Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Chùm Thơ Tình Ngắn 73



 


Nồng Nàn Nhớ Ai
chuyển thể thơ Thi Nguyên: Bến Vắng

Chiều sương bến vắng một mình
Lăn tăn sóng nước thương cành phù dung
Xa xa chiếc bách trập trùng
Em ngồi bất động bẽ bàng hoàng hôn


Lênh đênh hoa trắng trào tuôn
Bọt bèo trôi nổi nỗi buồn trong tim
Sóng còn mê mải dõi tìm
Bao nhiêu kỷ niệm đắm chìm hư vô...

Tình ơi! dang dở giấc mơ
Câu kinh em chép vương sầu thế nhân
Hạt mưa giọt lệ mi tràn
Hao gày phiến đá nồng nàn nhớ ai....?

30.1.2012 Lu Hà



Nỗi Lòng Của Jackie Lương

Nghe tiếng sóng trập trùng biển cả
Dòng khởi duyên chan chứa hồn người
Ngày dài đằng đẵng mãi thôi
Mưa giăng chuỗi hạt chân trời xa xôi

Thương! Thương nhớ cảnh đời tao ngộ
Bài thơ tình nức nở u hoài
Ngả nghiêng chữ nghĩa trần ai
Điệp hồ lạc lối thiên thai nẻo nào

Thơ như mộng nghẹn ngào lữ khách
Cánh buồm xa chiếc bách xuôi dòng
Ngẩn ngơ một bức tiên hồng
Người ta gửi tới tơ lòng ngó vương

Cung đàn muộn sầu thương trăn nở
Suốt canh trường bày tỏ cùng ai
Hỏi thăm rặng liểu chương đài
Cành xuân lá thắm áo dài huyền trang

Ong bướm lượn nhỡ nhàng hoa héo
Chuyến đò ngang lắt léo sóng ngầm
Vẳng đâu tiếng mõ từ tâm
Trăm năm lỡ hẹn duyên thầm sóng than

viết tặng Jackie Lương để làm kỷ niệm văn chương
13.6.2014 Lu Hà



Nổi Lòng Của Một Người Cha
thơ chúc mừng sinh nhật con gái Thi Sĩ Thanh Hoàng

Vẳng nghe chim hót trên cành
Xôn xao tiếng gọi long lanh biển hồ
Bâng khuâng hiện thực giấc mơ
Hannah là cả cơ đồ của cha

Xót xa thương nước non nhà
Xứ người biền biệt Hằng Nga tủi hờn
Ngày vui sinh nhật trào cơn
Quê hương còn đó cội nguồn con ơi!

Con ngoan khôn lớn nên người
Các em dìu dắt cảnh đời ly tao
Đoá hồng trưởng nữ thanh cao
Ấm lòng mẫu tử dạt dào tháng năm

Nghẹn ngào trông ánh trăng rằm
Trái tim nhân hậu tơ tằm mà ra
Hồng ân Thiên Chúa bao la
Phúc âm thánh thót ông bà sáng soi

Tâm hồn rộng mở bồi hồi
Thênh thang cánh nhạn đất trời tự do
Họ hàng chú bác thày cô
Bạn bè chúc tụng bánh thơ rượu đào.

30.5.2014 Lu Hà



Nỗi Lòng Thủy Trần
 tâm trạng cô Thủy Trần Khi đọc thơ Mai Hoài Thu

Thủy Trần cũng phải ngậm ngùi
Tình xưa mộng cũ sụt sùi thương đau
Từng đêm gió gợi cơn sầu
Hàng hiên lã chã bốn muà bão giông

Miên man xót cả cõi lòng
Canh khuya trống trải phòng không bóng đèn
Thương người thục nữ thuyền quyên
Nếp nhà gia giáo truân triên má hồng

Đoạn trường ảo mộng vấn vương
Quê hương xa lắc trùng dương bồng bềnh
Thủy triều sóng nước dập dềnh
Thuyền tình bể ái lênh đênh mịt mù

Cùng chung kiếp phận đàn bà
Mấy ai thấu hiểu nhạt nhoà phấn hương
Chiều tà ảm đạm hồng hoang
Nhìn ra chỉ thấy bốn phương đất trời

Mong sao giữ trọn nụ cười
Đứng lên để sống làm người trần gian.

21.11.2011 Lu Hà



Nỗi Sầu Thiếu Phụ

Ban mai đọng giọt sương tan
Mây xa thiếu phụ non ngàn vẩn vơ
Đêm qua hồn lạc bến mơ
Nỉ non ân ái mịt mờ giai nhân

Phù du bèo bọt hợp tan
Chân cầu thổn thức lệ tràn bờ mi
Bâng khuâng như cánh chim ri
Ngẩn ngơ giun dế rầm rì suối reo

Thân cò lạnh lẽo chân đèo
Ầu ơ cánh vạc cảnh nghèo thôn quê
Xa nhà lữ khách não nề
Dãi dầu mưa nắng ê chề tháng năm

Vấn vương thương nhớ Việt Nam
Loạn ly chia cắt tím bầm ruột gan
Còn đâu quá khứ nồng nàn
Tình yêu cháy bỏng mộng tàn người ơi!

cảm tác từ bài thất ngôn bát cú cuả Hương Nguyên: Vấn Vương
23.7.2012 Lu Hà



Nỗi Niềm Trần Ai
Tặng Tracey Vu và hai cô gái trong ảnh

Trần ai đã có mấy ai?
Bao nhiêu cảm xúc bồi hồi nhớ Vu
Có chàng thi sĩ làm thơ
Gửi con chim nhạn bay vào cung trăng

Tên ghi vào sổ đoạn trường
Chị Hằng cảm động vấn vương thế trần
Hồn thơ theo gió mưa ngàn
Tan trong nước biển tắm thân ngọc ngà

Ba cô thoả sức nô đuà
Lao xao sóng động má đào nàng Vu
Tâm hồn phảng phất nôn nao
Trong từng gịọt nước ngấm vào mình cô

Bọt bèo bao kiếp phù du
Hợp tan xum họp bao la biển trời
Lao xao thao thức sóng dồi
Hoàng hôn bảng bồi hồi nhớ mong

Hôm nay để lại mấy dòng
Đá vàng khắc dấu nỗi lòng cuả ai...?

17.2.2011 Lu Hà



Nón Lá  Mộng Tình

Chiếc nón lá phấp pha phấp phới
Mộng tình xưa đắm đuối men say
Từ Nam ra Bắc tràn đầy
Lòng còn thổn thức đắng cay dãi dề…

Từ thuở đó sơn khê mọi ngả
Gió vi vu ẻo lả Hằng Nga
Xôn xao dưới ánh trăng ngà
Thanh mai trúc mã đậm đà hương thu…

Cơn gió chướng mịt mù dĩ vãng
Lòng quặn đau bảng lảng mây mờ
Hoàng hôn lã chã sương mơ
Chơi vơi hụt hẫng đôi bờ đại dương…

Em hồi tưởng quê hương dạo đó
Áo bà ba lệ nhỏ mưa sa
Lục bình trôi dạt la đà
Lang thang đây đó sơn hà tìm ai...?

Càng ray rứt đêm dài trằn trọc
Tình phôi pha lỡ bước chia ly
Dư âm tuổi ngọc xuân thì
Bướm ong ngơ ngác rầm rì thông reo…!

cảm xúc khi đọc bài “ Gợi Nhớ “ của Thimyngoc Huynh
17.4.2013 Lu Hà



Nôn Nao Sóng Tình
tặng Vanessa Le

Uớc chi hồn nhập bông sen
Bên nàng tiên nữ thôi miên giấc nồng
Tôi hôn lên núm vú hồng
Nhụy vàng lá thắm thiên bồng là đây

Điệp hồ xao xuyến men say
Làn da mát dịu ngất ngây hương nồm
Đê mê thoang thoảng gío thơm
Lờ đờ cá lội há mồm ngẩn ngơ

Đầm sâu liễu phủ tăm hồ
Kìa chàng thi sĩ trên bờ vẩn vơ
Thong dong bầu rượu túi thơ
Trăm năm có biết duyên chờ đợi ai

Xích thằng sợi chỉ u hoài
Một vùng như thể xuân đài quỳnh giao
Bước chân dấu cỏ lao xao
Nửa mê nửa tỉnh nôn nao sóng tình

28.6.2013 Lu Hà



Non Sông Bẽ Bàng
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Vô Vọng...

Rừng thu xao xuyến tên em
Thiết tha mây gió bên thềm gọi trăng
Mắt sâu thăm thẳm mưa giăng
Trùng dương biển vắng dở dang sóng cồn...

Buồn tênh cô quạnh linh hồn
Khép hờ cánh cưả cô đơn cõi lòng
Nghẹn ngào hơi thở nhớ thương
Cuồng say ngao ngán thê lương não nùng...

Nhạc sầu rên rỉ côn trùng
Dập dìu tiếng sáo lạc vùng thiên thai
Thơ còn cung điệu bi ai
Uống đi cho cạn canh dài lệ chan...

Bốn muà biền biệt cố nhân
Xa em rũ áo phong trần tha hương
Khát khao gió bụi quay lưng
Cuộc đời tàn lụi vấn vương chân trời...

Mỏi mòn vô vọng chơi vơi
Hạc kia cô độc lẻ loi mây hồng
Vu quy pháo đỏ rượu nồng
Lòng tôi tan nát non sông bẽ bàng....

18.6.2012 Lu Hà


Nụ Cười
tặng nữ văn sĩ Thanh Xuân Nguyên

Nụ cười chẳng mất tiền mua
Làm ta sảng khoái mái đầu thêm xanh
Thời gian vùn vụt trôi nhanh
Tội gì héo hắt cho mình già đi

Thế gian bao chuyện thị phi
Cú diều đơm đặt xầm xì nhỏ to
Băn khoăn trằn trọc buồn lo
Nụ cười tắt ngấm bơ phờ khổ đau

Vui tươi chưã bệnh đau đầu
Đàn ca nhạc họạ chuông chuà ngân vang
Nụ cười hoan hỉ nhẹ nhàng
Trăng thanh tâm sáng lâng lâng má hồng

Thanh xuân tuổi trẻ mặn nồng
Tiếng cười trong trẻo xuôi dòng bồng lai
Đào nguyên lạc lối thiên thai
Kià ai lững thững bên đài văn chương

Hoa thơm duyên dáng xông hương
Bướm ong ríu rít phấn hường nhẹ bay
Trác Văn Quân hết sầu cay
Nụ cười Tư Mã làm say lòng nàng...

17.7.2012 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét