Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

ANH BIẾT LÀM SAO










Em buồn ảo não trời sao ?

Chập chồng cách trở đôi bờ đại dương
Sen hồng ngó ý tơ vương
Châu sa dàn duạ nỗi lòng sầu đau…


Mắt nai vời vợi biển sâu
Mi cong đắm đuối dãi dầu tuyết pha
Trầm luân sáu nẻo ta bà
Nhân duyên tiền định bóng tà hoàng hôn…

Lam Kiều ngọc dẫu hư mòn
Chân cầu em vẫn sắt son lời thề
Tình quân lạc lối sơn khê
Bướm ong trăng gió dầm dề đêm mưa…

Thoảng nghe văng vẳng chuông chùa
Nắng vàng hiu hắt  bốn mùa thu rơi
Thương em nức nở rã  rời
Mắt hoe ngấn lệ chơi vơi nưả đời…

Xa xôi góc biển chân trời
Biết làm sao được tìm nơi hẹn hò
Ván thuyền sao kịp chuyến đò
Xich thằng sợi chỉ bài thơ vô hình

Hồn trinh lên hỏi thiên đình
Sổ duyên Nguyệt Lão thương tình trúc mai
Kim bôi hợp cẩn liễu đài
Nghìn thu chờ đón ban mai hôn hoàng…

tặng Cao Diệu Lạc và Tâm An Lạc

8.2.2013 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét