Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Chùm Thơ Tình Ngắn 74



 

Nụ Hôn Hững Hờ

Anh hôn em lên trán
Nụ hôn sao mà chán
Mây gió lạnh hững hờ
Đôi mắt nhìn ngao ngán...

Máy bay đang đợi anh
Vù nhanh lên trời xanh
Như con chim cất cánh
Cuối chân trời yến oanh...


Đâu phải chỉ một lần
Hết đứng ngồi thở than
Tình tan như bóng nước
Trong quán trọ trần gian...

Mai nương nhờ cưả Phật
Áo nâu sồng ni cô
Ngẩn ngơ nhìn thí chủ
Nam mô a di đà !

Hữu duyên nhưng vô phận
Còn chi nghiã tào khang
Đường tình chia đôi ngả
Lỡ chuyến đò sang ngang

Một nụ hôn hững hờ
Linh hồn buồn vu vơ
Thuyền tình em mất lái
Trên dòng đời hoang vu...

cảm tác từ một tấm hình chụp cuả Jackie Lương
31.12.2012 Lu Hà




Nụ Hoa Chưa Thành

Hồn thơ anh đã cạn rồi
Lòng buồn nặng trĩu rã rời mưa rơi!
Biển sâu thổn thức chơi vơi
Tình thương chan chưá bồi hồi chiều thu

Tình như giọt lệ châu sa
Thương như muối biển sớm trưa dãi dầu
Đêm dài lắm mộng nhiều mơ
Tháng năm ảo não sầu đưa u hoài

Nhớ em tri kỷ một thời
Nếu mai anh chết ai người làm thơ?
Tuổi già rồi sẽ đến mau
Vầng trăng cổ độ bạc màu người ơi!

Thẩn thơ hết đứng lại ngồi
Bên thềm lại rụng lá rơi vài tờ
Khẳng khiu kià gốc đào mơ
Xuân chưa kịp đến nhụy tơ chưa thành....!

7.1.2011  Lu Hà



Nụ Cười Đầy Vơi
tặng Trần Mạnh Hảo thăm lâu đài Philip

Tàu xe dong duổi đi chơi
Linh hồn Philip lả lơi xuân tình
Hoa thành dung mạo cô mình
Thiên thần năm ngoái bóng hình của ai

Thênh thang giấc mộng u hoài
Hà Lan hiu hắt lâu đài cổ phong
Dưới cầu cá lội nước trong
Đôi bờ tơ liễu bóng hồng thướt tha

Chàng từ Việt Quốc phương xa
Mấy khi thư thả la đà thả thơ
Chao ôi xứ xở tự do
Rưng rưng ngấn lệ ngẩn ngơ má đào

Xôn xao ong bướm nghẹn ngào
Công an chẳng thấy dạt dào biển khơi
Hân hoan tắm dưới nắng trời
Mắt nai buồm trắng nụ cười đầy vơi

8.6.2014 Lu Hà



Nụ Cười Năm Nao
chuyển thể thơ Sông Hậu: Đa Tình

Tình thi sĩ mê say da diết
Ai Vương ơi, tha thiết thuở nào
Đa tình sông hậu hồn thơ
Thuyền trôi sóng nước dạt dào em yêu

Yêu là chết thiên sầu vạn cổ
Vấn vương hoài huyền ảo trăng thu
Ngực em căng trái chín đào
Nâng niu nhưạ sống bốn muà nở hoa

Cứ như thế ngày mưa tháng nắng
Mối tình này tuề nguyệt ai hay
Cỏ cây hoa lá đất trời
Nưả đêm thức giấc bồi hồi nhớ em

Sầu ảm đạm trùng dương ngăn cách
Xa nhau rồi gửi cánh nhạn bay
Vần thơ lồng lộng gió mây
Chim kêu ríu rít nụ cười năm nao?

1.4.2010 Lu Hà




Nụ Hôn Ngọt Ngào
tặng ca nhạc sĩ Cathy Nguyệt Hằng

Nhớ mùa sim chín Hữu Loan
Cánh hoa chung thủy lệ tuôn đôi hàng
Anh đi lạc cõi thiên đàng
Ngân Hà lấp lánh lâng lâng má hồng…

Ô hay biển cả mênh mông
Nguyệt Hằng xuôi ngược theo dòng thời gian
Đóa hoa màu tím trăng ngàn
Thướt tha yểu điệu nồng nàn mến yêu…

Paris khói tỏa lam chiều
Mùa đông lạnh lắm tiêu điều hoàng hôn
Nghe lòng sóng vỗ trào cơn
Hàng hiên lã chã cô đơn tủi hờn…

Ngày xưa kỷ niệm tiền đồn
Vòng hoa nguyệt quế nụ hôn ngọt ngào…
Mà nay cách trở bến bờ
Âm dương đôi ngả mịt mờ sương rơi!

Phù dù bèo bọt nổi trôi
Xót xa cánh trắng biết nơi nào về…
Điệp hồ dặm nẻo sơn khê
Bóng mây bảng lảng não nề thiên thu…!

16.3.2013 Lu Hà




Nửa Đêm Chim Hót Véo Von

Nửa đêm chim hót véo von
Hỡi nàng tiên nữ môi son má hồng
Lu Hà là đấng quân vương
Ngàn năm còn nhớ Minh Đường Qúy Phi

Jackie Lương mới thầm thì
Đa tình tự cổ rầm rì suối reo
Canh dài dốc núi cheo leo
Hồ tiên mây trắng non đèo nhung y

Bây giờ ở tận Hoa Kỳ
Trùng dương cách trở lâm ly điệu đàn
Nôn nao Đức Quốc trăng ngàn
Luân hồi trôi nổi lệ chan đôi hàng

Kiếp nào rẽ sóng sang ngang
Phỉ nguyền ao ước thiếp chàng bấy nay
Bồ đào mĩ tỉu men say
Động phòng hoa trúc ngất ngây mộng tình

Vẳng nghe khúc nhạc cung đình
Đàn tranh ai gảy thắm tình quân vương
Điệp hồ giấc mộng xót thương
Từng thu lá rụng bụi hồng sương rơi!

cảm tác từ bức ảnh Jackie Lương gảy đàn tranh
18.3.2014 Lu Hà




Nửa Đời Chơi Vơi
cảm tác khi đọc thơ Vanessa Le: Nhặt Lá Thu Rơi

Chiều quan tái em ngồi nhặt lá
Lá thu phai lả tả trần ai
Tình ca dang dở u hoài
Bài thơ dệt mộng canh dài chứa chan

Trời sương gía úa tàn lối ngõ
Cánh nhạn bay lạc lối phiêu diêu
Ngồn ngang lá đỏ mĩ miều
Lòng buồn thổn thức sáo diều mênh mang

Em đếm lá thu vàng rực rỡ
Xào xạc rơi bỡ ngỡ lìa xa
Nhạt nhòa từng giọt châu sa
Mảnh tình gió cuốn giang hà biển đông

Đêm thanh vắng mà lòng sầu tủi
Trời bao la thui thủi mình em
Sương rơi lã chã bên thềm
Mắt môi hoang vắng màn đêm lạnh lùng

Em khóc lóc nửa chừng duyên vỡ
Gío thu về cổ độ trăng soi
Anh nơi góc biển chân trời
Thuyền em lỡ bến nửa đời chơi vơi!

29.6.2013 Lu Hà


Nửa Đời Chơi Vơi
cảm tác khi đọc thơ Vanessa Le: Nhặt Lá Thu Rơi

Chiều quan tái em ngồi nhặt lá
Lá thu phai lả tả trần ai
Tình ca dang dở u hoài
Bài thơ dệt mộng canh dài chứa chan

Trời sương gía úa tàn lối ngõ
Cánh nhạn bay lạc lối phiêu diêu
Ngồn ngang lá đỏ mĩ miều
Lòng buồn thổn thức sáo diều mênh mang

Em đếm lá thu vàng rực rỡ
Xào xạc rơi bỡ ngỡ lìa xa
Nhạt nhòa từng giọt châu sa
Mảnh tình gió cuốn giang hà biển đông

Đêm thanh vắng mà lòng sầu tủi
Trời bao la thui thủi mình em
Sương rơi lã chã bên thềm
Mắt môi hoang vắng màn đêm lạnh lùng

Em khóc lóc nửa chừng duyên vỡ
Gío thu về cổ độ trăng soi
Anh nơi góc biển chân trời
Thuyền em lỡ bến nửa đời chơi vơi!

29.6.2013 Lu Hà




Nửa Đời Chơi Vơi
cảm tác khi đọc thơ Vanessa Le: Nhặt Lá Thu Rơi

Chiều quan tái em ngồi nhặt lá
Lá thu phai lả tả trần ai
Tình ca dang dở u hoài
Bài thơ dệt mộng canh dài chứa chan

Trời sương gía úa tàn lối ngõ
Cánh nhạn bay lạc lối phiêu diêu
Ngồn ngang lá đỏ mĩ miều
Lòng buồn thổn thức sáo diều mênh mang

Em đếm lá thu vàng rực rỡ
Xào xạc rơi bỡ ngỡ lìa xa
Nhạt nhòa từng giọt châu sa
Mảnh tình gió cuốn giang hà biển đông

Đêm thanh vắng mà lòng sầu tủi
Trời bao la thui thủi mình em
Sương rơi lã chã bên thềm
Mắt môi hoang vắng màn đêm lạnh lùng

Em khóc lóc nửa chừng duyên vỡ
Gío thu về cổ độ trăng soi
Anh nơi góc biển chân trời
Thuyền em lỡ bến nửa đời chơi vơi!

29.6.2013 Lu Hà



Nửa Đời Phôi pha

Từng đêm vắng sao đêm buồn bã
Có ngôi nào ảo não như ta
Tìm vầng tinh tú từ xa
Dõi trông muôn cõi ta bà khổ đau

Ngàn sao sáng Ngân Hà lấp lánh
Hỏi nhân duyên tiền định xa xôi
Vì sao ta vẫn đơn côi
Bôn ba khắp nẻo chơi vơi linh hồn

Nghe gió thoảng bồn chồn tâm trí
Đoạn trường thanh càng nghĩ mà đau
Bọt bèo bao kiếp bể dâu
Theo dòng nước xoáy biết đâu bến bờ...

Mong đợi mãi mịt mờ bóng tối
Người yêu thương hạ giới bên tôi
Cho tôi giữ trọn nụ cười
Nụ hoa héo uá nưả đời phôi pha...!

cảm tác khi đọc  thơ cao Kiều Bích Hằng: Vô Đề
19.7.2012 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét