Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Chùm Thơ Tình Ngắn 85



 


Tái Xuất Giang Hồ

Mừng ai tái xuất giang hồ
Tu tiên theo đạo thiền thơ lánh đời
Hôm nay lộng lẫy sáng ngời
Tóc đen lướt mướt xa xôi mắt huyền


Trân châu ngọc qúy gia truyền
Thanh mai trúc mã nhớ miền đào xuân
Chân như xa lánh trần gian
Ái tình trở lại nồng nàn thiết tha

Trăm năm dặm nẻo sơn hà
Thiên thu cung Quảng Hằng Nga thẹn thùng
Cơ đồ non nước thủy chung
Hồn thơ bát ngát trập trùng biển khơi

Tưởng đâu lạc cuối chân trời
Xôn xao cánh nhạn mỉm cười Thi Nguyên
Điệp hồ tứ hải thôi miên
Nôn nao oanh yến thiên nhiên một tòa

viết tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên
29.4.2014 Lu Hà




Tâm Hồn Thi Nhân
chuyển thể thơ Thúy Anh Lam:Một Thoáng Hà Nội Ơi

Thành Đại La phải đâu đất nghịch
Vua Lê Hoàn thảm trạng suy vong
Nghe lời sàm tấu bất lương
Cha con tàn sát thân vương máu trào

Lý công Uẩn tài ba lỗi lạc
Người anh hùng dân tộc tồn sinh
Thướt tha dáng liễu mong manh
Anh Lam dạo gót kinh thành thuở xưa

Mong anh sẽ về qua Hà Nội
Ngắm Hồ Gươm Trúc Bạch Hồ Tậy
Ngại ngùng khi chạm bàn tay
Biết bao kỷ niệm tháng ngày buồn vui

Rồi anh thấy hình ai trong mắt
Nhỏ Sài Gòn thắm thiết môi son
Dạt dào hương vị nụ hôn
Hoàng lan ngây ngất tâm hồn thi nhân.

8.11.2011 Lu Hà




Tâm Hồn Thơ Ngây
cảm tác khi đọc thơ Thu Phương: Hạnh Phúc Muộn Mằn

Đừng đau khổ dày vò tê tái
Buồn làm chi ân ái xa vời
Gió đi về cuối chân trời
Tình mây tan nát chơi vơi biển hồ…

Lột xác để ngây thơ khờ dại
Rồi ăn năn chuộc lại lỗi lầm
Tình yêu thánh thiện muôn năm
Muộn mằn mây gió trăng rằm sáng soi…

Em đã hiểu bồi hồi cảm xúc
Trái tim côi náo nức đợi chờ
Thuyền tình rẽ sóng cập bờ
Lòng xuân chan chứa dạt dào bướm ong

Ta cùng bước thiên đường hạnh phúc
Hãy ôm nhau rạo rực nụ hôn
Nâng niu biển cả sóng cồn
Men say cuồng nhiệt tâm hồn trắng trong…

Em đắm đuối trong phòng ảo mộng
Thực hay hư lồng lộng biển khơi
Đóa hoa xuân đã tặng người
Thuyền em theo lái trọn đời cùng trăng…!

22.4.2013 Lu Hà




Tâm Hồn Việt Nam

tặng hai nữ thi sĩ Huệ Thu và Mai Hoài Thu

Huệ Thu mắt biếc mày cong
Xinh tươi như đoá hoa hồng ban mai
Kià ai thơ thẩn u hoài
Bâng khuâng tiên nữ trần ai bồi hồi

Mai Hoài Thu, đúng nàng rồi
Ở nơi đất khách quê người bơ vơ
Trang đài tha thiết như mơ
Thi đường cổ hận má đào lâng lâng

Lễ mừng Phật Đản sầu buông
Nỗi niềm cố quốc vấn vương mẹ già
Chị em cánh hạc tiên nga
Dù cô hay cháu la đà hoàng hôn

Mặc cho sóng cả mưa nguồn
Thủy chung sau trước tâm hồn Việt nam
Xót xa năm tháng âm thầm
Trùng dương dặm thẳm trăng rằm thu bay

Ngang vai lóng lánh như mây
Tóc đen một giải mà say tình người
Bài thơ gửi lại cho đời
Trần gian quán trọ một thời nghỉ chân!

26.9.2011 Lu Hà




Tâm Linh Hiển Lộ
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Mưa Chiều Tháng Sáu

Bây chừ tháng sáu mưa rơi
Ở nơi viễn xứ chơi vơi nhớ nhà
Mưa giăng mờ mịt mù sa
Bao nhiêu kỷ niệm bỗng đâu hiện về...

Gịọt mưa nằng nặng ê chề
Hồn em cô quạnh nảo nề trào tuôn
Hạt mưa thấm ướt mi buồn
Nỗi lòng thổn thức anh còn nhớ không?

Mưa bay tình tự mênh mông
Tóc mây lướt thướt môi hồng nồng say
Nhớ thương da diết đắng cay
Vỡ tan từng giọt vơi đầy mắt sâu...

Lòng em bối rối âu sầu
Nghẹn ngào nức nở bể dâu đoạn trường
Miên man bèo bọt vô thường
Chân trời xa lắc quê hương trập trùng

Mưa ơi! Châu ngọc tương phùng
Quê nhà chắc hẳn não nùng lá bay
Tâm linh hiển lộ giãi bày
Làm sao quên được tháng ngày xa xưa...

8.5.2012 Lu Hà




Tâm Sự Muà Xuân
Chuyển thể thơ Iamusa Nguyen: Hoa, Muà... Tâm sự...


Đời em như hạt mưa sa
Muà hè rả rích đỏ màu phượng rơi!
Nỗi sầu canh cánh anh ơi!
Cơn mưa muà hạ lại rồi tạnh ngay

Phượng tàn cúc nở thu bay
Bàng rơi đầu ngõ hoa trôi đầu nguồn
Đêm nằm mộng tưởng trăng ngàn
Chinh nhân dặm thẳm bước chân quân hành

Muà đông trằn trọc năm canh
Hiu hiu gió thổi đầu xanh uá tàn
Mưu sinh cuộc sống vô vàn
Trái tim băng giá trăm ngàn khổ đau

Xuân về én lượn hoa chào
Tình em thổn thức má đào ngẩn ngơ
Em mong em đợi em chờ
Họ hàng thúc dục mẹ cha bồn chồn...!

13.2.2011 Lu Hà



Tâm Tình Duyên Anh Lệ Hải

Duyên Anh Lệ Hải hai nàng
Thướt tha yểu điệu nắng vàng chiều nay
Chập chờn nửa tỉnh nửa say
Cung đàn thánh thót ngất ngây mộng tình

Càng nhìn càng ngắm càng xinh
Mẹ con xao xuyến đôi cành phù dung
Chị em lầm gọi cũng mừng
Giai nhân hội ngộ tưng bừng bướm hoa

Lâng lâng dạo khúc thái hòa
Lòng ai bát ngát đợi tòa thiên hương
Nôn nao oanh yến bên đường
Hoàng hôn bả lả bóng hồng thu bay

Tâm tư chan chứa vơi đầy
Dương tà thong thả dan tay ra về
Sương rơi lã chã dầm dề
Môi hồng ươn ướt tóc thề ngang vai

Hải rằng nào có mấy ai
Châu Trần duyên bén dấu hài thư phong
Con ta bận bịu học đường
Hảo cầu chưa chịu kén chồng đấy thôi

tặng hai má con nhà Lệ Hải Duyên Anh
24.11.2013 Lu Hà





Tân Mão Đến Rồi

Hồn thơ tôi đã cháy rồi
Tro than vướng bụi mây trời cuốn trôi
Sông Tương tầm tã mưa rơi
Hạt châu lã chã lòng người vấn vương

Thuyền ai giưã chốn mênh mông
Cuồng phong dữ dội bốn phương não nùng
Trải qua muôn dặm đoạn trường
Mà sao sông vẫn dửng dưng hững hờ?

Quan san trăm nẻo sơn hà
Hỏi người thục nữ bây giờ ra sao?
Bọt bèo bao kiếp phù du
Hữu duyên tương ngộ bắc cầu mà qua

Dù cho biển rộng sông sâu
Trèo đèo lội suối ngẩn ngơ má đào
Chong đèn muá bút khai hoa
Bên song cưả sổ dật dờ meo meo!

Năm Dần một thoáng hết vèo
Ngán con hổ độc còng queo một mình!

28.12.2010 Lu Hà




Tan Mộng Hồ Điệp
cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Nào Dễ Quên

Làm sao quên được bóng anh
In vào tâm trí đầu xanh cõi lòng
Ái ân duyên nợ dặm trường
Thuyền tình chia ngả theo dòng biển khơi

Biết rằng vĩnh biệt xa xôi
Độ từ tháng bảy ở nơi quê nhà
Mến nhau ánh mắt mặn mà
Hương cau Nam Phổ trăng ngà nước non

Nôn nao vành nón môi son
Dạt dào đôi sáo nguồn cơn tỏ bày
Líu lo xao xuyến vơi đầy
Con đò tình nghĩa tháng ngày chứa chan

Dập dờn sóng nước trào dâng
Anh em họ mạc xóm làng ngẩn ngơ
Mới đây mà đã xác xơ
Thương con hồ điệp bơ phờ mộng tan…!

3.5.2013 Lu Hà




Tần Ngần Thiên Thu

Làn mi cong sóng nước mây
Hồn trăng hương gió lạc bay chốn nào
Mênh mông hải đảo sóng trào
Thôi đừng buồn nữa má đào hồng nhan

Trước sau trong cõi nhân gian
Phù du bao lớp non ngàn bể dâu
Phong ba dầu dãi mái đầu
Xuân hồng lá thắm chân cầu tử sinh

Thuyền tình nhẹ lái ân tình
Ngàn sao lấp lánh hành tinh dạt dào
Hồn thơ thể phách lao xao
Tinh anh một thuở nghẹn ngào trái tim

Cố nhân mặc khách mải tìm
Bao la trời biển cánh chim u hoài
Gặp nhau bên bến trần ai
Bọt bèo trôi nổi canh dài mưa chan

Gửi thân trong chấn bụi trần
Hồ đà siêu thoát tần ngần thiên thu
Khói hương nấm mộ âm u
Sầu tuôn đứt nối vi vu gió lùa!

cảm xúc khi đọc bài thơ  vô đề của Jackie Lương
1.7.2013 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét