Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Chùm Thơ Tình Ngắn 83



 

Sóng Mà Cũng Biết Yêu
viết tặng Pich Hạnh

Chao ôi từng lớp sóng
Nhào lên bế ai kìa
Trời bao la biển rộng
Hôn gót chân đầm đìa


Rồi lặng yên thủ thỉ
Nhè nhẹ vỗ mê man
Sóng hết rồi dữ dội
Hiền hòa như thiên thần

Bởi em là vệ nữ
Trời giáng xuống trần gian
Gọi tên là Pich Hạnh
Trong cõi đời trầm luân

Sóng mà cũng biết yêu
Tha thiết gió hương chiều
Mềm mại ôm làn tóc
Đợi hoàng hôn cánh diều

Đàn hải âu ngây ngất
Trăng lướt mướt sóng soài
Bóng Hằng Nga lả lướt
Trên cát vàng trần ai

cảm tác cảnh Pich Hạnh ngồi trên mỏm đá bên bờ biển
1.6.2014 Lu Hà




Sợi Chỉ Tơ Hồng

Nước non non nước bốn phương
Đòi em làm nhạc xuân hương nõn nường
Điêu Thuyền dạo khúc Tuyên Vương
Tề công xao xuyến sông Tương thuở nào

Lâm Xuân Các giọt sương trào
Đêm nay đại yến má đào em xinh
Mơ duyên mộng đẹp trường đình
Đào Nguyên dẫn lối tâm tình đôi ta

Em làm rượu ngọt say sưa
Hơi men anh ủ cũng vưà nưả đêm
Tiên cô nũng nịu môi mềm
Trăng lên lững thững bên thềm bóng gieo

Tây Thi đứng đợi chân đèo
Trữ La đò vắng lá vèo theo chân
Chiêu Quân thổn thức đòi cơn
Tiền Đường ai khóc lệ tuôn gọi chồng

Hồn anh đến cưả thiên bồng
Hỏi trời sợi chỉ tơ hồng ai se!
Trần gian bao nỗi ê chề
Trán nhăn tư lự não nề thi nhân!

cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Mơ Duyên
12.10.2012 Lu Hà




Sông Đợi Bến Mong
hoạ thơ Hàn Thiên Lương

Gió hiu hắt lững lờ trôi xanh biếc
Thoáng vi vu muôn điệu nhạc con sông
Đàn sáo lượn chao mình khoe cánh mượt
Nắng lăn tăn nuối tiếc buổi tàn đông

Anh đứng đợi giọt sương mờ lã chã
Vành mi hoen còn dấu lệ hoàng hôn
Mới xa cách mà đã già thập kỷ
Sợi tơ lòng vương vấn mãi không tan

Anh nhớ lắm ngày phượng tàn cúc nở
Gió mưa bay tiễn biệt nhụy hương vàng
Bóng in bóng nhạt nhoà theo khói toả
Khắc u buồn bi lụy nỗi sầu riêng

Thôi em nhé không gian là biền biệt
Đã bao muà ảm đạm sáo qua sông
Con chim nhỏ lạc đàn mong trở lại
Dáng ai kià đợi mãi bến thê lương

Dòng sông lớn quê hương còn quằn quại
Dưới chân cầu giỏ lệ giọt thu ba
Bao khắc khoải nghẹn ngào trăm vạn nẻo
Mười năn sau tìm lại dấu rêu mờ…

2.1.2010 Lu Hà




Sòng Đời Thê Lương
cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Lênh Đênh

Tuy tay trắng em đâu có nản
Ngày buồn tênh tựa đám bèo trôi
Bập bềnh trước gió chơi vơi
Cánh buồm xơ xác cảnh đời tả tơi…

Chiều lam tím bầu trời ảm đạm
Đóng cửa rèm thê thảm lồng son
Con chim thiêm thiếp nguồn cơn
Hải âu một thuở biển cồn sóng dâng…

Xua dĩ vãng bẽ bàng duyên phận
Xin chúc anh hưởng trọn nụ cười
Quên đi huyền thoại lứa đôi
Một thời ân ái lả lơi thiên bồng…

Chén rượu đổ bi thương ảo não
Chu Mãi Thần tích cũ người ơi!
Đừng như Ngô Khởi trắng vôi
Phong tình cổ hận sòng đời thê lương…!

1.5.2013 Lu Hà




Sóng Nước Mênh Mông
Tặng Linda Nguyễn

"Trời nước mênh mông quyện một màu "
Kià người thục nữ dáng kiêu sa
Đêm qua hồn lạc vào trong mộng
Chấp chới thuyền tôi sóng bạc đầu...

Có phải Linda  nàng xuất thế
Thướt tha bến nước để tìm nhau
Tiền Đường thoang thoảng đàn xưa vọng
Ai khóc thương cho một nấm mồ...?

Chuyện đã xưa rồi em biết không ?
Ngàn thu vằng vặc nước sông Hương
Luân hồi bao kiếp đời trôi nổi
Vô thủy vô chung phận má hồng

Thôi nhé chuyện tình ta thế thôi
Gặp nhau rồi lại để chia ly
Ái ân theo sóng trùng dương ảo
Mộng mị bâng khuâng luống ngậm ngùi...

Trí tưởng nhân sinh mãi thế sao
Tâm viên ý mã cõi ta bà
Dập dìu trăng gió thuyền lăm bến
Sóng nước mênh mông một cõi sầu...!

20.2.2011 Lu Hà




Sõng Sượt Đợi Anh
tặng Vanessa Le

Em nằm sõng sượt đợi anh
Xôn xao ong bướm cỏ xanh trên bờ
Thương nhau cho trọn giấc mơ
Sen vàng lãng đãng lờ mờ hơi sương

Lăn tăn hồ nước mênh mông
Thuyền nan chấp chới má hồng nôn nao
Lâng lâng đôi trái bồng đào
Lan hương thu cúc ngẩn ngơ chốn nào

Dập dờn quang cảnh Tây Hồ
Ru hồn thi sĩ lạc vào động tiên
Điệp vàng giấc mộng thuyền quyên
Tóc mây lõa xõa lam tuyền khói say

Đa tình tự cổ đến nay
Vuốt ve gió thoảng ngất ngây sóng lòng
Mê man ảo giác thiên đường
Cầu xin Nguyệt Lão tơ hồng chỉ se.

28.6.2013 Lu Hà




Sõng Sượt Đợi Chàng

Nàng nằm sõng sượt đợi chàng
Rầu rầu ngọn cỏ hai hàng lệ rơi
Trời cao biền biệt xa xôi
Làm sao biết được ở nơi chốn nào?

Nhớ xưa yến hội vườn đào
Đôi ta say khướt dạt dào bên nhau
Bây giờ cách trở biển sâu
Đầu thai lạc nẻo tinh cầu mù sa

Ngước trông một giải Ngân Hà
Tha hương cô lữ sa bà khổ đau
Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Cuối thu hiu hắt bên cầu thở than

Mắt nhìn đau đáu chứa chan
Bướm ong ngơ ngác cung đàn dở dang
Thuyền tình rẽ sóng sang ngang
Trăm năm lỗi hẹn Hoài Trang nghẹn ngào

25.11.2013 Lu Hà




Sóng Tràn Biển Đông
tặng Lý mỹ Dung

Mỹ Dung cô gái yêu kiều
Thướt tha yểu điệu dáng chiều mây trôi
Từ lâu anh đã hưá rồi
Bài thơ gửi tặng bồi hồi nhớ thương

Mẹ em có được khoẻ không
Em trai đã có khăn hồng trao tay...
Nỗi niềm mưa gió đắng cay
Anh còn vẫn nhớ tháng ngày tiêu hao...

Thương em phận gái má đào
Sông hồ bến nước dạt dào mênh mông...
Tình anh em dấu trong lòng
Trùng dương cách trở tơ vương não nề

Phong trần dặm nẻo sơn khê
Kiếp nào gặp lại tỉ tê mặn nồng?
Em tôi như ánh mây hồng
Như vần nhật nguyệt say lòng thi nhân

Áo xanh dìu dịu mê man
Hồn anh ngây ngất sóng tràn biển Đông!

13.12.2011 Lu Hà




Sông Tương

Sông Tương sóng vỗ nghẹn ngào
Mưa tình nhân thế dạt dào chảy xuôi
Đông Tây hai ngả ngậm ngùi
Chưá chan giọt lệ biển khơi trập trùng

Thương em anh mới có lòng
Năm canh rầu rĩ má hồng phôi phai
Sao em chẳng nói một lời?
Rằng em cũng nhớ bồi hồi sông Tương

Sáng ngày ẻo lả soi gương
Tháng năm ảo não vấn vương tâm tình
Trái tim giá lạnh sao đành
Để người tri kỷ vấn mình thở than

Nỗi niềm canh cánh trăng ngàn
Cung đàn lạc điệu muôn vàn sầu tư
Bây giờ người ở nơi nao?
Mênh mông thăm thẳm bụi mờ thời gian

Dửng dưng lá rụng trăng tàn
Hoa trôi bèo dạt muà xuân héo mòn
Xót xa cánh nhạn đôi lần
Đôi bờ lạc lối cho buồn sông Tương!

25.12.2010 Lu Hà



Sóng Vỗ U Hoài
cảm tác thơ Hoà Đàm: Biển Hờn Bên Anh!

Biển lồng lộng chiều nay đẹp quá
Cánh buồm nâu buồn bã xa xôi
Bỗng dưng em thấy rã rời
Hoàng hôn cũng khóc sương rơi ngậm ngùi...

Cơn sóng vỗ dập vùi thấp thoáng
Đàn hải âu bảng lảng chơi vơi
Mây bay lạc cuối chân trời
Lòng em thổn thức bồi hồi nhớ anh...

Anh có hay trúc cành ong bướm
Thuở ban đầu hoa đợm tình xuân
Mà nay cách trở dặm ngàn
Vầng trăng sẻ nưả lệ tràn bờ mi...

Chiều hôm nay thầm thì biển gọi
Vọng xa xăm đắm đuối hồn ai
Xót thương bồ liễu chương đài
Về nơi xứ sở u hoài mãi thôi...

11.12.2012 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét