Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

BIỂN TÌNH SÓNG ÁI



 
 viết tặng Vanessa Le

Biển với sóng ngàn đời tha thiết
Sóng không còn biển hết yêu thương
Trăng vương bao nỗi đoạn trường
Cô đơn bờ cát thê lương não nùng


Sương lóng lánh lạnh lùng biển cả
Sóng lăn tăn dìu dịu hiền hòa
Nụ hôn trăng trối nhạt nhòa
 Đóa hoa nức nở trăng tà rêu phong

Biển giăng sóng bốn phương bão tố
Cơn ái tình cuồng nộ ra khơi
Dòng đời sa ngã chơi vơi
Đá ngầm ghềnh thác tả tơi ngậm hờn

Nghe sóng vỗ bồn chồn cát trắng
Biển thương tình cay đắng dấu chân
Mưu sinh cuộc sống gian nan
Vuốt ve thầm gọi nồng nàn người ơi!

Làn hơi thở bồi hồi xuân nở
Trái tim yêu thổ lộ tình đầu
Hẹn hò bến bãi nương dâu
Bướm ong dìu dặt bên cầu liễu buông

Cơn sóng hận chim hồng tê tái
Phận liễu bồ hoa dại rừng hoang
Phù dù bèo bọt bẽ bàng
Trăm năm lỡ chuyến đò ngang má hồng

Tình của biển vấn vương muôn thuở
Bãi cát vàng cộ độ trăng soi
Đợi chờ sóng vỗ lả lơi
Khuân vàng sõng sượt nặng lời nước non!

7.7.2013 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét