Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Đêm Giông Bão



 


thơ theo tâm sự cuả Selena Diệp

Đêm khuya lắm em không ngủ được
Tiếng mưa rơi lốc cốc bên tai
Ào ào cành gãy lá rơi
Anh đi biền biệt không lời chia ly...


Em lăn lóc lệ đầy đẫm gối
Như ngoài kia gió nổi bão giông
Mênh mông cuồn cuộn sóng lòng
Tình em tan nát má hồng tả tơi

Chắc yêu vội lạ đời thế nhỉ
Lời ái ân tê tái mưa bay
Bao nhiêu hờn giận đắng cay
Anh như chạy trốn đoạ đày tim em

Không níu được nỗi niềm xa nhớ
Cứ dày vò suốt cả canh thâu
Khi xưa yêu mãi thật lâu
Nụ hôn giàn duạ để đau cuộc đời

Đam mê lắm bồi hồi chan chưá
Chỉ là trò dối trá mà thôi
Nỉ non năn nỉ mãi hoài
Phong tư đạo mạo vẻ ngoài phô ra

Hãy đi đi đừng quay lại nưã
Gặp làm chi cho khổ nhau thêm
Nếu anh chắng muốn yêu em
Có người tình mới êm đềm trăng suông

Trời giông bão sóng lòng cuồng loạn
Để em yên khổ tận cam lai
Cơn mưa đừng có kéo dài
Mây đen bao phủ trần ai phũ phàng...

15.12.2011 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét