Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Chùm Thơ Tình Ngắn 60




 
Mộng Hồ Tiên Động

Bâng khuâng lạc bến Động Hồ
Ngẩn ngơ tiên nữ thẫn thờ giai nhân
Hẳn rằng khách qúy trần gian
Hồng Nhung Mỹ Ngọc nồng nàn thướt tha


Huyền sương chày ngọc tìm ra
Trăm năm ai biết lầu ngà con oanh
Long lanh hạt ngọc rung cành
Hôm nay rõ mặt trâm anh thuở nào

Tào khang một giấc chiêm bao
Mộng hồ tiên động bướm đào là đây
Nghê thường dạo khúc tình say
Hư hư ảo ảo vơi đầy nỉ non

Vi vu gió thoảng mảnh hồn
Canh gà eo óc bồn chồn bình minh
Một năm tiên cảnh hỡi mình
Trăm năm hạ giới hành tinh ngậm ngùi

Thơ đề lá thắm xem vui
Nghìn năm thu thảo ngọt bùi hồng nhan
Bao giờ hoa trúc chứa chan
Phù du vạn kiếp trăng ngàn gió mây

Ba sinh hẹn lại bến này
Đa tình tự cổ ai hay sự đời
Gặp nhau bin rịn bồi hồi
Bùi Hằng ngày đó giờ người là ai?

13.5.2913 Lu Hà




Mộng Hồn Ai Để Cho Ai*

Một khi em có người yêu
Lại còn liếc mắt mĩ miều làm chi?
Để anh vọng tưởng lâm ly
Men chua rượu nhạt thầm thì mộng hoa…

Mảnh hồn lạc cõi sa bà
Mưa rơi tầm tã bóng ma chập chờn
Thẹn thùng cho nửa nụ hôn
Hoa tàn nhụy rữa ngậm hờn đoan trinh…

Quắt quay thiên hạ rập rình
Màn đêm vụt tắt bóng hình tiêu tan
Xa xôi tuyết giá băng ngàn
Lửa lòng nguội lạnh bần thần kià ai…?

Mắt buồn rười rượi u hoài
Bao mùa chờ đợi canh dài lệ chan
Đời anh nặng nợ phong trần
Bụi hồng sương gió nồng nàn thiết tha…

Em tôi đã hết kiêu sa
Anh như cơn gió la đà biển Đông
Đắng cay kiếp phận má hồng
Gào lên thảm thiết điên cuồng tàn y…

*Thơ viết theo tâm trạng riêng thuộc về quá khứ
6.4.2013 Lu Hà



Mộng Hồn Canh Thâu

Căn phòng trống trải lẻ loi
Sáng ra tỉnh mộng chân đồi chim kêu
Lòng băng tuyết giá tiêu điều
Ngậm ngùi ẻo lả dáng Kiều soi gương

Đêm qua như cánh chim hồng
Hoang vu cồn cát mênh mông biển hồ
Gặp chàng cát sĩ bơ vơ
Phu thê kết bái qua bờ trần duyên

Câu thơ ấm áp du thuyền
Màn huỳnh trướng rủ thiên nhiên một toà
Năm canh rạo rực đuốc hoa
Cùng chàng ân ái nhạt nhoà sương rơi

Tình không biên giới chơi vơi
Bồng bềnh sóng vỗ lả lơi rượu đào
Ôm nhau nức nở nghẹn ngào
Rồi đây đôi ngả làm sao mà tìm?

Tình yêu theo dấu chân chim
Sủi tăm bọt nước im lìm cá bơi
Mười hai bến nước xa xôi
Thu tàn đông héo rã rời cánh xuân

Bần thần châu nhỏ chưá chan
Hồng nhan bạc mệnh thở than u hoài
Mảnh tình vá víu bi ai
Đêm nay lạc mộng canh dài về đâu?

cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Uá Mộng
18.10.2012 Lu Hà




Mộng Hồn Mây Trắng
tặng Lan Phương

Em có phải từ trên thượng giới
Nàng tiên nga đắm đuối thiết tha
Hồn thu gió lộng chiều tà
Biển yêu dậy sóng hải âu chập chờn

Quang cảnh đẹp đòi cơn sầu cổ
Bàn tay ai cổ độ trăng soi
Trải bao thế kỷ vạn đời
Nôn nao trần tục bồi hồi xuân xanh

Ồ lạ chửa trâm anh thục nữ
Bến Lam Kiều yểu điệu Lan Phương
Phù du bèo bọt dặm trường
Đào nguyên lạc lối bướm hồng phôi phai

Đường trăm nẻo trần ai xuôi ngược
Biết bao giờ ta được gặp nhau
Hẹn em ở quãng giang đầu
Trập trùng duyên khởi bên cầu liễu buông

Hòn trống mái như chồng ngóng vợ
Sợi tơ hồng sen ngó còn vương
Bài thơ gửi cánh chim hồng
Mộng hồn mây trắng đại dương em chờ…!

cảm xúc từ tấm ảnh Lan Phương trên bờ biển Nha Trang
21.5.2013 Lu Hà



Mộng Hồn Thổn Thức

Niềm thương nhớ mãi hoài trăn trở
Cánh hạc bay đời có biết không?
Vân du lạc bến tiên bồng
Thuyền đà cập bến mây hồng thiết tha

Gió lướt mướt đông tà cỏ rối
Theo bước chân nhập hội quỳnh hoa
Cung đàn dìu dặt chan hòa
Hương thơm ngào ngạt nhạt nhòa gần xa

Nghe khúc nhạc Ngân Hà lai láng
Thủy triều dâng bảng lảng hoàng hôn
Sóng tình dào dạt trào cơn
Hoài Trang Lệ Hải môi son yếm đào

Nền Đồng Tước nghẹn ngào xao xuyến
Khóa xuân kiều quyến luyến lòng ta
Cầm tay bịn rịn sơn hà
Mùa nào gặp lại sa bà nàng ơi!

Cánh bèo dạt nổi trôi đây đó
Kiếp luân hồi chăng chớ thì sao
Thuyền quyên thục nữ anh hào
Hoài vương mộng mị ngẩn ngơ điệp hồ

viết tặng hai nàng Hoài Trang và Lệ Hải
23.11.2013 Lu Hà



Mộng Hồn Thu Nguyệt
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Mộng Trăm Năm

Đêm lại đến hồn về như hẹn
Gió muà thu hưởng tận kim hoa
Lâu đài hoan hỉ cung nga
Mây hồng bảng lảng trăng ngà vóc tiên...

Nơi toà ngọc đòi phen dìu dặt
Lịm men say ánh mắt rượu thơ
Ái ân cho bõ mong chờ
Môi hồng bóng nguyệt bồng đào thướt tha...

Cơn sóng gợn mượt mà vô tận
Tủi trần gian sầu hận chiều đông
Rèm buông rạo rực lưả lòng
Trái tim khoá chặt bóng lồng gương soi...

Từng thu thắm bồi hồi đắm nguyệt
Cái khuân vàng da diết nôn nao
Bướm hồng bay lượn lao xao
Yến oanh khúc khích cánh đào ngẩn ngơ...

Vườn thượng uyển đoá hoa tươi mát
Mắt huyền nhung xanh ngắt biển hồ
Mộng hồn thu thảo trăng mơ
Gà vưà gáy sáng bóng mờ mờ tan...

30.7.2012 Lu Hà



Mộng Hồn Tiên Nữ
tặng NS Thanh Ngân

Nàng về quy ẩn am lều
Thanh Ngân yểu điệu mĩ miều hoàng hôn
Mây hồng chan chứa đòi cơn
Nghê thường dạo khúc biển cồn sóng dâng

Nôn nao dạ cổ hòai lang
Lam Kiều chày ngọc Bùi Hằng năm xưa
Xôn xao mai trúc hương dừa
Bâng khuâng thánh thót hạt mưa đầu mùa

Có chàng văn sĩ gió đưa
Xe đò lục tỉnh mới vừa viếng thăm
Chập chờn hoang dã đêm rằm
Cảo thơm một cuốn dâu tằm vấn vương

Trăm năm sợi chỉ tơ hồng
Thiên thu vạn cổ đoạn trường trần ai
Hẹn nhau ở cõi thiên thai
Động Hồ lầu nguyệt chương đài liễu buông.

cảm tác Thanh Ngân hình đứng bên túp lều
25.5.2013 Lu Hà



Mộng Hồn Xa Xăm
tặng Liên Lưu sau khi đọc bài: Anh Hãy Gọi Cho Em...!

Con chim khách đầu hồi réo rắt
Bỗng dưng em nháy mắt mấy lần
Trào dâng nỗi nhớ vô vàn
Tiếng anh thầm gọi nồng nàn thiết tha...

Nghe tiếng gọi trăng ngà thu vắng
Cho cây bàng lá rụng đầy sân
Mình em dạo gót tần ngần
Mênh mông vô tận lệ tràn bờ mi...

Chiều ảm đạm đen xì mây tái
Bóng hoàng hôn ái ngại xót xa
Nỗi buồn sâu lắng bao la
Mưa phùn gió bấc sông Hà láng lai...

Chim én giục ban mai bừng sáng
Muà xuân về thấy dáng hoa cười
Dạt dào nụ thắm làn môi
Nhớ anh da diết ở nơi cuối trời...

Đêm thanh vắng xa xôi thầm gọi
Lạc hồn mơ đắm đuối tình nồng
Hôn anh suốt cả canh trường
Sáng ra tỉnh mộng chất chồng sầu bi...

3.2.2013 Lu Hà




Mộng Lành Đêm Say
cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Em Yêu Sông Nước Miền Tây

Về sông nước miền Tây bát ngát
Anh cùng em ngây ngất bên nhau
Ghe xuồng tấp nập một màu
Đồng xanh ngào ngạt chụm đầu sánh vai…

Tình bỡ ngỡ mộng hoài chan chứa
Áo bà ba cam dứa bưởi chanh
Môi đào phượng vĩ vàng anh
Nôn nao vọng cổ vờn quanh bướm hồng…

Vùng sông nước mênh mông thăm thẳm
Dòng Hậu Giang mây thắm gió bồng
Niềm vui mở rộng tấm lòng
Càng yêu mai trúc quê hương mặn nồng

Mùa lúa chín gánh gồng kĩu kịt
Nghe trong lòng ríu rít con oanh
Xum xuê hoa trái đươm cành
Hoàng hôn buông phủ mộng lành đêm say…!

8.5.2013 Lu Hà




 Mộng Thành Triệu Tử Long

Một mình một ngưạ một cây côn
Ngũ thập xem ra sức vẫn sồn
Tứ bề hương sắc triều dâng toả
Kiều nữ bao vây chí chẳng sờn...

Muá bút dẻo dai khua chữ nghiã
Sóng tình cuộn cuộn thế đang ngông
Anh hùng mấy kẻ trong thiên hạ
Mới xứng danh là Triệu tử Long?

Hoà Đàm rồi lại Jackie Lương
Nga Thúy Liên Lưu với bác Hoàng
Huyền Tôn mắt biếc Hằng Nga gọi
Réo rắt cung đàn  mộng vấn vương

Xúc cảm trào tuôn sương khói bốc
Bạn thơ lai láng lại cùng ta
Thù tạc nâng niu nâng chén ngọc
Đầm đià châu lệ giọt mưa sa...

29.9.2012 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét