Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Chùm Thơ Tình Ngắn 81



 


Sân Chùa Chuông Ngân
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Rồi Sẽ Về Đâu

Tôi chìm đắm ái tình mộng ảo
Bốn chục năm buồn bã đau thương
Hận nhiều chán nản lược gương
Đắm say ngang trái vấn vương u sầu...


Tim khờ dại bơ phờ mỏi mệt
Thuở sinh ra đã biết yêu rồi
Ngày đầu nũng nịu trong nôi
Long lanh ánh mắt tươi cười như hoa...

Hoàng hôn tím mây trời bảng lảng
Ai biết đời cay đắng khổ đau
Nào ngờ mấy chục năm sau
Đường tình ác mộng như là chiêm bao...

Ngày mai đó chôn sâu nấm mộ
Kiếp hồng nhan nghiã điạ hoang sầu
Đầu thai rồi sẽ về đâu
Nâu sồng chiếc bóng sân chuà chuông ngân...

9.6.2012 Lu Hà




Sang Năm Pháo Tép
tặng Tracey Vu

Sang năm chắc sẽ  reo vang
Đì đùng pháo tép nở nang họ hàng
Cô Vu lộng lẫy váy hồng
Đẹp như Tiên nữ má hồng thắm tươi

Phố phường thiên hạ ngó coi
Có xe tứ mã rước mời cô dâu
Được nhời cởi mở hầu bao
Biếu ông thày bói một chầu bia hơi

Thày càng phấn khởi nói dai
Càng nghe càng sướng bồi hồi nàng Vu
Năm nay cô cứ la đà
Đi đâu mà vội mà rầu cô nương

Đêm nằm mộng tưởng vấn vương
Nhớ chàng cát sĩ viễn phương giang hồ
Vần thơ xiết chặt con đò
Duyên tình định mệnh chiều thu mặn mà

Cuộc đời bao kiếp phù du
Bọt bèo trôi nổi cô Vu ngậm ngùi
Hàng hiên lã chã mưa rơi
Thở dài ngao ngán nhớ người trần ai...!

16.2.2011 Lu Hà




Sáng Nở Tối Tàn
cảm tác thơ Phạm Minh Tuân: Ngó Đời

Vưà hé nhụy khóc cười lanh lảnh
Giọt nắng vàng lấp lánh mù sương
Cuộc vui ngắn sợi tơ hồng
Nhân gian khép vội tiếng chuông não nề...

Bởi xã hội  ê chề cầu khẩn
Chuỗi vong hồn ai oán nghe kinh
Tìm ai trong đám chúng sinh
Mấm mầm nhỏ mọn ruồi xanh bám đầy...

Cánh tàn tụi đắng cay hờn dỗi
Tìm đau thương hấp hối tình người
Chiều về rũ rượi tả tơi
Cánh chim tìm tổ chơi vơi biển hồ...

Màn đêm phủ mơ hồ tự hỏi
Mộng ngày xuân thế giới hư hao
Đầu xanh héo uá má đào
Nghe tim còn đập thì thào bến yêu...

24.2.2012 Lu Hà





Sao Biển Sao Vui

Bắt con sao biển sao vui
Trùng dương biền biệt ngậm ngùi xa khơi
Cớ sao cô lại vui cười
Lòng tôi tan nát rã rời Hạnh ơi!

Mộng hồn đắm đuối xa xôi
Nghìn thu nuối tiếc cảnh đời ly tao
Tình ta hoa bướm biết bao
Cát đằng dầu dãi nghẹn ngào chơi vơi

Bây giờ kẻ khóc người cười
Đau lòng sao biển một thời yêu cô
Ái tình bể khổ bơ vơ
Nổi trôi bèo bọt hững hờ về đâu?

Phụ lòng non nước bể dâu
Xót xa cho kẻ giang đầu đợi ai
San hô gai đá u hoài
Thành con sao biển mệt mệt nhoài kiếm ăn

Thương người tình cũ khóc than
Trời cao chứng ám thiên thần hiển linh
Nâng niu kiếp phận tiểu tinh
Hẹn chờ vạn kiếp chúng mình bên nhau.

cảm tác hình Pich Hạnh nhặt được con sao biển
31.5.2014 Lu Hà




Sao Đành Bỏ Qua
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Đêm Thu

Nghe thê thảm tiếng ru rờn rợn
Từ nhà ai lẫn lộn gió thu
Gần xa nức nở âm u
Chìm vào bóng tối mịt mù sương rơi!

Lá thu rụng tả tơi xơ xác
Tiếng rầm rì tan tác lòng ai
Đưa nhau xuống tận tuyền đài
Oan hồn dắt díu canh dài đêm thâu...

Châu lệ nhỏ nhạt nhoà gối lẻ
Thương kiếp đời buồn tẻ than ôi!
Thuyền chao sóng nước chơi vơi
Ngược xuôi tất bật chân trời xa xôi...

Khối u uất nghẹn lời trong gió
Tiếng ru càng ảo não triền miên
Canh khuya trằn trọc ưu phiền
Đoạn trường thiếu phụ mấy phen dãi dầu

Chồng xa cách bao muà biền biệt
Chốn lao tù thảm thiết rừng xanh
Lào Cai Yên Bái chạy quanh
Nắm xương hài cốt sao đành bỏ qua?

18.10.2012 Lu Hà




Sao Mà Buồn Thế Em Ơi
 cảm tác tức thời từ tấm ảnh

Thấy em sầu khổ não nề
Không gian vắng lặng bốn bề quạnh hiu
Tim anh như cắm lưỡi diù
Bỗng dưng ưá máu ỉu xìu lạnh run

Em tôi xinh đẹp vô ngần
Tóc mây lả lướt nồng nàn mến yêu
Đôi  môi ươn ướt thơm kiều
Hoa nhài thoang thoảng những chiều hoàng hôn

Mắt huyền lóng lánh trào tuôn
Long lanh hạt ngọc mà buồn thiên thu
Quần hồng óng ả đường thơ
Áo đen sẻ rãnh thờ ơ trắng hồng

Cong cong một dải cầu vồng
Viền mây ngũ sắc mà lòng anh đau...
Chao ôi đắm đuối mặn mà
Cớ sao buồn khổ âu sầu thế em?

Biết bao tâm trạng nỗi niềm
Làm sao kể hết khi thềm trăng lên
Có anh ở lại liền bên
Tiếng lòng thổn thức triền miên  giãi bày

Bao nhiêu tủi hận đắng cay
Em ơi! Cứ nói đêm nay vơi đầy...

8.1.2012 Lu Hà





Sầu Cảm Chiều Hôm
hoạ thơ Hoàng Huy Giang

Bảng lảng chiều nay lại ngẩn ngơ
Lao xao ai hát giưã sương mù
Thương yêu sao bốn muà hưng phế
Như bướm hoa xưa hẹn sớm chiều

Lặng lẽ nhìn nhau tạnh gió đông
Hàng mi đẫm lệ thắm môi hồng
Xa nhau vương vấn mùi ân ái
Năm tháng ăm thầm bao nhớ mong

Hoàng hôn lồng lộng bóng thơ ngây
Ảm đạm thu bay nhẹ sắc gầy
Vàng bay theo gió còn quay lại
Trùng dương dặm thẳm có ai hay…

Chiều lạnh trăng lên cảnh mỹ miều
Hồn thơ mây gió bạc phiêu diêu
Ngất ngây bao nỗi niềm xa nhớ
Theo cánh chim trời mang xót đau

Sầu cảm chiều hôm lại nhớ em
Giăng giăng ánh mắt tóc hương huyền
Trăng sương thấm đẫm vành môi ướt
Nhắn gưỉ bao lần vương cánh chim.

14.12.2009 Lu Hà





Sầu Cổ Hoài Vương
cảm tác khi nghe bài ca : Dạ Cổ Hoài Lang

Tuy ta chưa thể vợ chồng
Cao xanh mộng tưởng tơ hồng se duyên
Kể từ hư ảo thôi miên
Phong ba bão táp muộn phiền tương tư

Đá vàng tấc dạ thiên thu
Trần gian ong bướm mịt mù trăng suông
Tào khang mơ ước luân thường
Dấu bèo sương đọng nhớ thương độ nào

Vọng phu cánh nhạn ly tao
Trùng dương xa cách nghẹn ngào bể dâu
Tháng năm dầu dãi mái đầu
Bao lần tâm sự nhịp cầu nỉ non

Đêm nằm luống những nguồn cơn
Đông tây thiên hạ lệ tuôn đôi dòng
Nhắn nhe ai oán sầu vương
Bình an em hỡi tha phương cuối trời

Gặp nhau ta lại cười rồi
Mới đây mà đã ra người cổ xưa
Mảnh mai tóc liễu hàng dừa
Trăng soi đáy nước giọt mưa thắm tình!

29.3.2014 Lu Hà




Sáu Cô Tiên Nữ
tặng nhóm người mẫu Natalie Ngân

Sáu cô tiên nữ giáng trần
Thiết tha chờ đợi văn nhân thi thần
Thơ đầy ý ngọc tuôn tràn
Chảy ra lai láng muôn vàn đắm say

Bướm ong dìu dặt ngất ngây
Giọt sương thánh thót đổ đầy nhụy hoa
Lưng còng chống gậy lão bà
Nam mô Đà Phật sa bà thiện tai

Thương ông mặt đỏ râu dài
Dùng dằng húng hắng mãi hoài thở than
Tìm trong lễ giáo thánh nhân
Hỏi thày Khổng Tử thế gian suy tàn...?

Tự do thân thể hương ngàn
Lâng lâng cảm xúc máu tràn não tim
Dập dờn xao xuyến cánh chim
Lam Kiều chày ngọc phải tìm đâu xa...?

Có ai như gã Lu Hà
Bâng khuâng ngâm khúc đình hoa thuở nào
Gái trai họ hẹn đôi bờ
Nương dâu ngào ngạt lờ đờ cá bơi...

Lâm Xuân vọng nguyệt môi cười
Khổng- Trương hoa lệ chơi vơi Hậu Trần...*

* Khổng Quý Tần và Trương Lệ Hoa là hai nữ tài tử tài hoa, chuyên làm ra những khúc dâm ca dạy cho cung nữ cuả vua Trần Thúc Bảo thời Hâụ Trần hát.





Sầu Mộng Hồn Thơ
hoạ thơ Huệ Thu

Chàng đi bỏ dở cuộc chơi
Nàng thơ hiệp sĩ như người mất gươm
Còn đâu nhạc điệu nỉ non
Vô thường chén ngọc rượu buồn mình vui

Hồn thơ cánh hạc thương đời
Trần gian mù mịt đất trời thảm say
Người đi trong gió cát bay
Đêm trăng vắng bóng ai hay cho tình

Ngọn đèn soi bóng in hình
Giai không tứ đại tử sinh là gì?
Chân Như rồi cũng Như Lai
Không hình không sắc vô vi luận bàn….

Bạn bè trước lạ sau quen
Năm châu tứ hải quan san một nhà
Sài môn chủ quán Huệ Thu
Hữu duyên tương ngộ chỉ là thơ thơ

Gặp nhau rồi lại ngẩn ngơ
Đàn xưa ai gảy Bá Nha Tử Kỳ
Hợp tan như đám mây trời
Vân du mộng ảo nổi trôi trần đời

4.11.2009 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét