Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Bên Thuyền Đợi Trăng



 




tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Nưả chừng xuân vẫn đang tươi
Diễm kiều thiếu phụ nụ cười như hoa
Cung nga thánh thót chan hoà
Thướt tha cành liễu nhạt nhoà hơi sương...


Thanh âm vang vọng mười phương
Việt Nam thương nhớ quê hương dạt dào
Hồ Gươm lam khói nghẹn ngào
Đồng Nai Vàm Cỏ sóng trào biển Đông...

Lâng lâng một đoá nương bồng
Giai nhân tứ hải mặn nồng chiêm bao
Ngẩn ngơ cánh bướm phương nào
Ngất ngây hồ điệp lạc vào động tiên...

Lá vườn cây trái tự nhiên
Vóc mây bảng lảng thôi miên một toà
Kià ai dáng vẻ Lu Hà
Khách từ hạ giới sa bà ghé thăm

Tiên cô mong đợi âm thầm
Vẳng nghe khúc nhạc gieo mầm tơ duyên
Động lòng xao xuyến hàn huyên
Muà sau ta lại chèo thuyền thưởng trăng

Cuộc đời thứ lữ lang thang
Phù du bao kiếp bên đàng gặp nhau
Mặc cho sóng gió biển dâu
Trước sau lá thắm giang đầu đề thơ...

8.12.2012 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét