Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Em Về Trong Cơn Mưa



 


chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Về Đâu?

Hồn phảng phất nỗi niềm bi thiết
Trong cơn giông chẳng biết về đâu?
Dừng chân lạc lõng bên cầu
Cơn mưa nặng hạt âu sầu lệ rơi...


Tình muôn dặm xa vời nhân thế
Lối xưa còn tê tái đôi chân
Gót chân thổn thức chưá chan
Bâng khuâng một thuở trần gian đợi chờ.. .

Muà thu đến biết bao nhung nhớ
Giọt thương yêu tầm tã nguồn cơn
Xót xa tâm dạ bồn chồn
Giọt dài giọt vắn mảnh hồn vỡ tan...

Hàng me rụng mây ngàn gió lộng
Đường thênh thang cay đắng nhạt nhoà
Ve sầu rên rỉ bể dâu
Hồn theo mây gió trăng ngà nưả đêm

Nhà ai đó vương thềm êm ái
Lưá đôi nồng đắm đuối say xưa
Dòng sông hờ hững trôi xa
Chập chờn như đám phù du... lục bình...

30.5.2012 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét