Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Chùm Thơ Tình Ngắn 67



 



Ngất Ngây Duyên Tình

Lẳng lơ con tạo đa tình
Kià hai củ cải xập xình bên nhau
Chao ôi trắng nõn ngọc ngà
Chàng chàng thiếp thiếp mặn mà ái ân


Nông sâu ẩm ướt chưá chan
Côn trùng hoan hỉ muôn vàn đắm say
Âm dương xao xuyến vơi đầy
Hồn mơ sóng dậy ngất ngây duyên tình

Thế nhân bắt gặp chúng mình
Lâng lâng cảm xúc thân hình trắng trong
Mê man khoái lạc mênh mông
Nhớ Hàn Mạc Tử mây hồng khuân trăng

Loã lồ mình ngọc thân vàng
Chìm sâu đáy nước như nàng Hằng Nga
Lăn tăn sóng gợn mượt mà
Như hai củ cải ta bà kém chi...!

cảm tác từ hai củ cải giống đôi nam nữ khoả thân
16.10.2012 Lu Hà




Ngày Mai Đó
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Mai Tôi Xa Em

Ngày mai đó trùng dương cách trở
Đôi bến lòng mây gió cuồng say
Tinh cầu giá lạnh đắng cay
Trời không đổ nắng đoạ đầy tình ta...

Thuyền không lái bơ vơ trần thế
Biển khóc thầm réo gọi người ơi!
Xôn xao cồn cát chơi vơi
Nằm ngoan phơi nắng tả tơi đợi chờ...

Buồn vời vợi quầng sâu hốc mắt
Hoa uá sầu thảm thiết màu xanh
Chim buồn ngao ngán trên cành
Trái tim băng giá bóng hình xa xôi...

Hồn chết lặng u hoài rên rỉ
Trái đất là một dải mây đen
Sương mù tràn ngập ưu phiền
Không gian vắng vẻ triền miên não nùng...

Kẻ hành khất bi thương sầu khổ
Cầu xin người món nợ trần ai
Duyên tình giọt lệ nhoà phai
Ngày dài tháng tận cỏ cây dãi dầu...

23.3.2012 Lu Hà





Ngày Mai Đó

Ngày mai đó cơn mê qua hết
Anh lại về tha thiết bên em
Dìu nhau dưới bóng trăng thềm
Đường dài quang đãng êm đềm dong chơi…

Trải gió bụi thảnh thơi em nhỉ
Hai đưá mình non nỉ bướm hoa
Cùng nhau thăm hỏi mọi nhà
Từng người mừng đón nhạt nhoà mưa rơi!

Trường xưa vắng bồi hồi anh lại
Cùng đàn em vui vẻ học hành
Tương lai hạnh phúc mộng lành
Má em ửng đỏ chim cành hót ca

Dòng sông cạn phù sa nước đổ
Tôm cá đồng no đủ ấm no
Điệu hò mái đẩy mây cao
Nương dâu bát ngát chuyện mơ mộng hoài

Anh như cánh chim trời muôn ngả
Gieo hạt mầm cây lá xanh tươi
Em xinh xuân thắm nụ cười
Hái nhiều trái ngọt cho người yêu thương!

cảm tác sau khi nghe bài hát: Qua Cơn Mê
24.2.2013 Lu Hà




Ngày Mưa Dạo Ấy

Nhớ hồi dạo ấy năm xưa
Mái nhà lộp độp gió luà lưa thưa
Bất ngờ trời đổ cơn mưa
Lập loè chớp sáng nhạt nhoà mù sa

Gió tung ngọn mít giàn dưa
Nhà Hiền cách một gốc dưà đâu xa
Bắc loa tôi hỏi cơm chưa?
Hiền nghe không rõ đang trưa thôi mà...

Trời mưa rồi lại trời mưa
Đầy sân bong bóng gió đưa ngập tràn
Mơ theo dòng nước cũng tan
Chúng tôi đã lớn duyên dần héo hon...

Mấy muà mưa hết đòi cơn
Bóng Hiền áo trắng chập chờn hơi sương
Mộng hồn còn đọng vấn vương
Ai ngồi đếm mãi bọt thương bóng thưà...

Hơi mưa bóng nước mịt mù
Dây dưa đã đứt gốc dưà đã khô
Trập trùng cách trở đôi bờ
Trán nhăn tư lự giấc mơ lụi tàn...

cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Mưa
5.11.2012 Lu Hà




Ngày Sinh nhật

Bạn mừng sinh nhật văn thơ
Nâng niu chén rượu dạt dào tâm tư
Vẳng nghe gió thổi vi vu
Từ nơi vô thỉ mịt mù vô chung

Sinh ra trong cõi vô cùng
Mênh mông bão tố não nùng cô liêu
Một mai lá rụng sương chiều
Hồn theo mây gió tiêu điều hoàng hôn

Thuyền tình gía buốt nụ hôn
Dở dang bể thảm lệ tuôn đôi hàng
Vì sao duyên nợ dở dang
Gặp nhau rồi lại ngỡ ngàng chia ly

Bạn cười nuối tiếc đắm say
Ta từ đâu đến đợi ngày hồi hương?
Quê ta vũ trụ mênh mông
Lang thang đây đó bốn phương bụi hồng

Trần gian quán trọ vô thường
Sông kia rồi cũng thay dòng yêu thương
Trăm năm hai chữ mặn nồng
Từng thu héo úa má hồng tàn phai.

1.12.2013 Lu Hà





Ngày Xưa ấy
tặng Micha

Ngày xưa màu tím em yêu
Đoá hoa chung thủy sớm chiều thiết tha
Bên nhau đàn hạc hát ca
Mỗi ngày anh hái vườn nhà tặng em

Bỗng dưng đàn gãy dây mềm
Trái tim đóng cưả từng đêm não nề
Giận hờn năm tháng ê chề
Anh say bóng nguyệt dầm dề gió mưa...

Nhạt mùi son phấn hương hoa
Đầu bù tóc rối sớm trưa u sầu
Em như chiếc lá phai màu
Muà thu héo rụng chân cầu gió bay

Ngậm ngùi bao nỗi đắng cay
Tình em đã chết đoạ đày làm chi?
Còn tin ai nưã hỡi trời
Cành xuân sương điểm thương đời dở dang

Côn trùng rền rĩ canh trường
Gió luà song cưả má hồng phôi phai
Bởi vì em chót yêu ai
Lỗi lầm cam chịu tương lai mịt mờ

Có người quân tử anh hào
Cớ sao em lại hồ đồ chẳng yêu?

5.10 .2011 Lu Hà Lu




Ngày Xưa Hồi Ấy…!
viết tặng Nguyệt Hằng và Trần Quí Ngọc

Ngày xưa hồi ấy dưới trăng
Huyền mơ đôi mắt Nguyệt Hằng thiết tha
Mà nay trong cõi mù sa
Nụ hôn tình ái ta bà rời xa…

Anh đi em ở lại nhà
Hoàng hôn ảm đạm nhạt nhòa sương rơi
Ôm cây đàn gảy chơi vơi
Cung thương ai oán rã rời lòng em…

Đàn chi trăng lại buồn thêm
Giọt sầu rơi rụng bên thềm người ơi!
Mảnh hồn rầu rĩ tả tơi
Âm dương đôi ngả xa xôi chập chồng…

Hát lên vơi nỗi bi thương
Bài ca nức nở theo dòng sông Tương
Những chiều bến Ngự thê lương
Hương Giang ủ rũ liễu buông đôi bờ…

Paris tuyết lạnh trăng mờ
Xót xa thiếu phụ má đào bơ vơ
Nhớ anh hồn lạc trong mơ
Bàn tay giá lạnh ngẩn ngơ gió luà…!

18.3.2013 Lu Hà




Ngày Xuân Thiếu Phụ
cảm tác thơ Thi Nguyên: Chim Ăn Ruộng Dâu Tây

Chim bay về ngập cánh đồng
Kià người thiếu phụ má hồng ngẩn ngơ
Bồng lai tiên cảnh hay mơ
Để chim ăn trái hững hờ thế sao?

Nắng vàng lấp ló xanh lơ
Bướm hoa chen chúc lờ đờ xôn xao
Dập dềnh náo nức nôn nao
Dâu tây chín mọng dạt dào tình chim...

Sờ tay nhè nhẹ trái tim
Hồn thơ ngây ngất đi tìm chi đây?
Xuân Hương  một thuở đắm say
Ngày xuân mở hội đu dây dập dìu

Ruộng nhà bỏ ngỏ hắt hiu
Đường thi xướng hoạ mĩ miều thướt tha
Na Uy trời biển la đà
Động tình xuân nữ bốn muà nở hoa.

Chú thích: Nữ thi sĩ Thi Nguyên đã hoạ thơ bà Hồ Xuân Hương bài "Đánh Đu" thành quả dâu tây.
19.3.2012  Lu Hà




Ngày Xuân Uá Tàn

Đêm về sầu đọng trên thơ
Gió rung cành lá mịt mờ hơi sương
Bóng đen khắc khoải thê lương
Côn trùng tấu khúc đoạn trường nhớ thương

Ngõ xưa ao cũ con đường
Dẫu lià ngó ý còn vương tơ lòng
Bơ vơ lạnh lẽo mênh mông
Vùi chôn kỷ niệm bên dòng sông tương

Người đi mây gió bốn phương
Có còn lưu luyến quê hương dặng dưà
Đắng cay giọt lệ dư thưà
Đầm đià gối lẻ cũng vưà năm canh

Thu về lá đổ kinh thành
Mưa ngâu lã chã đầu xanh héo dần
Dáng chiều nhuộm tím không gian
Xót xa hàng liễu ngày xuân uá tàn...!

cảm khi đọc thơ thất ngôn bát cú cuả Hưong Nguyên: Ký Ức
25.11.2012 Lu Hà




Nghe tiếng Dạo Đàn

Xôn xao vẳng tiếng nguyệt đàn
Nôn nao trần tục nồng nàn thiết tha
Hương cau lãng đãng quê nhà
Vườn cây thương nhớ Hồng Hà một cung

Thơm tho múi bưởi Đoan Hùng
Cam hồng Bố Hạ thẹn thùng bướm hoa
Nước non mưa gió chan hòa
Hạt sương lóng lánh nhạt nhòa làn môi

Bình minh rạng rỡ hoa cười
Lòng anh chan chứa bồi hồi Trang ơi!
Thu phong bèo dạt mây trôi
Uớc gì thuê thỏa một thời xa xưa

Gió đông ẻo lả ngọn dừa
Gương nga chênh chếnh ruộng dưa bến đò
Trung Du Bắc Bộ Cần Thơ
Bắc Nam một dải sông hồ của ta

Nỡ sao bi lụy sơn hà
Anh đây em đó trăng ngà mờ soi?
Thuyền tình lạc lối xa khơi
Lênh đênh bể ái biết nơi nào tìm?

viết tặng ca nhạc sĩ Vũ Hoài Trang
20.11.2013 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét