Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Đóa Hoa Xưa



 


Anh vẫn nhớ em lỡ chuyến đò
Bàng hoàng như thể giấc chiêm bao
Tiếng ai như thể người xa gọi
Vang vọng một thời mong ước xưa

Em vẫn xinh tươi dáng trẻ trung
Tiếng vui roi rói nét duyên nồng
Bao giờ ô thước xây cầu nhỉ
Qua giải ngân hà anh bước sang


Anh đã làm cơm để gọi cha
Phiêu diêu hồn phách chốn bao la
Thương cho nòi giống loài đa cảm
Cánh bèo tan hợp kiếp phù du

Trước lúc giao thưà em gọi anh
Mừng nhau xuân mới được an lành
Bồi hồi quên cả lời thăm thú
Chỉ muốn hỏi rằng vẫn nhớ anh?...

Anh có nhớ em suốt cả ngày
Trông vầng mây trắng lượn lờ bay
Mây ơi nhắn nhủ về Hà Nội
Thơ thẩn chiều nay vẫn một người…

Em vẫn như xưa một buổi chiều
Vẫn thương vẫn nhớ nét yêu kiều
Mong sao trở lại muà hoa phượng
Tâm sự cùng anh cho thoả thuê…

Đã mấy thu rồi một thoáng qua
Đời người như thể giấc Nam Kha
Vu Phần tỉnh giấc còn lưu luyến
Em gái trong mơ đoá mộng đầu

Anh lại về đây với tuổi thơ
Bao nhiêu đắm đuối buổi hoa mơ
Tìm nhau êm ái thời thơ ấu
Năm tháng trôi đi chẳng xoá mờ

26.1.2009 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét