Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Thơ Tình Ngắn Chùm 70



 


Nhịp Cầu Tương Lai
tặng Hoaitrang Vu

Em tìm bến cũ nhịp cầu
Quê hương một thuở nắng dầu mưa chan
Sinh ra trong cõi trần gian
Phúc âm thánh thót nồng nàn thiết tha…


Quan san muôn dặm sơn hà
Cung đàn dìu dặt  trăng ngà biển xanh
Bướm ong xao xuyến hoa cành
Trúc mai xào xạc sương thành khói mây

Nỉ non sông nước vơi đầy
Gốc dừa hiu hắt thắng ngày biệt ly
Em về lộng lẫy nhung y
Quay hình chụp ảnh phố hè phượng rơi!

Gót sen nhẹ bước trên đồi
Sông Hương núi Ngự bồi hồi ngẩn ngơ
Sim mùa tằm chín ươm tơ
Áo dài vũ điệu má đào men say

Bướm hồng chan chứa ngất ngây
Sài Gòn đẫm lệ đắng cay u hoài
Đôi bờ nối nhịp tương lai
Xót xa rặng liễu chương đài héo hon…!

7.5.2013 Lu Hà




Nhân Duyên Tiền Định
tặng  Pich Hạnh

Cùng phụ nữ mà khen nhau đẹp
Bởi lòng mình rộng hẹp thanh cao
Yên tâm chút phận yếm đào
Tình đời phiêu lãng dạt dào bướm hoa

Kìa quân tử ngẩn ngơ hoa đẹp
Bởi trái tim nhộn nhịp yêu thương
Hiếm hoi phụ nữ đẹp lòng
Hồn nhiên hai phái má hồng nôn nao

Lạc cõi mộng điệp hồ chan chứa
Cõi người ta biết lựa sao đây
Bên tình bên bạn chua cay
Khoan dung độ lượng đắng cay phũ phàng

Thói ích kỷ bẽ bàng duyên nợ
Cố ganh đua sao có được nhau
Phù du dầu dãi mái đầu
Đa tình cổ lụy giang đầu nỉ non

Hồn trinh nữ bồn chồn thơ gọi
Kiếp ma tình đắm đuối mãi thôi
Hợp tan bao kiếp nổi trôi
Nhân duyên tiền định mệnh trời khó lay.

1.7.2013 Lu Hà



Nhân Tình Thế Thái
đối thơ giưã Thi Nguyên và Lu Hà


Nhân Tình

Đầu bài Tam Đức, Tứ Ân.
Cuối bài thiên hạ rần rần chửi nhau.
Giữa bài nặng chiũ nỗi sầu.
Cao xanh có thấu điên đầu, vì đâu?!!

Tưởng là nhả ngọc phun châu.
Tưởng là lòng chẳng vương sầu thế gian.
Tưởng là được ngắm quan san.
Hoa thơm cỏ lạ, mây ngàn, non cao.

Ai đem ngọn gió rì rào.
Gom mây vần vũ, mưa ào ào rơi.
Rét run, quang cảnh tả tơi.
Hoa be bét cánh, trăng rơi mặt hồ.

Nhân tình thế thái hư vô.
Thương mình lẻ bạn, hồ đồ tối tăm.
Yêu thơ vương vấn ruột tằm.
Tình ơi sao mãi trăm năm còn buồn.

Thi Nguyen. 20.01.2012




Thế Thái

Ồ ra thế nhân tình thế thái
Cứ thì thầm qua lại với nhau
Mặn mà chan chưá bên cầu
Chàng chàng thiếp thiếp giang đầu nỉ non...

Hội rồng phượng châu phun ngọc nhả
Toại lòng nhau được cả thế gian
Đỉnh cao muôn trượng quan san
Hoa thơm cỏ lạ trăng ngàn nôn nao...

Chớ hờ hững rì rào lơi lả
Gom mây hồng vần vũ gió mưa
Nắng lên ong bướm la đà
Cánh hoa thơm ngát trái đào lâng lâng...

Đừng buồn nhé tằm vương tơ rối
Phận hồng nhan la lối làm chi
Gặp nhau trong cõi trần ai
Tình ơi để mãi hương nhài thoảng bay...

21.1.2012 Lu Hà




Nhân Tình Thế Thái Là Chi
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Giấc Mơ Tàn

Lắng nghe thánh thót sầu rơi
Tan trên phiến đá tả tơi mặt đường
Hoàng hôn phủ kín lá sương
Mịt mờ số kiếp long đong tháng ngày...

Đốt nhang làn khói cay cay
Đời còn chi nưã cuồng say mộng tàn
Hồn trinh tim héo vỡ tan
Rưng rưng ngấn lệ muôn vàn khổ đau...

Buồn dâng như một biển sầu
Trời trăng thương nhớ mái đầu bờ vai
Xung quanh chẳng thấy bóng ai
Côn trùng rên rỉ tuyền đài xa xăm...

Đêm về ma quỷ gằm gằm
Ôm nhau lường gạt nhẫn tâm nhục hình
Phều phào hai chữ ái tình
Đua chen giành giật nhục vinh vì tiền...

Gì đâu một lũ đảo điên
Gây bao hận sự ưu phiền thị phi
Rượu nồng chén đắng nhâm nhi
Nhân tình thế thái là chi hỡi người....?

4.2.2012 Lu Hà




Nhành Mai Cố Hương
Thơ theo hai câu ngỏ cuả Tiêu Uyên

" Xuân này em có về không
Nhành mai cố quận nở bông dịu dàng"
Xuân chờ anh đợi anh mong
Bóng người thục nữ má hồng phôi phai

Em còn ở mãi xa xôi
Để xuân ảo não ngậm ngùi sầu tư
Đông tàn én gọi hoa chào
Năm canh rầu rĩ xót xa cho đời

Nhớ em mà chẳng được lời
Thương em mà chẳng được người mà ôm
Yêu em lại chỉ khóc thầm
Em đi biền biệt tháng năm héo tàn

Xuân về cúc vẫn trong vườn
Hoa mai đã nở tần ngần gió bay
Hàng hiên lã chã mưa rơi
Buồng không lạnh lẽo u hoài nhớ em!

15.1.2011 Lu Hà


Nhạt Nhoà Hơi Sương
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Lãng Mạn

Vụng về úp mặt đồi thơ
Nồng nàn chan chưá dạt dào phấn bay
Sóng tình níu chặt hương say
Chìm trong hơi thở ngất ngây thiên hà...

Thẹn thùng hé nở nụ hoa
Quay cuồng mơn trớn ngọc ngà đam mê
Hồng hoang rạo rực tràn trề
Phiêu diêu khoái cảm bốn bề lưả thiêu...

Toàn thân nóng bỏng yêu chiều
Mắt huyền duyên mộng mĩ miều khát khao
Ghì tay nỗi nhớ nôn nao
Bờ vai ướt đẫm nghẹn ngào người ơi!...

Đôi chân ân ái bồi hồi
Hân hoan hồn lạc chơi vơi canh gà
Bàng hoàng ong bướm la đà
Bên song cưả sổ nhạt nhoà hơi sương...

Giấc mơ thần thoại non bồng
Se tơ Nguyệt Lão chỉ hồng nhớ không
Giọt châu lã chã xuôi dòng
Lênh đênh bốn bể đoạn trường hồng nhan...

8.6.2012 Lu Hà




Nhạt Nhoà Hồn Ma
cảm tác và chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Hương Muà Cũ

Hương muà cũ nghe mà hiu hắt
Trận gió cuồng xé nát dấu yêu
Dã tràng se cát liêu xiêu
Sương rơi phiến đá tiêu điều hoàng hôn...

Em nằm khóc nguồn cơn ấp ủ
Đôi vai gày lạnh giá trời giông
Thấm buồn băng tuyết cõi lòng
Đêm đen hấp hối bóng hồng mờ phai...

Vết thương cũ ngậm ngùi cay đắng
Trái tim đau đằng đẵng thời gian
Hồn trinh lạc lối dương trần
Sầu dâng ưá đọng sóng tràn biển đông...

Khúc oan nghiệt thê lương tàn phế
Tiếng côn trùng tê tái muà tang
Mưa ngâu ngất lịm bẽ bàng
Nhớ thương dĩ vãng ngỡ ngàng bơ vơ...

Biển cách trở đôi bờ cô lữ
Dư âm còn hương cũ lià xa
Hoang vu đâu biết là nhà
Lang thang phiêu bạt nhạt nhoà hồn ma...!

22.11.2012 Lu Hà




Nhất Trí Với Loan

Thôi đành gác chuyện ái ân
Nghĩ suy vận thế chính nhân má đào
Ve ve ong bướm hương thưà
Nguyên Loan mong mỏi đồng bào quê hương

Vùng lên ta hãy xuống đường
Triều dâng thác đổ Lạc Hồng là đây
Thẹn thùng nghĩ đến Châu Phi
Tự do dân chủ hoa nhài thoảng bay

Xin đừng tán tỉnh ai ơi!
Tiên Nga van vỉ ngậm ngùi nước non
Giơ tay nhất trí với Loan
Dẹp ngay lả lướt trăng ngàn ngẩn ngơ

Cùng nhau ôm mộng nước nhà
Đa nguyên đa đảng qua bờ trầm luân
Đăng đàn viết báo khai xuân
Nôn nao thì vẫn Trần Sơn đợi chờ

Hẹn nhau quán nước nơi nao?
Nỉ non tranh luận làm sao bây giờ....?

15.3.2011 Lu Hà




Nhẹ Nhàng Bướm Hoa
cảm tác từ tấm hình cuả Thi Nguyên

Trăng leo đỉnh núi mây vờn
Long lanh ánh mắt nỗi buồn cố hương
Mờ mờ khói phủ hơi sương
Chuông chuà văng vẳng bi thương cõi lòng

Nhập thiền chay tịnh hư không
Bụi trần giũ bỏ theo dòng sông thương
Kià ai thơ thẩn áo hồng
Tóc chưa tròn búi vấn vương tơ tằm

Đêm rường giá lạnh chỗ nằm
Trong mơ quờ quặng âm thầm nỉ non
Nỗi niềm thổn thức nguồn cơn
Ban ngày thanh khí tâm hồn ngẩn ngơ

Thi Nguyên gửi tặng thiếp đào
Để ta thơ thẩn hết vào lại ra
Tấm hình dệt mộng thêu hoa
Lạc vào vương quốc Nam Kha với nàng...

Sáng ra thèn thẹn ngỡ ngàng
Vần thơ xướng hoạ nhẹ nhàng bướm hoa...

21.12.2011 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét