Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Êm Đềm Trăng Thu



 



cảm tác từ 8 câu đường thi của Supa Long: Chỉ Vậy Thôi

Làm thi sĩ hay là cướp biển
Trộm tình si hò hẹn trái tim
Lênh đênh bể ái đắm chìm
Hồn thơ khắc khoải tiếng chim bão bùng

Vầng trăng khuyết hận cùng năm tháng
Nửa cuộc đời bảng lảng mây trôi
Long đong lận đận thế thời
Ngược xuôi bươn trải chơi vơi mảnh hồn


Râu lởm chởm chẳng buồn cạo sạch
Vodafon áo rách giữ lề
Giọt sương thánh thót dãi dề
Bụi hồng gió cuốn não nề tha phương

Đen mắt kính thê lương rảo bước
Cuộc hành hương thảm khốc thiên đàng
Phấn son trăng gió bẽ bàng
Đơn côi chống gậy võ vàng giai nhân

Đêm thanh vắng trần gian hư ảo
Dế gọi đàn trùng thảo xót xa
Gặp nhau trong cõi sa bà
Phù du bèo bọt sông hà ngẩn ngơ

Buồn cố quận bơ vơ chiếc bóng
Mấy ai cùng hoài mộng tình xuân
Hằng Nga thổn thức canh tàn
Cỏ dầu hoa héo non ngàn sầu tư

Nào mấy kẻ văn từ thơ ý
Hiểu lòng ta chia sẻ nỗi niềm
Ngân nga xướng vịnh bên thềm
Sè sè nấm đất êm đềm trăng thu…!

27.6.2013 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét