Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Chùm Thơ Tình Ngắn 77



 


Phận Em Củ Cải

Phận em củ cải ai thương
Dầm mưa dãi nắng ngoài đồng cát pha
Bùn sâu nương bãi sơn hà
Quê hương yêu dấu mẹ cha hiền hòa


Bán buôn khắp chốn sa bà
Nam Hàn Nhật Bản mọi nhà khổ đau
Lạc miền băng giá Âu Châu
Xót thân bồ liễu bể dâu đoạn trường

Bụi hồng tuyết trắng mênh mông
Lưng ong đùi dế bướm hồng đắm say
Mông eo thon thả dạn dày
Ngán bầy trâu đực đoạ đầy thân em

Trăng lên soi bóng bên thềm
Khuân vàng đầy đặn êm đềm nguyệt hoa
Nén lòng quân tử nhạt nhòa
Mến yêu thì cưới em là nàng dâu?

Đời em trăm nỗi cơ cầu
Duyên hờn tủi hận bạc màu ái ân
Thuyền tình rách nát hoa tàn
Lênh đênh tứ hải trăm ngàn sầu vương!

cảm tác từ tấm hình củ cải trắng
3,5.2013 Lu Hà




Phận Chẳng Chiều Duyên
hoạ thơ Ngọc Bích

Ngoài hiên thánh thót hạt mưa
Giọt dài giọt vắn sầu thơ càng nhiều
Ta nằm thông gió ngàn reo
Mà lòng sao lạnh mưa chiều lệ tuôn

Nghẹn ngào thổn thức nguồn cơn
Đầm đià má lạnh mưa tuôn giọt sầu
Lâu rồi hoa bướm còn đâu
Đắng cay lạc nẻo u sầu vành môi

Ngổn ngang trăm sự bời bời
Nỗi lòng ta vẫn trái côi thương chàng
Gió bay hồn lạc mê man
Sông tương hoài niệm nước tràn khi xưa

Ô chao sầu muộn tan chưa?
Ngoài hiên le lói tàn mưa nắng mà
Lòng còn sao xuyến ngươì ta
Thương cho duyên phận chỉ là hoài yêu….

11.7.2009 Lu Hà




Phận Gái Thuyền Quyên

Chiều lá rụng hương tàn tê tái
Xót mảnh tình ân ái lìa tan
Trời già bạc bẽo đa đoan
Mặc cho nhân loại ứa chan giọt sầu

Tim giá lạnh canh thâu trăn trở
Từ Quảng Hàn cổ độ trăng soi
Thiên thần nhỏ lệ tuôn rơi
Thương người dương thế đơn côi một mình

Ai lấy gió hành tinh đày đọa
Gieo nắng thưa sợi nhớ thu ba
Đong đưa trong cõi sa bà
Bao nhiêu cảnh ngộ xót xa tủi hờn

Sương mù mịt quạnh buồn giăng lối
Biết về đâu thời buổi kim tiền
Trách chi thân phận thuyền quyên
Bọt bèo trôi nổi triền miên tháng ngày !

Xúc cảm khi đọc 8 câu lục bát của Thimyngoc Huynh: Tình Thu
30.5.2013 Lu Hà




Phấn Son Nhạt Mờ
cảm tác thơ Thimyngọc Huynh: Tình Xa Vắng

Lá vàng thu rụng tả tơi
Nghìn năm biền biệt mặt người yêu ta
Phiêu diêu hồn lạc nơi đâu?
Xót xa nỗi nhớ bể dâu đoạn trường

Tháng ngày đằng đẵng thảm thương
Tình đời cay đắng vấn vương u hoài
Rượu nồng lòng đã quên rồi
Còn chi bến đợi một thời yêu đương

Người đi lòng có nhớ nhung
Cung đàn lỗi nhịp tơ chùng phím loan
Từng đêm ray rứt đòi cơn
Nghe con sóng biển trào tuôn giọt sầu

Thiên thu hẹn bến giang đầu
Hàng thông ảo não cỏ rầu héo hon
Ngậm ngùi chiếc bách cô đơn
Thuyền tình bể ái phấn son nhạt mờ...

19.6.2012 Lu Hà




Pháo Ơi!

Ngày kia mừng đón giao thưà
Hôm nay mua pháo là vưà ba hôm
Giưã đường tôi lại bần thần
Nồng nàn hơi Tết em thầm mong tôi

Tình tôi chấp chới chơi vơi
Mây hồng bảng lảng u hoài sầu đưa
Tôi như một gốc măng già
Ngọt bùi hương vị mặn mà ái ân

Hồn tôi tươi trẻ gió xuân
Hương bay ngào ngạt muôn vàn thiết tha
Em như một trái anh đào
Lửng lơ trước gió rì rào vấn vương

Ngày kia đốt pháo có mừng
Tiễn con hổ độc xót thương ta bà?
Con mèo xông đến mọi nhà
An cư lạc nhiệp thái hoà vui tươi?

Thăng thiên sáng rực góc trời
Đì đùng pháo tét bồi hồi làm thơ
Xé tai pháo cối xác xơ
Trái tim muốn vỡ ngẩn ngơ cõi lòng

Pháo ơi! duyên phận lỡ làng
Pháo đừng nổ nưã kẻo lòng ai đau?

29.12.2010 Lu Hà



Phi Phi Có Phải Dương Phi

Phi Phi có phải Dương Phi
Để cho Phi Yến trên trời cảm thương
Thướt tha là điệu nghê thường
Bông hoa trinh nữ thẹn thùng vì ai?

Ngàn thu trong cõi luân hồi
Hằng Nga cung cấm ngậm ngùi thở than
Thương người trần thế gian nan
Hồng nhan bạc mệnh tủi thân má hồng

Phù du kiếp số long đong
Thuyền tình bể ái trùng dương dạt dào
Phi Phi bồ liễu má đào
Để người quân tử ngẩn ngơ sớm chiều

Kim phong nhật lộ yêu kiều
Tương phùng ong bướm vẩn vơ ra vào
Phi phi kén rể gieo cầu
Mừng ai Phò Mã rước vào hoàng cung?

Mấy vần thơ tạc đá vàng
Nghìn thu một chuyến đò ngang ngóng chờ...!

8.2.2011 Lu Hà




Phi Phi
tặng Candice Phi Phi

Xinh tươi như thể Trà Giang
Tóc mây loã xoã lưng ong dạt dào
Thướt tha mình ngọc thân ngà
Từ nơi cung Quảng tên là Phi Phi

Phi Tần một thuở mấy ai
Chiêu Quân cùng với Tây Thi gọi hồn
Chị em vui vẻ quây quần
Đầu thai cho kịp môi son má đào

Giang Đông sông nước dạt dào
Ngẩn ngơ Tào Tháo Chu Du nổi khùng
Khổng Minh Lưu Bị khẽ khàng
Kinh Châu Lưu Biểu họ hàng vẩn vơ

Mỹ nhân tự cổ phong ba
Vạn binh tướng soái bằng sao quần hồng...!

5.1.2011 Lu Hà




Phiến Sầu Thiên Thu

"Đời là giấc mộng liêu trai
Trao nhau ánh mắt thương hoài trăm năm..."
Mà sao ta cứ nhớ thầm
Thời gian kéo lại vọng tâm luân hồi...

Gọi người phiá trước xa xôi
Dáng xưa tiền kiếp lạc loài giai nhân
Cho hay muôn ngả trần gian
Ta về tìm lại gót chân thuở nào...

Màu hoa còn đó dạt dào
Có hay phượng rũ nghẹn ngào chiều mưa
Ai hay thời thế đã qua
Hẹn em vạn kiếp phôi pha dãi dầu...

Chiều mây cảnh cũ chân cầu
Nghe con sóng vỗ giang đầu nỉ non
Ô hay hồn loạn đòi cơn
Bình tan rượu ngấm bồn chồn thương đau

Dường như lệ  nhỏ máu hoà
Hơi men chếnh choáng nhạt nhoà thiên thu
Bâng khuâng sương đọng hạt sầu
Long lanh mắt ướt bể dâu đoạn trường...!

cảm tác từ hai câu thơ và bài "Ô Hay " cuả thi sĩ Chinh Nguyên
16.7.2012 Lu Hà



Phiêu Diêu Hồn Lạc

Hồn trinh dưới túp lều tranh
Trõng tre kẽo kẹt vén mành theo mây
Khép mền ủ kín thân gày
Hồn nhìn ngơ ngác đắng cay phũ phàng

Hồn theo lớp sóng triều dâng
Lênh đênh bồng đảo thiên đàng ghé thăm
Thái Chân Ngọc Nữ thì thầm
Khách trần theo ánh trăng rằm tới đây

Khổ đau nhưng vẫn cuồng say
Ôm đàn thánh thót vơi đầy nỉ non
Từng đêm thổn thức nguồn cơn
Long lanh giọt lệ nỗi buồn thiên thu

Mộng hồn gửi bến giang đầu
Áo em trắng quá nhịp cầu tơ duyên
Đây thôn Vĩ Dạ ưu phiền
Trúc xinh che mặt chữ điền kià ai?

Hàng cau nắng dãi u hoài
Phiêu diêu hồn lạc chơi vơi nưả vời
Hẹn nhau góc bể chân trời
Mảnh hồn u uất về nơi bến nào...?

cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Hãy Đón Hồn Anh
2.11.2012 Lu Hà



Phơi Nắng Trên Cát Biển

Mảnh hồng che lấp cưả hang
Điền vương chụp trộm kiến càng bò ngang
Ngẩn ngơ quân tử ngỡ ngàng
Đi thì cũng dở dùng dằng tính sao?

Chập chờn sóng vỗ lô nhô
Dã tràng xe cát hỏi cô xứ nào
Tóc đen chánh hiệu cào cào
Chuồn chuồn đỏ đít gái đào Việt Nam?

Nắng phơi hàng trót tái thâm
Mộng lành ước nguyện âm thầm gửi trao...
Bồn chồn cưả động xôn xao
Đào nguyên lạch nước ưá trào thiên thu...

Hồn thơ lãng đãng sương dầu
Lỡ tay em chịu mịt mù hoang vu
Tơ duyên rơi rụng từng muà
Má hồng biển mặn rám màu nâu đen...

cám tác từ bức ảnh cuả Điền Vương
2.2.2013 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét