Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Chùm Thơ Tình Ngắn 79



 


Quyết Bảo Tồn Ngôn Ngữ
tặng nữ văn sĩ Thanh Xuân

Cám ơn cô Thanh Xuân
Ngôi sao trong làng văn
Thư ký hồn Lạc Việt
Nỗi lòng tôi chưá chan


Trước lạ thì sau quen
Xin cô cứ tự nhiên
Tâm hồn tôi bát ngát
Đắm đuối từng bao phen

Văn thơ say nghệ thuật
Ngây ngất cùng giai nhân
Men đời ôi xao xuyến
Bao la khắp thế gian

Duy trì quyết bảo tồn
Ngôn ngữ Việt đòi cơn
Câu ca dao lạc mộng
Sưởi ấm những tâm hồn

Thanh Xuân muốn đứng lên
Các cháu nhỏ đừng quên
Người Việt Nam xa xứ
Mất gốc buồn triền miên

Khuyên nhau nhớ cội nguồn
Đau xót vạn linh hồn
Lênh đênh ngoài biển cả
Nước mắt lại trào tuôn!

17.7.2012 Lu Hà




Quẩn Quanh
tặng Linda

Vẩn vơ tôi cứ loanh quanh
Đi thì lại nhớ ở thành vô duyên
Xinh tươi yểu điệu thuyền quyên
Trái tim xào xạc thiên nhiên một toà

Thiết tha muôn dặm biển xa
Hỏi người thục nữ bây giờ ở đâu?
Vấn vương trong cõi ta bà
Gặp nhau mà để sầu thu bốn muà...

Trương Chi chỉ một con đò
Bài ca để lại chén ngà lệ sa
Mị nương trằn trọc canh khuya
Tâm hồn thi sĩ dạt dào biển khơi

Linda cảm thấy bồi hồi
Thương người quân tử ở nơi cuối trời...!

18.2.2011 Lu Hà




Quán Vắng Chiều Mưa
cảm tác thơ Sông Ý*

Thành đô nắng sớm chiều già
Muà mưa em đợi, anh chờ tháng mây
Anh về trái chín rung cây
Hoa rơi sắc thắm, phượng gày xôn xao

Sài gòn đẫm lệ thương bao
Viễn Đông hòn ngọc ngẩn ngơ má đào
Thảm đau thế kỷ đi qua
Chua cay sầu đắng quả sâu quả già

Con ve rên rỉ xiết bao
Âm vang tu hú nhạt nhoà thê lương
Nắng mưa quán vắng vô thường
Giọt thương gom lại thành sông nước trời!

*không rõ bài này cảm tác hay họa lại theo vần?
 9.7.2009 Lu Hà



Quê Hương Ta Đó Ngàn Năm
cảm xúc từ bài thơ „Tát…Thơ “ của thi sĩ Phan Hòa

Trong nôi văng vẳng hồn thơ
Ru hời tiếng mẹ đôi bờ đục trong
Con cò cái vạc ven sông
Mải mê bắt tép thương chồng nuôi con

Mong sao con lớn cái khôn
Hạ vàng nắng trải lúa non lên vồng
Nhặt khoan tát nước trên đồng
Đường làng kĩu kịt má hồng thướt tha

Cánh diều lộng gió la đà
Quê hương muôn thuở cây đa bến đò
Trăng lên oanh yến hẹn hò
Hương tình men dậy trái đào vườn xuân

Trẻ già trai gái nhân gian
Cung thương dìu dặt chứa chan ân tình
Bao phen chiến trận xuất binh
Biển Đông chém cá Thị Trinh anh hùng

Nam Quan ải Bắc trập trùng
Cà Mau sông nước thủy chung một lòng
Ngàn năm con cháu Lạc Hồng
Kiếm đàn giáo mác chiến công lẫy lừng!

1.7.2013 Lu Hà





Quê Hương Xa Mù
viết tặng Mai Hoài Thu khi nghe Hoàng Đức Tâm diễn ngâm: Đêm Sài Gòn

Đêm Sài Gòn tận cùng đau khổ
Tiếng yêu thương nức nở u hoài
Mưa giăng hun hút ngõ dài
Phố nghèo san sát bóng ai đèn mờ…

Dáng em nhỏ nghẹn ngào rũ rượi
Bóng hình xưa tức tưởi cô đơn
Gần xa giọt lệ trào tuôn
Ngỡ mình gặp lại nỗi buồn thiên thu

Trời lồng lộng vi vu gió thổi
Anh lang thang đêm tối chập chờn
Viễn Đông hòn ngọc đâu còn
Em miền đất lạ biển cồn sóng dâng

Từ dạo ấy đò ngang tê tái
Em ra đi chẳng ngoái quay đầu
Thẫn thờ thu rụng chân cầu
Ba mươi năm đã dãi dầu muối sương

Hồn hoang tưởng thê lương cố bước
Em ở đâu có hạnh phúc không?
Để anh thất thểu đau thương
Bao nhiêu kỷ niệm quê hương xa mù…!

9.4.2014 Lu Hà




Que Kem Chảy Nước Ra Rồi

Nàng cầm một cái que kem
Nước rơi lõng bõng để thèm mắt ai?
Thẫn thờ ong bướm mãi hoài
Vo ve chẳng dám khe dài trượt sâu...

Gò cao vực thẳm nương dâu
Nắng mưa chẳng tới âu sầu bướm ong
Gập ghềnh đồi núi uốn cong
Mộng hồn thi sĩ thiên đường ngẩn ngơ...

Nụ cười xao xuyến như mơ
Nghìn năm ai biết không ngờ hôm nay
Càng nhìn càng ngắm mà say
Thiên thần cũng phải ngất ngây vì tình

Nôn nao ơi hỡi cô mình
Trần gian tạo hoá trúc xinh bên đình
Gốc dừa chan chứa dáng hình
Không gian huyền ảo bình minh xa mờ...

Đêm nay nhập mộng hồn mơ
Đào nguyên róc rách lờ đờ cá bơi
Vu Sơn đỉnh núi xa xôi
Trang Vương có phải là tôi không nàng?

cảm tác nàng tiên nữ cầm que kem hồng đào trên mạng
25.1.2014 Lu Hà




Quện Vào Không Gian

Bỗng nhiên anh lại nhớ em
Thèm gò bồng đảo khát niềm ái ân
Lâng lâng mây nhẹ mưa tràn
Trăng sao mờ ảo trắng ngần làn da

Nụ hôn cháy bỏng thiết tha
Lắng nghe tim đập bài ca muôn loài...
Một năm có bấy nhiêu ngày
Bao nhiêu trống trải canh dài xót xa

Bây chừ hồn ở nơi đâu?
Có cùng khoảng khắc âu sầu nhớ nhung?
Gió Đông lạnh lẽo cô phòng
Nỗi niềm tâm sự vấn vương canh trường

Hồn thương ai oán vô cùng
Mênh mông hư ảo võ vàng chiều thu
Kể từ dạo đó bấy lâu
Tâm đầu ý hợp ngẩn ngơ sớm chiều

Đêm nay anh lại nhớ nhiều
Tâm linh giao cảm quện vào không gian....!

7.1.2011 Lu Hà




Qùy Dương Sầu Sã Lẻ Loi

Qùy dương buồn bã lẻ loi
Thế nhân mai mỉa chẳng coi trọng gì
Thẹn thùng mưa nắng đầm đìa
Bướm ong dan díu thầm thì suối reo

Bần thần liễu rủ trăng treo
Tiên sa nhạn lạc chân đèo ngẩn ngơ
Ban ngày thục nữ ưỡm ờ
Tình xuân lén lút lẽ nào lộ ra…?

Hoa duyên óng ả mượt mà
Non xanh nước biếc sơn hà nôn nao
Mộng hồn lầm lũi cớ sao ?
Bởi ông Khổng Tử tự cao khinh đời

Nghẹn ngào chẳng nói ra lời
Bao giờ hoa được loài người thiết tha
Công khai khắp chốn muôn nhà
Cùng hoa bướm trắng ngọc ngà sánh đôi?

cảm tác từ bức ảnh ba bông hoa quỳ dương.
3.5.2013 Lu Hà




Quyết Liều Một Phen
cảm tác từ tấm ảnh cô tiên nằm trên võng

Ai hay có một cô tiên
Mê man trên võng dưới hiên trái nhà
Thương chàng cát sĩ Lu Hà
Bên dòng suối chảy bốn muà cỏ cây

Trốn cha nàng mới xuống đây
Để cùng hoan hỉ đắm say mộng tình
Thơ theo làn gió mây xanh
Nỉ non dụ dỗ thiên đình quạnh hiu

Nhớ mong tiên nữ yêu kiều
Nưả đêm giáng thế quyết liều một phen
Xua tan bao nỗi ưu phiền
Ganh đua kèn cưạ triền miên tháng ngày

Bát cơm manh áo đoạ đầy
Trong thơ kể lể đắng cay bội phần
Hằng Nga thèn thẹn trăng ngàn
Thấy chàng ân ái nồng nàn với tiên

Ngượng ngùng lặn mé tây thiên
Gọi vầng dương sáng để tiên về trời....

29.12.2011 Lu Hà




Rầu Rĩ Làm Chi
cảm tác từ tâm trạng Thimyngoc Huynh: Xin Hãy…

Bình tâm lắng bụi xuân tình
Của thời hoa mộng phù sinh mơ màng
Thời gian băng giá phũ phàng
Mảnh hồn u uất dở dang nửa đời

Dòng tin nhắn gửi ai ơi!
Gửi làm chi nữa rã rời tả tơi
Bực mình góp chuyện xa xôi
Suy tư vớ vẩn chân trời cô liêu

Xót đau chút phận yêu kiều
Trái tim gửi gắm mĩ miều thanh tân
Biết rằng trong cõi nhân gian
Mấy ai thấu hiểu chứa chan ân tình

Vươn lên tự lực cánh sinh
Ngẩng đâu kiêu bạc tự mình xót xa
Bình mình chiếu khắp giang hà
Thở than rầu rĩ sa bà làm chi ?

Đêm nghe mưa gió đầm đìa
Lá thu xào xạc bên rìa đồi hoang
Từng xuân héo úa bẽ bàng
Hằng Nga cung quảng đôi hàng lệ rơi!

29.6.2013 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét