Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Bạch Tuyết Hay Là Thiên Nga



 
 tặng Nga Phương

Thiên Nga Bạch Tuyết la đà
Con chim xứ sở bên bờ sông thương
Vẩn vơ nhìn áng mây hồng
Mộng hồn cố quốc nắng vàng đỏ au

Tóc mây nhuộm mảng tương tư
Khăn voam váy đỏ dạt dào chiều thu
Dưới chân lá rụng u sầu
Nàng đi dấu để cỏ dầu dầu phai
Bên đường lấp ló mấy ai
Công viên sở thú bồi hồi ngẩn ngơ...
Dày đen áo ngắn một màu
Thướt tha yểu điệu một màu thanh thiên
Chiều tà quang cảnh hồn nhiên
London cổ kính như Tiên giáng trần

23.1.2011 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét