Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

CÔ BẮC KỲ ƠI!



 

tặng  Kim Anh Le

Mắt tròn lóng lánh búp bê
Cô nhìn xao xuyến si mê Bắc Kỳ
Vái trời cho nỗi lâm ly
Để tôi vào lớp liệu bề giấc mơ


Ngồi nghe tâm sự điệp hồ
Đêm qua chàng bướm chết khô trên bờ
Cô đem giấy thấm học trò
Mong cho ráo mực tình thơ hẹn hò

Sông Hương cá lội lờ đờ
Ngõ tre xứ đạo má đào ngẩn ngơ
Dửng dưng cố cứ hững hờ
Nghe ai kể chuyện Tây Hồ ngoài kia

Hà Thành giọt lệ đầm đìa
Mưa rơi tầm tã bên rià rừng hoang
Khổ đau làng bản bàng hoàng
Cô say vọng cổ thương chàng văn nhân

Anh hùng diệt giặc bạo tàn
Cải lương hát bội lạc quan yêu đời
Bụi hồng cay đắng cô ơi!
Tiếng lòng thổn thức bồi hồi thiết tha

Xin cô ôm cánh thiên nga
Hôn nhau dàn dụa trăng ngà đang lên
Hồng hào phong cảnh thần tiên
Bụi vương bướm trắng thiên nhiên một tòa!

cảm xúc sau khi đọc thơ Nguyễn Tất Nhiên: Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ
22.7.2013 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét