Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Điệp Hồ Liêu Trai



 



 tặng hai nàng Mai Vy

Hình như em thích màu vàng
Đó là màu cuả thiên đàng người ơi!
Bao dung thương nhớ tuyệt vời
Thủy chung son sắt rạng ngời bao la


Nhưng mà không phải chói loà
Loá bao mắt kẻ  ta bà tình si
Tên em cũng gọi Mai Vy
Chị đây em đó như đôi bướm hồng

Xinh tương trong cõi thiên bồng
Ngọt bùi hai trái nhãn lồng trần gian
Chị say màu trắng giai nhân
Hồn trinh thanh khiết muôn vàn đáng yêu

Xôn xao sóng nước dập dìu
Hoàng hôn ngây ngất bóng chiều thướt tha...
Ngẩn ngơ kià ngã Lu Hà
Bỗng dưng thi hứng la đà trăng sao

Thiên thần cũng phải xôn xao
Bởi người thế tục xuân đào ươm tơ...
Thái Chân Ngọc Nữ như mơ
Hò ơ tiếng hát con cò sang sông

Đa tình tự cổ vấn vương
Mười hai bến nước đoạn trường một chương
Nghẹn ngào hai tiếng quê hương
Gặp nhau trên mạng trùng dương dạt dào

Bao giờ thuyền cập đúng bờ
Thanh mai trúc mã địệp hồ liêu trai...
Mấy khi trong cõi trần ai
Người tiên kẻ tục canh dài chưá chan

14.7.2012 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét