Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Chùm Thơ Tình Ngắn 62



 


Một Màu Thiên Thai
tặng Michael Rostalski

Xuân về sóng biển mù xa
Hoàng hôn lấp ló bên bờ hoang vu
Kià ai dạo bước ngẩn ngơ
Bóng tà vưà xuống một màu thiên thai


Mặt trời thơ thẩn tìm ai ?
Ông Tây thơ thẩn bồi hồi thiết tha
Gió xuân ve vuốt yêu chiều
Bướm ong xào xạc máu trào về tim

Muà đông buồn bã im lìm
Chiều nay trỗi dậy xuân tìm ái ân...?
Bàng hoàng là một nụ hôn
Cuả người thiếu phụ hồi xuân má hồng

Ông Tây thảng thốt vui mừng
Vận may đã đến rộn ràng muà xuân!

15.2.2011 Lu Hà




Một Mẹ Hai Con
tặng ca sĩ Tracay Vu

Một mẹ hai con như tiên nữ
Thiết tha yểu điệu đóa hồng nhung
Tóc mây lõa xõa hương rừng
Bướm ong xào xạc thơm lừng nôn nao..

Mắt biêng biếc trời cao lồng lộng
Giải Ngân Hà biển động sóng trào
Giai nhân tứ hải thi hào
Tình lang chờ đợi má đào lâng lâng...

Vài năm nữa hai nàng công chúa
Sóng ba đào khuynh đảo hoàng cung
Hằng Nga bẽn lẽn thẹn thùng
Lầu son gác tía não nùng thiên thu...

Dưới hạ giới bây giờ khác trước
Tiên Nga nhiều rạo rực chúng sinh
Ngán cho thân phận của mình
Gốc đa thằng Cuội rập rình nửa đêm

Ba mẹ con êm đềm thưởng ngoạn
Họ cười mình lận đận vệ tinh
Trần gian đâu phải linh tinh
Mà ta nỡ bỏ ái tình lìa xa...?

19.3.2013 Lu Hà




Một Thuở Tình Đầu
tặng vanessa Le

Buổi đầu xao xuyến giấc mơ
Bâng khuâng mộng tưởng ngóng chờ trăng lên
Đẹp lòng thân gái thuyền quyên
Nôn nao quân tử say men trái đào

Tình như lớp sóng  xô bờ
Bướm ong dìu dặt vẩn vơ tủi hờn
Gần xa náo nức trào cơn
Dấu yêu mờ ảo bồn chồn lòng ai

Sương gieo cành liễu chương đài
Xót xa cho kẻ canh dài lệ chan
Hương bay nhụy phấn cánh tàn
Lữa lần em để trăng ngàn lìa xa

Chim hồng đôi cánh la đà
Còn đâu duyên nợ sơn hà nước non
Nhớ thương một mảnh linh hồn
Trầm lâm bể khổ lệ tuôn đôi hàng

Đớn đau tủi hận bẽ bàng
Đò ngang lỡ chuyến dở dang cuộc đời
Anh theo gió bụi hồng trôi
Mỗi người mỗi ngả chân trời góc mây.

cảm tác sau khi đọc bài đường thi ” Vàng Mơ”
7.7.2013 Lu Hà



Muà Đông Cổ Tích
tặng Kim Tiên nhân đọc bài thơ: Khẽ Nhé Đông Ơi...

Đông về ve vuốt Kim Tiên
Thưa rằng: Họ Phạm dịu hiền thướt tha
Hàng cây tuyết trắng như hoa
Ơ kià yểu điệu Hằng Nga giáng trần

Áo lông rực rỡ mây ngàn
Hồn thơ ngây ngất nồng nàn mến yêu
Giá băng cảnh lại tiêu điều
Vườn ai xơ xác hoang chiều buồn len

Nỗi lòng man mát gió chen
Côn trùng rên rỉ triền miên não nùng
Quê hương biền biệt muôn trùng
Giáng sinh Thiên Chuá lạnh lùng làm sao

Tiểu Kiều ươn ướt má đào
Thương nàng Bạch Tuyết dạt dào hồn thơ
Giấc mơ khói toả sương mờ
Tìm đâu cho bảy vẩn vơ chú lùn?

25.11.2011 Lu Hà



Mưa Hờn Gió Hận
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Gịọt mưa thả lỏng ngoài trời
Hững hờ rớt xuống cuộc đời chua cay
Ngoắt ngoa cành trúc lá bay
Hồn mây ngang trái lưu đày đại dương

Vì sao duyên phận lỡ làng?
Hỏi trăng hỏi gió lạnh lùng đêm suông
Canh tàn mang nỗi buồn riêng
Thương cho một sợi chỉ hồng tơ vương
Anh đi trăm núi ngàn phương
Có còn mang chút hương lòng chưa tan

Ngoài kia sấm sét vô duyên
Ầm ầm biển động sóng cồn lô nhô
Bây giờ thuyền dạt nơi đâu?
Có còn nhớ đến giọt sầu trần ai

Mưa rơi hờn giận cho đời
Vườn hoa tan nát đất trời cỏ cây
Nghĩ mình trăm nỗi đắng cay
Nhân duyên tiền định đêm dài mênh mông

21.11.2009 Lu Hà




 Mưa Mãi Hoài Thu

Bâng khuâng thổn thức quê nhà
Năm canh rầu rĩ lệ nhoà mưa rơi
Hoài Thu lạnh lắm ai ơi!
Cõi lòng muôn ngả đầy vơi thương sầu

Gió đưa mây lạc về đâu?
Hoài Thu thơ thẩn ngọn sầu đìu hiu
Vấn vương dải luạ khăn điều
Tình xưa ôm ấp liu khiu tấm hài

Gió than nức nở canh dài
Giọt sầu lẽo đẽo lòng ai chẳng buồn
Lắng nghe biển gọi chập chờn
Đêm giông mưa bão hoàng hôn não nùng

Chiều quê tan cõi hương nồng
Gọi miền dĩ vãng cô lòng vì ai?
Giọt sầu trăm nẻo canh dài
Tình người viễn vọng xót hoài hình quê

Mây mờ che bóng sao khuê
Lấp bao mộng ước đam mê trường tình
Cô đơn giưã chốn thương mình
Sầu tư rêu mọc ngói đình trần duyên

Bàng hoàng gịọt nước mái hiên
Hoài Thu trăn trở như điên tình người
Bao năm lữ khách cô vời
Đầm đià má lạnh mưa trời thâu đêm!

11.7.2007  Lu Hà




Mưa Ngâu Thì Về
tặng Thi Nguyên

Trăng chìm xuống mảnh hồn sương đọng
Soi bóng hình lớp sóng huyền tương
Ngậm ngùi càng nhớ càng vương
Nưả đêm thổn thức sợi hồng tơ mây...

Thu tàn cuộc đắng cay sầu tủi
Gió đông về tê tái người ơi!
Kià ai góc bể chân trời
Cô liêu lạnh lẽo bồi hồi mưa chan...

Hồn say khướt trần gian mộng ảo
Bóng trăng vàng như đoá thiên thu
Thương chàng Lý  Bạch ngày xưa
Yêu trăng mà phải lao đầu xuống sông...

Người thơ ấy tha hương cầu thực
Kiếp phong trần lạc bước đi đâu
Hay giờ cũng ở Châu Âu
Tháng mười ước hẹn mưa ngâu thì về...!

Cảm tác từ bài đường thi cuả Thi Nguyên: Bốn Muà Mưa Lạnh
8.10.2012 Lu Hà



Mưa Ngâu Xuân Tàn
tặng Thimyngoc Huynh

Trời Tây Úc mùa Thu lá rụng
Cuối tháng năm tưng hửng gợi buồn
Trái ngang cảnh ngộ ngậm hờn
Hành tinh tình ái môi son ướp hồng

Người chốn ấy hoang đường phố vắng
Có thấy mình cay đắng thất thường
Hay đang vui chén quỳnh tương
Quên đi thề nguyện quê hương mặn nồng

Tôi buồn lắm đêm trường bóng nặng
Trăn trở hoài trống vắng cô liêu
Không gian ảm đạm tiêu điều
Dư âm ảm đạm liêu xiêu dáng mờ

Hết hy vọng điệp hồ bến đợi
Buổi ban đầu đắm đuối bên nhau
Giọt sương lấm tấm trên đầu
Hương đưa ngào ngạt dưới cầu cá bơi

Thương cánh nhạn trăm nơi vạn nẻo
Bụi phong trần chồng chéo thương đau
Chất chồng năm tháng dãi dầu
Nhịp cầu ô thước mưa ngâu xuân tàn…!

cảm xúc khi đọc thơ Thimyngoc Huynh : Đêm Thu Nơi Úc Châu
Có thể ở Úc khí hậu đại dương nên cuối tháng 5 lá rụng như mùa Thu?

27.5.2013 Lu Hà




Mưa Sa Cung Đàn

Mãi sao chỉ thấy Ánh Minh
Mai Vy mong đợi bình minh hẹn về
Phong trần dặm nẻo sơn khê
Nghê thường vũ điệu bốn bề lưả thiêu...

Trái tim bùng cháy Tiểu Kiều
Mắt xanh biêng biếc bóng chiều hoàng hôn
Vòng tay ôm sóng trào cơn
Lòng nghe biển gọi bồn chồn đại dương...

Cô đơn tỉnh lẻ tơ vương
Tháng năm thổn thức đoạn trường người ơi!
Anh nơi góc biển chân trời
Quê hương yêu dấu bồi hồi trở trăn...

Thiên Nga đôi cánh nồng nàn
Mộng hồn thi sĩ ưá tràn bờ mi
Bao giờ được thấy Mai Vy
Trên màn hình ảnh diệu kỳ thướt tha...

Mượt mà dải luạ Ngân Hà
Nôn nao hoài vọng mưa sa cung đàn...
Nỗi niềm thương đọng chưá chan
Giọt sương lóng lánh non ngàn bướm hoa...

3.2.2013 Lu Hà




Mùa Sau Hoa Nở
Thơ tặng NS Thanh Ngân

Mảnh mai bồ liễu dịu hiền
Thanh tao sao sáng vô biên Ngân Hà
Tìm đâu trong cõi sa bà
Lòng người dung lượng nhạt nhoà mưa rơi…!

Bài thơ đắm đuối xa vời
Tâm hồn thục nữ bồi hồi thiết tha
Ngậm hờn bao kiếp cầm ca
Bọt bèo tan hợp la đà trăng lên…

Nàng là thế tục hay tiên
Lừ đừ cá lặn thiên nhiên tuyệt vời
Tương tư từ cổ vương đời
Trái tim thổn thức đền bồi trâm anh…

Xót xa duyên phận chưa thành
Đôi bờ biển gọi thôi đành bơ vơ
Tâm tình gửi lại bến nào
Muà sau hoa nở dạt dào cô ơi…!

29.2.2013 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét