi
Động vàng mây vắng đất trời buồn thiu

Lần trong bóng tối đìu hiu
Nỗi niềm mong nhớ dặt dìu canh thâu
Sông Tương nước chảy u sầu
Muà thu ảm đạm dãi dầu cỏ cây

Tình ta chiều muộn đắng cay
Bên dòng suối nóng mà say lòng người
Nụ hôn cháy bỏng anh ơi!
Vòng tay ôm chặt bồi hồi trái tim

Tháng năm sao nỡ im lìm
Giọt tình trên lá đắm chìm hồn mơ
Diụ dàng cuồn cuộn tuôn trào
Đã thiêu huỷ cả má đào tuổi xanh

Rừng thu xơ xác lá cành
Yêu anh hiến cả chân tình cuả em
Gió thu ngơ ngác êm đềm
Bao giờ trở lại trăng thềm dấu chân?

Tìm anh trong cõi trần gian
Ba sinh em nợ tình quân thuở nào...!

24.9.2011 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét