Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Bàng Hoàng Ngẩn Ngơ



 



 tặng Trang Lê

Một mình ngồi quán đợi ai
Vẩn vơ thơ thẩn ghế dài quạnh hiu
Ơ kià đôi lão dập dìu
Phơ phơ đầu bạc yêu chiều nỉ non...

Cà phê bánh ngọt đòi cơn
Mặn mà xao xuyến sóng cồn tình xuân
Cô em duyên dáng nồng nàn
Phong phanh áo luạ hoa văn dịu dàng

Phây phây ơi hỡi cô nàng
Bướm ong thong thả vội vàng chi đâu
Bao giờ ta được gặp nhau
Trang Lê cùng với Lu Hà sánh đôi


Phù du bao kiếp nổi trôi
Thanh mai trúc mã bồi hồi yến oanh
Nghe con chim hót trên cành
Bên song cưả sổ trời xanh mây vàng

Véo von tới cổng thiên đàng
Chư tiên cũng phải bàng hoàng ngẩn ngơ
Ngọc Hoàng thương cảm hồn thơ
Ba sinh duyên nợ má đào thuộc ai?

15.5.2012 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét