Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Em Lại Trở Về



 




Em về trở lại hoàng hôn
Nắng chiều dần tắt càng buồn thê lương
Anh ơi! Màu tím yêu thương
Đồi sim một thuở bụi hồng phôi phai…

Ngõ xưa rặng liễu chương đài
Hàng cau Nam Phổ thở dài xót xa
Chim khuyên ngơ ngác bóng tà
Hoàng lan không nở tre ngà đẫm sương…


Nhà tranh vách nát vườn không
Xanh xao dáng mẹ lưng còng lệ rơi!
Hỏi anh góc biển chân trời
Ngược xuôi bươn trải mặc đời trầm luân…

Cha già tư lự bần thần
Lợn gà eo óc lầm than u hoài
Kiếp nghèo đeo đuổi bi ai
Hồng nhan bạc mệnh tuyền đài chẳng tha…

Anh đi biền biệt sơn hà
Trùng dương dặm thẳm sa bà ở đâu?
Mình em lầm lũi cúi đầu
Lá vàng thu rụng qua cầu gió bay…

Nghẹn ngào nức nở đắng cay
Bao nhiêu kỷ niệm vơi đầy trăng non
Nghe lòng biển gọi đòi cơn
Nhạt làn môi thắm lệ tuôn đôi hàng…!

cảm tác khi đọc thơ Liên Lưu: Tìm Anh
19.2.2013 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét