Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Bồi Hồi Triều Dâng



 



cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Một Sớm Thu Về

Thu về em đã có hay?
Nắng chiều phai nhạt lá bay mặt hồ
Thu xưa yểu điệu sương mờ
Hồn anh trĩu nặng đôi bờ tơ vương...


Vai gày bóng nhỏ yêu đương
Lá thu xào xạc bướm hồng xôn xao
Gót chân nhè nhẹ rì rào
Vi vu khúc nhạc thuở nào âm vang...

Ngưả tay đón chiếc lá vàng
Heo may gió thổi bẽ bàng cơn say
Dáng Thu lướt nhẹ trong mây
Tình Thu hong lại chuỗi ngày đắng cay...

Thu về anh lại ngất ngây
Mây chiều khêu gợi vơi đầy nỉ non
Sầu dâng nghèn nghẹn trào tuôn
Long lanh ánh mắt từng cơn gió luà..

Lá thu rơi rụng bao muà
Tháng ngày rầu rĩ mái đầu héo hon
Nghe con chim hót véo von
Tình thương đọng lại mảnh hồn sương rơi...

Theo anh góc bể chân trời
Nỗi buồn lữ khách rối bời Thu ơi!
Tha hương đất lạ quê người
Sóng lòng dồn dập bồi hồi triều dâng...

Lẽ nào Thu lại quên chăng?
Từng muà lá rụng nắng vàng sang ngang
Ván thuyền ai đóng dở dang?
Phiến sầu vạn cổ lỡ làng tơ duyên...

Tương tư sầu muộn ưu phiền
Xanh xao vò võ triền miên nỗi niềm
Cô liêu với bóng trăng thềm
Hàng hiên thánh thót từng đêm lệ tràn...!

20.7.2012 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét